PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếc



Hồng lắm
30-05-2010, 09:57 AM
Tiếc,

thơ không trong lành đến thế

Tựa như nắng hè
và dòng sông đong đưa.

Cô gái qua 20
và đôi mắt buồn.

Lạc mất rồi
một chút-hồn-nhiên,

ta cố nhặt
đặt vào trong thơ.

Thơ vẫn chẳng thể trong lành

Những câu, những chữ

Buồn,
vất vưởng
và em cúi nhặt,



một chút của yêu thương.

[L][Q].[Angel]
02-06-2010, 12:20 AM
thơ gì mà chán thế :(

sao lại chê thơ của người khác thế?:meo:





Tiếc
Tiếc,

thơ không trong lành đến thế

Tựa như nắng hè
và dòng sông đong đưa.

Cô gái qua 20
và đôi mắt buồn.

Lạc mất rồi
một chút-hồn-nhiên,

ta cố nhặt
đặt vào trong thơ.

Thơ vẫn chẳng thể trong lành

Những câu, những chữ

Buồn,
vất vưởng
và em cúi nhặt,



một chút của yêu thương.


Gừi cho đời một chút xuyến sao
Lưu luyến những ngày thơ bé nhỏ
Nép trong lòng nghe bà kể truyện
Ngày xửa ngày xưa nghe ấm lòng

Bây giờ đã lớn biết bay xa
Không còn nghe bà kể chuyện xưa
Nên thấy nao nao đôi mắt buồn
Giọt buồn rơi, mà lòng quặn đau

ruồi tím
03-06-2010, 03:38 AM
Gửi cô gái đã qua cái tuổi 20
Tiếc chi em những ngày vui biết mấy
Yêu thương vẫn tràn đầy trong gió hát
Có khi nào em chợt lắng nghe?

[L][Q].[Angel]
03-06-2010, 08:17 PM
Chị"Hồng lắm" nhớ tuổi hồng
Ngây thơ trong nắng tỏ lòng mộng mơ
Biết hay chăng những ngày thơ
Ung dung múa hát, ngọn gió cũng cười

Hồng lắm
03-06-2010, 11:04 PM
Đời vướng lắm mối.
Buồn vui lắm nỗi.

Hè xanh xanh nắng,
Lang thang hanh vắng.
Đâu đó,
Tuổi thơ nhẹ bẫng trên cao.

Em tay với,
rong đuổi,
ngẩng ngơ tóc gió bay
.
.
hạt nước trong ngần
cay cay.

Em tiếc,
Em của ngày xưa...

Hồng lắm
05-06-2010, 12:20 AM
Người ơi đừng đến,
và thôi nói yêu

Đừng cố tiếc cho nụ cười
Vẫn sẽ đằm thắm
Cô gái ấy,
sẽ vui hết phần còn lại.

Gió Bụi
05-06-2010, 05:23 AM
Anh nào muốn chạm tay vào quá khứ
Đã ngủ yên dưới huyệt lạnh tình buồn
Mà quá khứ nào có chịu tay buông
Bám víu lấy vào một điều không thể

Anh nào muốn và nào đâu muốn thế
Khi tình em vốn quá đỗi dịu dàng
Nhưng tình mình vắp phải những xốn xang
Khi quá khứ chập chờn trong hiện tại

Anh nào muốn một chuyện xưa lập lại
Với hai ta cùng dấu vết muộn phiền
Biết em còn trăn trở nỗi niềm riêng
Nên hờn dỗi cứ luân phiên dẫm bước

Trong tình yêu có mấy ai đoán trước
Sẽ ra sau chuyện của những ngày sau
Nguyện cùng em gánh lấy những thương đau
Cho niềm tin thêm rạng ngời hạnh phúc

Người yêu ơi , tiếng lòng anh thổn thức
Trong đêm đen khắc khoải gọi người tình
Mong tình mình đẹp như ánh bình minh
Thật rạng rờ tựa dã quỳ khoe sắc ....

