Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mình không muốn thích một người theo thói quen



Cream Cream
30-05-2010, 09:41 AM
Mình thật sự không muốn thích một người theo thói quen...
Mình không hiểu gì về người đó , có lẽ bây giờ người đó chỉ còn tồn tại trong mình giống như một kỉ niệm nhưng hình như mình đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hình ảnh đó.Người ấy tên Dương , thế là lập nick mình cũng dùng tên Dương, đi thi thử mình cũng lấy tên giả là Dương , viết truyện mình cũng đặt tên nhân vật là Dương , ai tên Dương mình cũng để ý đặc biệt , dù đã rất nhiều năm trôi qua.Mà mình chỉ tiếp xúc với người đó độ vài tuần mấy năm về trước, rồi mình thích hoa hướng dương, yêu hình ảnh mặt trời , từ lúc nào mình cũng không biết nữa.Hình như đã là thói quen , là tiềm thức, cho dù bây h mình chắc là tình cảm đó đã chỉ còn là kỉ niệm.Mình làm sao vậy nhỉ?

Cream Cream
31-05-2010, 01:12 PM
hu hu sao không thấy ai nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lovely_ploy
31-05-2010, 06:10 PM
đó chỉ là vì bạn đã quá quen với việc ng` đó luôn bên cạnh bạn nên khi ng` đó rời xa, bạn mới thế thôi đừng lo ng` ta nói dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên tự dặn lòng cố nhớ đển mà quên những ng` khi vừa chia tay có những hành động như bạn là bình thường nhưng bạn đừng ôm mãi quá khứ ak ng` cũ chưa đi ng` mói khó đến lắm

muaquadang
01-06-2010, 04:17 AM
Bạn này khá giống mình nhỉ? Có một người làm mình mất một thời gian dài để quên, bây giờ không nhớ nhưng cũng toàn thứ liên quan đến người ấy.
Mình nghĩ bạn chẳng làm sao cả, chỉ là nó đã trở thành một cái gì đó quen, rất quen và không bỏ được thôi. Bạn cứ bình thường đi, rồi 1 lúc nào đó nó sẽ được thay thế thôi. ^^
Chúc bạn vui!

Cream Cream
01-06-2010, 07:18 AM
mình hỏi mọi người vậy thôi chứ thực ra mình nghĩ là mình đã có câu trả lời rồi :)
ploy : mình chưa từng có người đó bên cạnh bạn ạ , mình chỉ tiếp xúc với người ấy khoảng vài tuần trong một trại hè , nhiều năm không hề nc , mình chưa từng nắm tay người đó....
muaquadang : có lẽ không nhất thiết phải quên đâu nhỉ?Vì người đó đã đi qua cuộc đời của mình và để lại những dấu chân hằn lên kí ức , đã là kí ức thì sẽ chẳng cần thiết phải quên , cũng không ai có thể thay thế được dấu chân đó đâu , ai đó sẽ đến, một ngày nào đó , dành một vị trí khác, không hề chồng chéo nhau, vạy thôi :)

noname_91
01-06-2010, 07:48 AM
:andon:mình đã quen một người qua điện thoại, bọn mình đã quen nhau gần được 3 tháng rồi nhưng chưa lần nào mình gặp được bạn ấy dù bọn mình cùng ở một thành phố. mình cảm thấy vui khi được nói chuyện với ấy, bạn ấy hiểu mình và luôn cho mình những lời khuyên trong những lúc mình tuyệt vọng. mình thích bạn ấy, có lẽ buồn cười khi mình thích người mà mình không biết nhưng mình thật sự thích bạn ấy. mình thường gọi điện nói chuyện với bạn ấy, mỗi lần không nghe được giọng của bạn ấy mình thật sự rất nhớ. mình biết bạn ấy đã có gà bông của mình nhưng mình không thể kiểm soát được tình cảm của mình. mình thật sự rất buồn vì mỡi lần nói chuyện với bạn ấy bạn đều nhắc đến người đó, mình không thể nói rõ tình cảm của mình dành cho bạn ấy được vì như vậy đồng nghĩa với việc mình mất bạn ấy mãi mãi. mình nhớ bạn ấy, rất nhớ:andon::step:

MiSam
01-06-2010, 09:17 AM
tai sao chi mot ng ma ban lai thay doi ban than minh nhu the.ep minh pai thiknhung thu ma minh ko he thik vi chang wa no ten co tu dương sao..that buon cuoi ....tai sao ban khong tim cach wen ng do thi hay hon ko ...vs nhung thu co ten duong sao ban ko tranh' xa no va thu thik nhung thu khac ...nhung thu moi la hon ma trc kia ban chua tung thu wa...hay thu nghi moi thu theo ,mot huong khac ...luc day ban se thay iu doi hon va dan dan wen dc ng do day ....

