DuyLamTDCC
01-06-2010, 09:42 PM
Ngủ ngày chẳng ngủ được đêm
Mà năm tháng vẫn êm đềm cứ trôi
Kiếp người phiêu bạt xa sôi
Giờ đây ta mãi xa rôi..Quê Hương
Những ân tình nặng thân thương
Người đi hồn vẫn vấn vương nơi nào
Bạn bè đâu hỡi trời cao...
......................................!!!
Nơi đây chỉ có trăng sao tủi buồn
Chiều tàn lụi tắt đêm buông
Ngày ngày...tháng tháng...vẫn luôn một mình.
Mà năm tháng vẫn êm đềm cứ trôi
Kiếp người phiêu bạt xa sôi
Giờ đây ta mãi xa rôi..Quê Hương
Những ân tình nặng thân thương
Người đi hồn vẫn vấn vương nơi nào
Bạn bè đâu hỡi trời cao...
......................................!!!
Nơi đây chỉ có trăng sao tủi buồn
Chiều tàn lụi tắt đêm buông
Ngày ngày...tháng tháng...vẫn luôn một mình.