số đào hoa
31-05-2010, 02:52 AM
hello, vậy là chúng mình đã xa nhau được một thời gian rồi nhỉ...:D
Không biết H còn nhớ N không vậy nè, chúc mừng sinh nhật H nhé, dù lời chúc có hơi muộn màng những vẫn là một lời chúc đúng không H?
Cũng giống như tình cảm của chũng mình, giờ N mới thấy tiếc,hjx, sao hồi đó mình lại chia tay nhỉ??? giờ nghĩ lại vẫn thấy N thật ngốc khi chia tay H để vui vẻ với những hào nháng phù phiếm, giờ xa nhau rồi mới thấy tiếc nè.....:timvo::timvo:
H đã có người yêu chưa??? H và anh H thế nào??? hôm trước sinh nhật H, N đã "quên" (xin lõi nhé) tối đó, N đi chơi điện tử tới muộn rồi mới lên yh gặp anh H, anh ấy bảo là H đang buồn, anh ấy nói chuyện với H để đỡ buồn mặc dù lúc đó đã muộn và mai anh ấy phải đi làm... Liệu anh ấy tốt hơn N hả H?? Chắc là thế rồi, N còn quên đi sinh nhật của H, còn anh ta thì nhớ và còn chat vs H tới khuya cơ mà....:timvo:
N ở đây tốt lắm, xin lỗi vì đã không liên lạc gì với H trong suốt thời gian dài, H nhớ N không nè?, N thì nhớ H và các bạn ở đó lắm ý.... N biết yh của H rồi, nhưng mà N không muốn add, vì thật tình N nửa muốn H quên N đi, nửa muốn H mãi nghĩ về mình N thôi. N đã ích kỉ quá chăng???
Thôi thì hãy coi như H và N đã có những ngày thật vui vẻ, hãy cho nó trở thành một hoài niệm đẹp đẽ nhất của H về N nha,.... N sẽ không quên H đâu, sau này nếu có duyên với nhau thì H và N sẽ gặp lại, lúc đó N sẽ mời H đi ăn kem sôcôla như trước nhé.....À mà H còn thích kem sôcôla không? đừng thay đổi sở thích sớm quá nhé, không thì N sẽ chẳng biết đường nào mà lần đâu !!!!!!!!
hjhj Tóm lại là N chúc H hạnh phúc nha, dù với anh H hay bất kỳ ai nha..... N vinh hạnh vì được là mối tình đầu của H....vui vẻ hen !!
Không biết H còn nhớ N không vậy nè, chúc mừng sinh nhật H nhé, dù lời chúc có hơi muộn màng những vẫn là một lời chúc đúng không H?
Cũng giống như tình cảm của chũng mình, giờ N mới thấy tiếc,hjx, sao hồi đó mình lại chia tay nhỉ??? giờ nghĩ lại vẫn thấy N thật ngốc khi chia tay H để vui vẻ với những hào nháng phù phiếm, giờ xa nhau rồi mới thấy tiếc nè.....:timvo::timvo:
H đã có người yêu chưa??? H và anh H thế nào??? hôm trước sinh nhật H, N đã "quên" (xin lõi nhé) tối đó, N đi chơi điện tử tới muộn rồi mới lên yh gặp anh H, anh ấy bảo là H đang buồn, anh ấy nói chuyện với H để đỡ buồn mặc dù lúc đó đã muộn và mai anh ấy phải đi làm... Liệu anh ấy tốt hơn N hả H?? Chắc là thế rồi, N còn quên đi sinh nhật của H, còn anh ta thì nhớ và còn chat vs H tới khuya cơ mà....:timvo:
N ở đây tốt lắm, xin lỗi vì đã không liên lạc gì với H trong suốt thời gian dài, H nhớ N không nè?, N thì nhớ H và các bạn ở đó lắm ý.... N biết yh của H rồi, nhưng mà N không muốn add, vì thật tình N nửa muốn H quên N đi, nửa muốn H mãi nghĩ về mình N thôi. N đã ích kỉ quá chăng???
Thôi thì hãy coi như H và N đã có những ngày thật vui vẻ, hãy cho nó trở thành một hoài niệm đẹp đẽ nhất của H về N nha,.... N sẽ không quên H đâu, sau này nếu có duyên với nhau thì H và N sẽ gặp lại, lúc đó N sẽ mời H đi ăn kem sôcôla như trước nhé.....À mà H còn thích kem sôcôla không? đừng thay đổi sở thích sớm quá nhé, không thì N sẽ chẳng biết đường nào mà lần đâu !!!!!!!!
hjhj Tóm lại là N chúc H hạnh phúc nha, dù với anh H hay bất kỳ ai nha..... N vinh hạnh vì được là mối tình đầu của H....vui vẻ hen !!