Điều anh mơ ...mơ một điều rất thật !!!

Hồng lắm
06-06-2010, 09:00 AM
Hay là khóc một lần
cho quên hết..
để lại yêu như những lần đầu,

Chỉ tiếc rằng: anh chẳng của riêng em
Yêu đến thế,
vẫn không gần nhau được.

Yo_Pro_297
06-06-2010, 09:07 AM
Tiếc?
Hãy quên đi!
Đừng níu kéo!
Đừng vấn vương!
Hãy lấy đó,
Điểm khởi đầu,
Để bước tới,
Tương lai!

Họa thêm vài câu, mềnh thích online khuya thế này, thơ văn cứ trào ra! Her her!

ngoc_iu_anh
06-06-2010, 09:40 AM
tiếc thay cho những ngày xưa yêu dấu
ta lặng buồn ngồi viết mấy câu thơ
thơ chưa xong nhưng duyên tình bé nhỏ
đã nhẹ nhàng tan biến vội trong mưa...

là tại ai hay tại do duyên số...
chẳng cho ta được gặp nhau sớm hơn
là tại ai đã may mắn nhiều hơn...
được bên anh cả một quãng ngày dài...

tại ai vậy mà ngồi đây thấy tiếc...
tại ai vậy lệ tràn đầy khoé mi
tại ai vậy phải có ngày chia li...
tại ông trời hay tại ai vậy ạ....

[L][Q].[Angel]
08-06-2010, 01:29 AM
Hay là khóc một lần
cho quên hết..
để lại yêu như những lần đầu,

Chỉ tiếc rằng: anh chẳng của riêng em
Yêu đến thế,
vẫn không gần nhau được.


Quá khứ qua đi tìm chẳng thấy
Dù yêu nhưng cũng phải phai nhoà
Đừng buồn rồi đâu lại vào đấy
Cứ vui lên rồi sẽ thấy an hoà
Đem yêu thương gửi vào trong gió
Để gió bay đi xoá nỗi buồn
Còn luyến tiếc đem chôn vào đất
Năm tháng dài nó biến thành tro
Nuôi dưỡng cây=> đơm hoa=> kết quả
Quả thơm lành quả của tình yêu
Biết biến đau thương thành hạnh phúc
Cuộc đời chắc hẳn sẽ thêm tươi

Hồng lắm
11-06-2010, 11:06 AM
Có khi mai là mùa sẽ hết



khi tháng 6 vẫn ở lưng chừng,





Là thôi hết sớm nắng, chiều mưa.



Hết những giận hờn không đáng có.



Trời thôi xanh,

và người thôi yêu.



Anh sẽ không giữ tay em lại,

và để mùa trôi đi mất.

kiều nga
15-06-2010, 02:56 AM
E thấy anh là nắng
Đến bên e mỗi ngày
Mang tình a ấm áp
TRao e từng phút giây

Hôm nào trời đổ mưa
E nhớ hoài a nắng
Ấm áp còn lại đây
Yêu thương thì xa vắng

[L][Q].[Angel]
18-06-2010, 04:28 AM
Khi trời mưa em biết rằng sẽ ngớt
Mưa tạnh rồi, ánh nắng sẽ tràn lan
Anh cũng vậy, xa em vào phút chót
Qua tháng ngày cũng sẽ trở về bên (em)

thanhni088222
21-06-2010, 05:31 AM
tiếc mà chi,cô đơn được gì

Hồng lắm
21-06-2010, 09:55 AM
Đã thôi ngóng nhau
thôi tin rằng tình yêu là duy nhất
em đi.

Con đường vàng nắng
Phố rộn người lên
Vang âm của ngày và đêm

Em nhắm mắt
muốn thật trong trong không màu
muốn bỏ anh ra -
một nửa tuổi thơ êm

Gạt mắt cay
em ơi, sao đau hoài ,,