Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngày thứ 99 không có trịnh Minh Toàn



vnga91_law
06-06-2010, 03:25 AM
Hôm nay là ngày thứ 99 chúng mình chia tay, là một con số đẹp nên em dành thời gian cho người em đã chấp nhận yêu đơn phương anh nhé.

Những người yêu nhau người ta thường dành tặng cho nhau 99 đóa hồng để tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, nghĩa là con số này có một chút gì may mắn anh nhỉ, thế nhưng em dành cho anh ngày thứ 99 này chẳng mong tình yêu này là vĩnh cửu, em đã tự hứa là sẽ quên anh, sẽ chúc anh được hạnh phúc, và vì vậy em chẳng còn lý do gì để níu giữ một tình yêu không còn là của em nữa.

Hôm nay em thi xong môn đầu tiên rồi anh ạ, tất cả đều ổn, em thấy vậy. :D biết đâu con số 99 này lại mang lại may mắn cho em thì sao… Còn anh thì sao, hứa với em là không bao giờ được lãng quên chuyện học hành nhé, đến với anh, em mong sẽ thay đổi được người con trai của em nhưng em thất bại, hi vọng cô ấy sẽ làm được điều đó, phải luôn sống tốt nhé ĐĐ yêu thương!

Không biết có phải là sự thật không hay em lại ngộ nhận như những lần trước nhưng em cảm nhận thấy mình đang dần nghĩ đến anh ít hơn một chút, nhớ anh ít hơn một chút và, em đang hi vọng mình sẽ yêu anh ít hơn một chút… Em nhận ra giấc mơ của em không còn hình bóng anh trong đó nữa, cảm giác tha thiết cần có anh đang phai nhạt dần trong em, có những lúc em cảm thấy mình không thể thiếu vắng anh, có những lúc đôi chân em mệt mỏi, muốn gục ngã, em muốn cầu xin anh quay lại, em muốn hét lên là em đang nhớ anh, em muốn níu lại tình yêu ấy, muốn nói là thực sự em đang rất cần anh, thế nhưng chẳng hiểu động lực nào lại khiến đôi mắt của em có thế lạnh lùng đến mức đóng băng khi nhìn thấy anh, đôi chân em trước mặt người khác bỗng dưng biết cứng cỏi, em cười cái cười thật hi hữu khi người khác nhắc đến tên anh …người ta bảo em mạnh mẽ, có lẽ vậy, hay là vì em yếu đuối nên không dám cho người khác biết là em đang đau đớn, có lẽ vậy anh nhỉ. Em không biết.

Anh luôn là người lau nước mắt khi em khóc, không cần em khóc nức nở, cũng không cần em lên tiếng, anh vẫn cảm nhận và đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt, và rồi khi anh ra đi, phải lâu lắm em mới học lại được cách tự gạt nước mắt cho mình, giờ em thấy mình không còn cần ai nâng em dậy khi em gục ngã nữa, em sẽ tự mình đứng dậy, em cũng không cần ai gạt nước mắt cho em, em sẽ tự làm điều đó, và có thể em sẽ cố gắng không khóc để không phải gạt nước mắt nữa. Cảm ơn anh, nếu không vì anh ra đi em sẽ không thể mạnh mẽ được thế này đâu…

Anh hạnh phúc chứ, xa anh điều em luôn muốn biết là anh có hạnh phúc không, em sẽ không thể an lòng nếu người em yêu không hạnh phúc, cả anh, cả cô ấy đều phải cố gắng để giữ gìn tình yêu này nhé, em không có đủ can đảm để gặp cô ấy, để trực tiếp chúc cho 2 người được hạnh phúc, nhưng anh yêu, hay luôn hiểu em luôn chúc cho anh hạnh phúc dù bản thân em đang mong đợi nhiều lắm một ngày em sẽ quên anh đi.

Sắp đến ngày họp đôi của lớp em rồi, năm trước vào chính ngày ấy có một người đã nắm tay em, đã mang cho em những ngọt ngào hạnh phúc, năm nay, cũng vào ngày ấy em một mình trong những hoài niệm về quá khứ, em gìn giữ một tình yêu đơn phương, em cô đơn bước một mình trong khi bạn bè hạnh phúc cùng đôi lứa…Vào lúc này em chẳng mong có một ai lại đến, lại nắm tay em, em cần thời gian, cần một khoảng trống để chưã lại vết thương mà em một ai đó gây cho em. Em sẽ đi một mình trong cuộc họp đôi ấy, không sao anh nhỉ, cô đơn đôi khi sẽ làm người ta thoải mái hơn mà.

Em sẽ kết thúc những giây phút dành cho anh của ngày thứ 99 ở đây nhé, ngày mai là ngày thứ 100, là 3 con số rồi đấy anh, nhưng có ý nghĩa gì với anh chứ, mình em quan tâm tới ngày đó là được rồi.

“ Anh à, em nhận ra anh là quan trọng trong cuộc đời em trước cả giây phút em chấp nhận là của anh, nhưng rồi một điều quan trọng hơn em phải chấp nhận, anh không phải người duy nhất và cuối cùng của cuộc đời em, khi ra đi em cũng nhận ra anh là quan trọng với em, nhưng cả 2 đã chọn cho mình lối đi riêng rồi, em nhất định không hối hận và sẽ cố gắng nhiều hơn vì con đường, lối đi em đã chọn. Và anh cũng thế nhé, chúc người em yêu được hạnh phúc, Yêu anh!!!”