MiSam
01-06-2010, 09:26 AM
:andon:mình đã quen một người qua điện thoại, bọn mình đã quen nhau gần được 3 tháng rồi nhưng chưa lần nào mình gặp được bạn ấy dù bọn mình cùng ở một thành phố. mình cảm thấy vui khi được nói chuyện với ấy, bạn ấy hiểu mình và luôn cho mình những lời khuyên trong những lúc mình tuyệt vọng. mình thích bạn ấy, có lẽ buồn cười khi mình thích người mà mình không biết nhưng mình thật sự thích bạn ấy. mình thường gọi điện nói chuyện với bạn ấy, mỗi lần không nghe được giọng của bạn ấy mình thật sự rất nhớ. mình biết bạn ấy đã có gà bông của mình nhưng mình không thể kiểm soát được tình cảm của mình. mình thật sự rất buồn vì mỡi lần nói chuyện với bạn ấy bạn đều nhắc đến người đó, mình không thể nói rõ tình cảm của mình dành cho bạn ấy được vì như vậy đồng nghĩa với việc mình mất bạn ấy mãi mãi. mình nhớ bạn ấy, rất nhớ:andon::step:

ban bit ko chuyen cua ban kung gan giong minh dó.....minh ke cho ban nghe nhe ...da lau lam r hoi do minh thik mot cau ban kung lop ...nhung cau ay lai thik chinh ban than cua t do ...luc do to buon lam ...luc nao t kung pai song trong noi dau kho ...buon ba ...hon nua cau ay lai rat hay nhan tin hoi y kien to de lam the nao de lay long ban ay ...to van co gang giup cau ay ..giup 2 ng den dc vs nhau ....mac du co hoi chut ghen ti ...v ato kung hcot nhan ra rang khi ban iu mot ai do thi dieu lam ban hp nhat do la dcnhin thay nguoi ay hp nhin thay ng ay dc vui ve ...the nen to chi bit dung mot cho ma giup ho ....nhung ban bit sao ko.....co ban than to laj tu choi cau ay ...mac du to da giup het suc...cau ay da rat dau kho ....trong thoi gian do t van lun la ng o ben cau ay giup cau ay wen ban y' vsvai tro la mot ng ban .....va r ban hay thu doan sem ket thuc cua cau chuyen nay the nao ....hhjhj`...............?????hien tai to ra sao ??????????????

angel_baby_love
02-06-2010, 01:15 AM
Do la do tam ly cua minh khi ma wa than wen voi mot thu ji do. Khi mat di roi thi trong long luon nghi den no va cung mot hanh dong rat tu nhien la cai ji cung lien wan den no: dat ten cho nhan vat, cho tac pham, nguoi co ten giong the,... Nhung ban van co the tro thanh ban cua ngươi do ma. Chuc ban se co 1 cuoc song nhu ban mong muon

Flower.hoa
07-06-2010, 05:26 PM
có một câu chuyện thế này, có một cô gái, giả sử là A đi, và một người con trai, là B chẳng hạn, ban đầu thì hai ngừoi không chú ý nhau đâu nhưng khi bạn bè của A cứ nói về B suốt, mọi người gán ghép hai người lại với nhau....dần dần A cảm thấy có gì đặc biệt giữa mình và B và họ thích nhau , có một định luật rằng muốn một người không quên một ngừoi, hãy nhắc tên người đó thật nhiều trước mặt người đó, thế đấy, đâu phải chỉ là một thói quen mà còn là chính bản thân bạn không muốn quên người đó.

thanh_ngố
07-06-2010, 06:26 PM
hihi t cũng có tình huống gần như cậu vây...nghĩ lại thấy thật buồn
đã 3 năm rui nhưng t vẫn ko quên đc....đó là 1 vùng kí ức buồn trong t.phải mất rất nhiu time t mới can quên đc cậu ý.và h đây t đã có một người có thể lam t hanh phụchi...hãy can đảm vượt wa nha ban.....

GRTL
07-06-2010, 10:26 PM
- lãng xẹt... lãng nhách ... linh tinh ! :D. Mợi thứ bản chất nó không có gì liên quan đến nhau, một sự ngẫu nhiên mà thôi ! Tớ cũng thích hoa Hướng Dương, thích Mặt trời, thích màu xanh dương, ai đó có cái tên Dương tớ cũng dòm dòm thử xem cái mặt mốc nó thế nào....:D:D:D ... tớ có liên quan gì đến cái Tên Dương nào đâu chứ !? :D :D :D .

... chọc bạn tí cho vui ... đấy cũng chỉ là một sự tò mò, một sự gợi nhắc về quá khứ ... những gì có liên quan đến một sự kiện trong quá khứ ấy nó luôn khiến bạn xúc động - tâm trạng ! sự việc ấy nó rất tự nhiên, nó không phản ánh rõ tình cảm hiện tại của bạn dành cho người có tên Dương ấy ! đơn giản nó chỉ là một phần của kí ức mà thôi !

.... bạn không cần phải quan tâm, quan trọng hóa điều đó ... Chúc bạn luôn tràn đầy sinh khí mỗi ngày để sống tốt ! :D.