wind1928
31-05-2010, 07:42 AM
LÁ THƯ GỞI GIÓ!
Nếu có lúc tình cờ anh đọc được lá thư này thì xin anh hãy mỉm cười anh nhé! Một nụ cười nhẹ nhõm. Vì em biết khi ấy anh sẽ không còn cảm thấy nặng nề về thứ tình cảm mà em dành cho anh. Và anh hãy an tâm, vì em đang tập cố quên anh.
Em biết! trong suốt thời gian qua có lẽ anh đã rất khó chịu với sự xuất hiện bất ngờ của em. Một người xa lạ đã nói yêu anh.
Anh biết không? Lần đầu tiên em gặp anh em đã rất ngưỡng mộ anh. Bởi anh là người đầu tiên khiến em phải suy nghĩ lại những nhận định của mình về mẫu người thông minh. Trước giờ em vẫn nghĩ những tên con trai hoc giỏi thường rất cứng ngắc, là một con mot sách. Chỉ biết vùi đầu vào sách vở, không biết chăm sóc vẻ ngoài. Nhưng khi gặp được anh, em biết mình đã sai. Cuộc đời luôn có những ngoại lệ. và anh chính là ngoại lệ. Anh rất thông minh, là một học sinh gương mẫu, là một lớp trưởng siêu dễ mến. Và anh không phải một con mọt sách, cũng chẳng phải một ông cụ non. Anh là người có óc hài hước, gu thẩm mỹ tinh tế. Đặc biệt, anh sinh ra để dành cho nghệ thuật. Anh hội đủ những phẩm chất ưu việt , là chàng hoàng tử mà bấy lâu nay em đang tìm kiếm. Nhưng anh không phải người dành cho em. Anh là đứa con của gió. Anh không thuộc về ai cả. Anh thích sự tự do, vậy nên thứ tình cảm của em khiến anh ngột ngạt. chính vì thế nụ cười của anh với em là một thứ sa xỉ, hiếm hoi. Và trái tim của anh là thứ mà em không bao giờ với tới. nhưng cũng như bao nhiêu người con gái bình thường khác, em là người ích kỷ, tham lam. Em luôn khao khát có được nụ cười của anh. Chiếm lấy trái tim kiêu hãnh ấy. Đó là giấc mơ của em, giấc mơ một lần được có anh. Nhưng, giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ. Vì khi tỉnh giấc em phải quay về với hiện thực. em mãi mãi cũng chỉ là người vô hình trong cuộc đời anh.
Em xin lỗi! xin lỗi vì đã yêu anh. Em biết tình cảm ấy khiến anh không vui. Em cũng chẳng muốn người em yêu đau khổ vì thứ tình yêu ngu ngốc của em. Nhưng, anh cũng biết là tình cảm rất khó kiềm chế phải không? Vậy nên hãy tha thứ cho em. Từ nay hãy xem như em chưa từng tồn tại, dù rằng em có đang ở cạnh bên. Anh hãy sống cuộc sống mà anh cho là vui vẻ. bước trên con đường mà anh đã chọn. đừng quan tâm đến sự có mặt của em. Và xin anh đừng thương hại em.
Em biết mình sẽ không có can đảm để gửi bức thư này đến anh. Em chỉ có thể gửi lời theo cơn gió. Gió ơi! Hãy gởi lời tôi đến anh:” hãy sống thật hạnh phúc nhé hoàng tử gió của em!”
**********chữ kí**********
em vẫn luôn yêu anh, nhưng sẽ cố quên anh nếu điều đó khiến anh hạnh phúc
Nếu có lúc tình cờ anh đọc được lá thư này thì xin anh hãy mỉm cười anh nhé! Một nụ cười nhẹ nhõm. Vì em biết khi ấy anh sẽ không còn cảm thấy nặng nề về thứ tình cảm mà em dành cho anh. Và anh hãy an tâm, vì em đang tập cố quên anh.
Em biết! trong suốt thời gian qua có lẽ anh đã rất khó chịu với sự xuất hiện bất ngờ của em. Một người xa lạ đã nói yêu anh.
Anh biết không? Lần đầu tiên em gặp anh em đã rất ngưỡng mộ anh. Bởi anh là người đầu tiên khiến em phải suy nghĩ lại những nhận định của mình về mẫu người thông minh. Trước giờ em vẫn nghĩ những tên con trai hoc giỏi thường rất cứng ngắc, là một con mot sách. Chỉ biết vùi đầu vào sách vở, không biết chăm sóc vẻ ngoài. Nhưng khi gặp được anh, em biết mình đã sai. Cuộc đời luôn có những ngoại lệ. và anh chính là ngoại lệ. Anh rất thông minh, là một học sinh gương mẫu, là một lớp trưởng siêu dễ mến. Và anh không phải một con mọt sách, cũng chẳng phải một ông cụ non. Anh là người có óc hài hước, gu thẩm mỹ tinh tế. Đặc biệt, anh sinh ra để dành cho nghệ thuật. Anh hội đủ những phẩm chất ưu việt , là chàng hoàng tử mà bấy lâu nay em đang tìm kiếm. Nhưng anh không phải người dành cho em. Anh là đứa con của gió. Anh không thuộc về ai cả. Anh thích sự tự do, vậy nên thứ tình cảm của em khiến anh ngột ngạt. chính vì thế nụ cười của anh với em là một thứ sa xỉ, hiếm hoi. Và trái tim của anh là thứ mà em không bao giờ với tới. nhưng cũng như bao nhiêu người con gái bình thường khác, em là người ích kỷ, tham lam. Em luôn khao khát có được nụ cười của anh. Chiếm lấy trái tim kiêu hãnh ấy. Đó là giấc mơ của em, giấc mơ một lần được có anh. Nhưng, giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ. Vì khi tỉnh giấc em phải quay về với hiện thực. em mãi mãi cũng chỉ là người vô hình trong cuộc đời anh.
Em xin lỗi! xin lỗi vì đã yêu anh. Em biết tình cảm ấy khiến anh không vui. Em cũng chẳng muốn người em yêu đau khổ vì thứ tình yêu ngu ngốc của em. Nhưng, anh cũng biết là tình cảm rất khó kiềm chế phải không? Vậy nên hãy tha thứ cho em. Từ nay hãy xem như em chưa từng tồn tại, dù rằng em có đang ở cạnh bên. Anh hãy sống cuộc sống mà anh cho là vui vẻ. bước trên con đường mà anh đã chọn. đừng quan tâm đến sự có mặt của em. Và xin anh đừng thương hại em.
Em biết mình sẽ không có can đảm để gửi bức thư này đến anh. Em chỉ có thể gửi lời theo cơn gió. Gió ơi! Hãy gởi lời tôi đến anh:” hãy sống thật hạnh phúc nhé hoàng tử gió của em!”
**********chữ kí**********
em vẫn luôn yêu anh, nhưng sẽ cố quên anh nếu điều đó khiến anh hạnh phúc