PDA

Xem đầy đủ chức năng : sống !!!!



dove
02-06-2010, 08:27 AM
mình muốn một chút về ý kiến của mình về cuộc sống !!! có nhiều người bảo là không sống trong quá khứ không mơ tưởng đến tương lai chỉ sống ở hiện tại!! nhưng sao mình thấy khó quá !!!!mình hện đang để statusl à câu nay vì thấy nó hay hay cũng đúng !!!! nhưng nhìu lúc khó mà quên quá khứ khó mà không mơ mộng đến tương lai???? các bạn có ý kiến:covu::winking::winking: thì xin đóng góp nha!!!!!

A Tủn
02-06-2010, 11:31 AM
đúng roài sống thực tại đi - sống chủ íu là vui - cái gì cúi cùng roài cũng qua và cúi cùng cũng chỉ là dậy - được dui là đều tối ưu của sự hạnh phúc trong cuộc đời sống được 1 kíp ngừ nài đó mà DOVE. :sr:

dove
03-06-2010, 10:21 PM
Đôi lúc cần 1 chút "sự quan tâm" để cảm thấy mình không bị lãng quên. Đôi lúc cần 1 chút "giả tạo" để mọi người thấy mình hoàn hảo. Đôi lúc cần 1 chút "sự ấm áp" để biết rằng quanh ta không lạnh lẽo. Đôi lúc cần 1 chút "sự lo lắng " để biết rằng mình không vô cảm.Đôi lúc cần 1 chút "sự cay đắng " để ta không nghĩ thế giới quá ngọt ngào.Đôi lúc cần 1 chút "sự ngọt ngào "để ta cảm thấy cuộc đời không quá trái ngang. Đôi lúc cần 1 chút........... đôi lúc cần 1 chút tất tần tật mọi thứ để ta biết rằng cuộc sống không vô vị nhàm chán không trái ngang và còn rất nhiều điều thú vị cần khám phá dù sự thật có thế nào đi chăng nữa!!!!!!!!!!:timvo:

wind1928
04-06-2010, 07:17 AM
Đôi lúc ta nghĩ bản thân đã có tất cả, nhưng thật ra ta chẳng có gì. Vậy mà khi ta ngỡ đã mất tất cả thì lại là lúc ta sở hữu mọi thứ. Có những lúc ta lầm tưởng giàu có, danh vọng, địa vị, v.v... ta sẽ hạnh phúc, nhưng thật ra vật chất, danh vọng chẳng có ý nghĩa gì hết. Có lẽ, chúng sẽ cho ta những thứ ta muốn. Nhưng, mọi thứ đều có cái giá nhất định ta phải trả, để có được những thứ phù phiếm ấy ta phải trả một cái giá khá đắt. Hạnh phúc, tình yêu, niềm vui chính là cái giá mà ta phải trao đổi. Đừng vì những ảo ảnh phù phiếm nhất thời mà đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Hạnh phúc không thể mua được bằng tiền. Tương lai, hoài bão không thể đạt được mà chưa từng trãi qua thử thách, may mắn chỉ là thoáng qua không thể là nền tảng vững chắc. Đừng buồn dù bạn chưa có gì cả. Hãy vui nếu bạn đang sống thật với cuộc đời, đang mãi miết phấn đấu cho những ước mơ thì hãy tin bạn đang sắp có tất cả. chỉ hãy buồn khi bạn đang trông chờ vào may mắn sẽ mỉm cười với mình mà quên mất bản thân sẽ phải làm gì? cố gắng vì cái gì?