PDA

Xem đầy đủ chức năng : trở về



Ximuoimuoi
01-06-2010, 03:52 AM
anh đang quay về lối cũ? cái lối mà nó đã đưa anh tới những thành công mà nó được dệt bởi những sự lừa gạt, tủi hổ và khi anh đến gần cuối con đường thì sự cô đơn cũng những thành quả đang chờ phía trước thì em xuất hiên. không biết từ khi nào quan niệm " cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền" bị anh lãng quên đi, anh đang cố bước tới bậc cao nhất nếu muốn thành đạt mà trong giới làm ăn gọi là " gặp thánh giết thánh gặp phật giết phật" thì tự nhiên anh lại lùi bước, anh đang dần hình thành một tên tư bản con thì bỗng nhiên biến mất, với ý nghĩ kiếm tiền bằng mọi cách cũng đã được em xóa mờ dần. Không những vậy em nắm tay anh và đưa anh bước đi trên con đường của em, một con đường mà trong mơ anh cũng ko nghĩ là mình sẽ đi và được 1 người con gái dắt đi. Em không cần những gì anh có, trước kia anh ko có khái niệm ko chiều bạn gái nhưng bây giờ anh lại chiều em cho dù là ko nhiều nhưng đó cũng là 1 sự thay đổi lớn của anh, em đã đưa anh về với con người thật của mình.

sáng Ngày 02/06/2010, anh vẫn nói chuyện bình thường với em trước khi đi làm. sáng đến cơ quan anh ko làm mà đi gặp 1 người khi về không hiểu sao lại như người lãnh cảm ko nói, ko cười đôi mắt đăm chiêu tự giam mình vào phòng, đóng tất cả cửa lại ko để 1 tia sáng nào lọt vô và lấy những kỷ vật từ khi thơ ấu ra xem. một tờ 2000đ rách, một mảnh vải dính máu, 1 trang giấy manh bị khô cứng bởi những giọt nước mắt, 1 quả cầu tủi nhục, 1 cục đá, 1 cây đinh dính máu, một cái móng chân cái, 1 cái sổ hộ khẩu, 1 cái đĩa cd, 1 lá bài định mệnh. những thứ ấy đã theo anh suốt hơn mười năm rồi chúng nó là vật bất ly thân của anh chúng nó dạy cho anh biết thế nào là cuộc sống, muốn sinh tồn phải làm gì? và để thành công phải là người như thế nào mỗi lần gặp khó khăn anh đều đem chúng nó ra nhìn để tiếp thêm động lực. nhưng hôm qua thì ko, anh ko mở chúng nó ra mà nhắn tin cho em. anh ko thể nói tiếp được nữa