m2Y1n.TvT
31-05-2010, 02:09 AM
Tình yêu tôi dành cho em đã từ lâu lắm, từ ngày em còn bên người ấy và vô tình với tôi. Tôi an ủi mình: "Yêu người là mong cho người hạnh phúc!". Thật vô duyên khi phải thú nhận rằng tôi đã vui sướng đến phát điên khi người đó ra đi, để lại mình em run rẩy trong chiều giá lạnh. Bởi vì, có thể lắm - em là của riêng tôi, mình tôi thôi...
Em về bên tôi khi con tim chưa liền vết cứa. Có thể vì em cảm động trước tình yêu chân thành của tôi, cũng có thể, em về bên tôi để xóa đi khoảng trống trong trái tim rạn vỡ. Vẫn biết vậy, nhưng tôi yêu em, và tôi tin rằng bằng tình yêu nồng nàn, cháy bỏng và sự chân thành tuyệt đối, tôi có thể lấp đầy, sưởi ấm trái tim em.
Tôi biết, có những lúc em sấp mình trên gối, cố giấu đi những giọt nước mắt bên cuốn nhật ký ngày xưa... Không phải tôi ghen với quá khứ, mà là em hãy quên đi những kỷ niệm buồn. Có những lúc tôi tự hỏi: có lẽ tôi chưa làm hết mình để mang lại hạnh phúc cho em? Em - Không ai sống mãi cho quá khứ mà phải nhìn về ngày mai để vươn lên. Đừng nuối tiếc những gì đã mất, hãy trân trọng những gì đang có. Sự sống luôn dành cho ta thật nhiều bất ngờ. Mỗi ngày là một cơ hột cho ta cắn vào 1 lọai trái cây mới lạ. Không ngày nào giống ngày nào - em ạ !!! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng :" Tôi đã hiểu hết sự sống rồi ": - Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ :" Tôi đã hiểu hết về em rồi ": - Tôi chỉ nghĩ là mình đã và đang được yêu em !!!
Khi ở bên em,tôi thấy mình là 1 con người hòan tòan khác, 1 con người được nhiều hạnh phúc và ấm áp - mỗi ngày những điều đó càng tăng lên !!! Mỗi ngày tôi lại thấy thêm một vài nét đẹp trong em mà có lẽ tôi chưa từng được thấy - những lúc đó tôi ngạc nhiên và thán phục .... Với tôi - em là 1 sự hạnh phúc luôn luôn đổi mới , nhìn vào đôi mắt em tôi thấy đôi mắt đó kiên nhẫn chờ đợi,biết chịu đựng khổ đau và tràn đầy hi vọng !!!
Ừ - Tôi yêu em !!! Như vậy tôi mới có thể chấp nhận và chịu đựng tất cả. Tôi đã học được từ em thật nhiều điều,nhưng có 1 điều này là lớn nhất : đó là Tình Yêu ..... Nhiều lúc tôi nhìn lại mình và cảm thấy hổ thẹn - có lúc tôi đã gieo lên cho em những nghi ngờ oan uổng....Thật xấu hổ và đầy ấp tội lỗi - Bỏ qua cho tôi - em nhé !
Em khiến tôi thay đổi - 1 chút gì đó trong con người này. Khi có em bên cạnh - tôi đã biết kìm nén những cơn bực bội của mình lại, đã biết nói những từ ngọt ngào và nâng đỡ. Có thể em là 1 món quà - mỗi ngày là 1 niềm hạnh phúc nho nhỏ khi ở bên cạnh em. Trong tình yêu, hạnh phúc không bao giờ có sự lập lại !!!
Cám Ơn Em !!! Người Ở Bên Cạnh Tôi .....
Em về bên tôi khi con tim chưa liền vết cứa. Có thể vì em cảm động trước tình yêu chân thành của tôi, cũng có thể, em về bên tôi để xóa đi khoảng trống trong trái tim rạn vỡ. Vẫn biết vậy, nhưng tôi yêu em, và tôi tin rằng bằng tình yêu nồng nàn, cháy bỏng và sự chân thành tuyệt đối, tôi có thể lấp đầy, sưởi ấm trái tim em.
Tôi biết, có những lúc em sấp mình trên gối, cố giấu đi những giọt nước mắt bên cuốn nhật ký ngày xưa... Không phải tôi ghen với quá khứ, mà là em hãy quên đi những kỷ niệm buồn. Có những lúc tôi tự hỏi: có lẽ tôi chưa làm hết mình để mang lại hạnh phúc cho em? Em - Không ai sống mãi cho quá khứ mà phải nhìn về ngày mai để vươn lên. Đừng nuối tiếc những gì đã mất, hãy trân trọng những gì đang có. Sự sống luôn dành cho ta thật nhiều bất ngờ. Mỗi ngày là một cơ hột cho ta cắn vào 1 lọai trái cây mới lạ. Không ngày nào giống ngày nào - em ạ !!! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng :" Tôi đã hiểu hết sự sống rồi ": - Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ :" Tôi đã hiểu hết về em rồi ": - Tôi chỉ nghĩ là mình đã và đang được yêu em !!!
Khi ở bên em,tôi thấy mình là 1 con người hòan tòan khác, 1 con người được nhiều hạnh phúc và ấm áp - mỗi ngày những điều đó càng tăng lên !!! Mỗi ngày tôi lại thấy thêm một vài nét đẹp trong em mà có lẽ tôi chưa từng được thấy - những lúc đó tôi ngạc nhiên và thán phục .... Với tôi - em là 1 sự hạnh phúc luôn luôn đổi mới , nhìn vào đôi mắt em tôi thấy đôi mắt đó kiên nhẫn chờ đợi,biết chịu đựng khổ đau và tràn đầy hi vọng !!!
Ừ - Tôi yêu em !!! Như vậy tôi mới có thể chấp nhận và chịu đựng tất cả. Tôi đã học được từ em thật nhiều điều,nhưng có 1 điều này là lớn nhất : đó là Tình Yêu ..... Nhiều lúc tôi nhìn lại mình và cảm thấy hổ thẹn - có lúc tôi đã gieo lên cho em những nghi ngờ oan uổng....Thật xấu hổ và đầy ấp tội lỗi - Bỏ qua cho tôi - em nhé !
Em khiến tôi thay đổi - 1 chút gì đó trong con người này. Khi có em bên cạnh - tôi đã biết kìm nén những cơn bực bội của mình lại, đã biết nói những từ ngọt ngào và nâng đỡ. Có thể em là 1 món quà - mỗi ngày là 1 niềm hạnh phúc nho nhỏ khi ở bên cạnh em. Trong tình yêu, hạnh phúc không bao giờ có sự lập lại !!!
Cám Ơn Em !!! Người Ở Bên Cạnh Tôi .....