nguoitinhthiensu
03-06-2010, 08:45 AM
e đã wen rồi khi mỗi lần nhắn tin anh không trả lời,hay những khi em hí hửng mang lên mình bộ đồ đẹp để được đi chơi cùng anh nhưng anh bảo là ở nhà đi.
Em không hề trách vì em biết tại sao anh như thế ,mỗi khi anh buồn ,anh lanh nhạt nhưng rồi em chấp nhận tất cả vì em chưa là gì của anh hết,em chỉ hi vọng anh cho em một cơ hội ,nột người như em chưa từng cần ai nhưng khi em gặp được anh em đã tự nhủ rằng em sẽ bên cạnh anh ,sẽ dừng lại ở tình yêu này,em quyết định anh là người cuối cùng.Tại sao anh không hiểu hay nhẹ nhàng với em hơn một chút để em có thể một lần được nói em yêu anh ,em rất sợ anh sẽ nói không với em,bây giờ em có cảm giác mình như một đứa bám theo anh ,em biết là anh sẽ khó chịu nhưng em không thể làm cách nào khác vì nếu em không chủ động thì có lẽ không bao giờ em rút ngắn được khoảng cách giữa hai đứa mịnhAnh vô tâm lắm nhưng em không buồn vì điều đó,có lẽ em yêu anh vì anh độc lập và chưa bao giờ anh thất hứa.hôm nay em buồn lắm lúc mà em thấy người yêu cũ của em chở một ai đó ,cái cảm giác nhói lòng giống buổi tối trước ngày em gặp anh,rất tội nghiệp khi em lủi thủi bước trong mưa va ngày hôm sau em gặp được anh ,em đã rất vui vì anh đến đúng vào lúc em bị bỏ rơi và rồi thì.......
Mình tiếp tục không vui cũng không buồn ,em rất hạnh phúc khi được ngồi bên cạnh anh,em đã gạt hết mọi sở thícch riêng của mình để em hòa nhập cùng anh ,em không biết là mọi cố gắng của em sẽ như thế nào nhưng em hi vọng một ngày anh nhận ra điều đó,chỉ cần mỗi khi anh buồn thì hãy nhớ đến em,em không được là gì của anh hết nhưng anh hãy cho em làm người dự bị cũng được nha anh!
Em không hề trách vì em biết tại sao anh như thế ,mỗi khi anh buồn ,anh lanh nhạt nhưng rồi em chấp nhận tất cả vì em chưa là gì của anh hết,em chỉ hi vọng anh cho em một cơ hội ,nột người như em chưa từng cần ai nhưng khi em gặp được anh em đã tự nhủ rằng em sẽ bên cạnh anh ,sẽ dừng lại ở tình yêu này,em quyết định anh là người cuối cùng.Tại sao anh không hiểu hay nhẹ nhàng với em hơn một chút để em có thể một lần được nói em yêu anh ,em rất sợ anh sẽ nói không với em,bây giờ em có cảm giác mình như một đứa bám theo anh ,em biết là anh sẽ khó chịu nhưng em không thể làm cách nào khác vì nếu em không chủ động thì có lẽ không bao giờ em rút ngắn được khoảng cách giữa hai đứa mịnhAnh vô tâm lắm nhưng em không buồn vì điều đó,có lẽ em yêu anh vì anh độc lập và chưa bao giờ anh thất hứa.hôm nay em buồn lắm lúc mà em thấy người yêu cũ của em chở một ai đó ,cái cảm giác nhói lòng giống buổi tối trước ngày em gặp anh,rất tội nghiệp khi em lủi thủi bước trong mưa va ngày hôm sau em gặp được anh ,em đã rất vui vì anh đến đúng vào lúc em bị bỏ rơi và rồi thì.......
Mình tiếp tục không vui cũng không buồn ,em rất hạnh phúc khi được ngồi bên cạnh anh,em đã gạt hết mọi sở thícch riêng của mình để em hòa nhập cùng anh ,em không biết là mọi cố gắng của em sẽ như thế nào nhưng em hi vọng một ngày anh nhận ra điều đó,chỉ cần mỗi khi anh buồn thì hãy nhớ đến em,em không được là gì của anh hết nhưng anh hãy cho em làm người dự bị cũng được nha anh!