PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mình có phải là người ích kỉ????



girl xu
04-06-2010, 11:02 PM
Người yêu mình đang đi nghĩa vụ quân sự. Đã đi gần 9 tháng nhưng không được về phép. Mình cảm thấy buồn và nhớ anh ấy lắm. Anh ấy đi nghĩa vụ ở Quảng Trị còn nhà anh ấy thì ở huế , nhà mình cũng ở huế. Mình có ra thăm anh được 2 lần nhưng mỗi lần như thế mình chỉ nói chuyện được 3 tiếng, mình cảm thấy thời gian rất ngắn. Nhiều lần anh nói là anh sắp được về phép , mỗi lần như thế mình cảm thấy vui và hy vọng nhiều lắm nhưng thật ra anh chẳng được về lần nào cả. Mình buồn và rất giận anh , mình muốn được gặp anh nhưng sao khó quá à. Đôi lúc mình giận anh nhiều lắm nhưng mình hiểu anh cũng rất muốn về nhưng về không được. Có phải mình là người ích kỉ??

lovemjss
05-06-2010, 12:12 AM
hj khi iu ai cung vay ma. Nhung dung jan ngta vi hoan canh chu dau phai ngta mun vay. niu ban jan tuc la mjnh ich ki roi do

girl xu
05-06-2010, 10:52 PM
mình cũng hem bít nửa. mình nhớ anh ấy lém chỉ muôn anh ấy về với mình thui.

Silent*
05-06-2010, 11:55 PM
Tình cảm thì không ai kiềm ché nổi nó, dù bạn vó cố gắng nhiều thé nào đi nữa, thay vì ngồi chờ mong giạn dỗi mà không biết đỗ vào đâu, bạn thử nghĩ về những ngàu nghĩa vụ vát vã của anh ấy, anh ấy cũng mong năm tháng qua lẹ và vè với bạn thì sao?

_dissolve_
06-06-2010, 01:28 AM
mình nghĩ bạn thông cảm cho người ta đi , đừng ích kỷ thế chứ !

girl xu
06-06-2010, 05:29 AM
mình cám ơn mọi người nhìu lắm. bây giờ mình cảm thấy đỡ hơn nhìu. mình sẽ cố gắng chờ thêm 9 tháng nữa. anh ấy cũng mong thới gian trôi qua nhanh để về với mình mà , mình sẽ hok giận anh nữa.

angel_baby_love
07-06-2010, 05:36 PM
Bạn suy nghĩ tích cực 1 chút nha. Bạn đỡ hơn thì ai cũng zui lây đó. chúc bạn và ng đó sớm gặp lại nhau

MiSam
07-06-2010, 08:56 PM
khong sao dau...dó cug la tam lí dac trung cua tui con gái chúng minh thoi...ai neu dat vao tinh hươngnhu ban kung se gian doi nhu the thoi...co nen nhé...hay lam nhung dieu có ich trg luc doi anh í ve nhẹchuc vui

GRTL
07-06-2010, 10:06 PM
- hớ !? chuyện chỉ có vậy thôi sao !? không buồn không giận như thế thì không phải là con gái đang yêu !
- Tóm lại là không có gì để gọi là " Rối Tơ Lòng ". :D. chúc bạn sớm được gặp lại người yêu

girl xu
07-06-2010, 10:46 PM
mình cũng hy vọng sớm gặp a ấy , nhưng mình phải chờ thêm 9 thang nữa , nhưng sao mình thây thời gian trôi qua rất chậm. "đợi chờ là hạnh phúc ". từ khi vào 4rum mình cảm thấy đỡ buồn hơn. cám ơn mọi người nhìu lém. mong được làm bạn với các bạn trong 4rum.

Flower.hoa
09-06-2010, 04:48 PM
tình yêu là thế mà, là con gái ai lại không ích kỉ vì người mình yêu cơ chứ, nhất là không thường xuyên được gặp người ấy nữa thì nhớ nhung hờn giận là đúng rồi (đã từng trải qua nên hiểu:)) nhưng nhiều khi xa nhau, thỉnh thoảng mới gặp nhau lại càng làm mình nâng niu trân trọng từng phút giây bên nhau ấy, nhưng miễn là đừng có "xa mặt cách lòng" là ok . Chúc bạn luôn có một tình yêu đẹp:)

girl xu
09-06-2010, 05:45 PM
cám ơn bạn nhìu lắm, đúng là khi xa nhau mới thấy được hết giá trị của tình iu , xa nhau để iu nhau nhìu hơn.

Black or White?
09-06-2010, 08:08 PM
ai chả ích kỷ hả bạn.... nhưng đôi khi trong tình yêu nó lại giết chết một người !

girl xu
09-06-2010, 11:20 PM
nhưng mình hok mong muốn nó giết chết một ai đó và hy vọng nó sẽ tồn tại mãi.

Hận Girl
10-06-2010, 05:42 AM
Người yêu mình đang đi nghĩa vụ quân sự. Đã đi gần 9 tháng nhưng không được về phép. Mình cảm thấy buồn và nhớ anh ấy lắm. Anh ấy đi nghĩa vụ ở Quảng Trị còn nhà anh ấy thì ở huế , nhà mình cũng ở huế. Mình có ra thăm anh được 2 lần nhưng mỗi lần như thế mình chỉ nói chuyện được 3 tiếng, mình cảm thấy thời gian rất ngắn. Nhiều lần anh nói là anh sắp được về phép , mỗi lần như thế mình cảm thấy vui và hy vọng nhiều lắm nhưng thật ra anh chẳng được về lần nào cả. Mình buồn và rất giận anh , mình muốn được gặp anh nhưng sao khó quá à. Đôi lúc mình giận anh nhiều lắm nhưng mình hiểu anh cũng rất muốn về nhưng về không được. Có phải mình là người ích kỉ??

Ko có gì gọi là ích kỷ cả bạn ah, người con gái nào mà khi yêu chả muốn dc ở bên cạnh người mình yêu, dc người ấy chắm sóc và yêu thương. Rồi thời gian cũng qua thôi bạn ah, người ấy đi quân sự rồi cũng sẽ về mà, do bạn thấy nhớ nhung nên suy nghĩ vậy thôi, quan trọng là có yêu nhau và chờ dc ko? Tôi chúc bạn với người ấy sớm dc gặp nhau

Black or White?
10-06-2010, 06:55 AM
nhưng mình hok mong muốn nó giết chết một ai đó và hy vọng nó sẽ tồn tại mãi.

uh nó sẽ tồn tại mãi nếu có niềm tin.......... mong là bạn hạnh phúc !

girl xu
10-06-2010, 11:14 PM
mình tin và tin nhìu lắm. mình sẽ chờ đợi đến khi anh ấy về