Xem đầy đủ chức năng : ngày buồn
nhóc_con
30-05-2010, 05:28 AM
hum nay tôi nhận dc một tn của người đã theo đuổi tôi 4 năm nay.là một lời trách móc hơn là một lời hỏi thăm sức khỏe.
bùn
có lẽ bùn vì tôi hơn là vì lời nhắn của người đó.lời trách nhẹ nhàng mà sao khiến tôi đau đến thế nhỉ?chẳng phải là tôi hok thjk người ta trước hay sao?chẵng phải vì tôi tỏ ra lạnh nhạt với người ta trước hay sao?tôi nhận lời mối tình đâu dù hok iu người đó cũng chẵng phải là vì để anh sớm bỏ cuộc đấy hay sao?????????????
vậy mà khi tôi đã trải qua 2 lần bồ oy anh vẫn hok bỏ cuộc.
chán.
ngán.
nhóc_con
30-05-2010, 05:39 AM
có lẽ tôi hok nên liên lạc vs người ta nữa thì tốt hơn nhi?
suri1994
05-06-2010, 12:12 AM
e nghi la chi cu thu lam wen voi ng do xem sao, theo đuổii minh den tan bay jo co le ng do yeu chị thật lòng, biết đâu chị có thể biết thêm đc nhiều thứ về ng đó hơn là vẻ bề ngoài ^^chúc chị sớm tìm đc hp của mình
nguoidaukho_cn
09-06-2010, 10:31 PM
vốn gĩ tình yêu là thế mà đeo đuổi 1 niềm đam mê đến cuối cùng bạn càng lanh nhạt thì họ lại yêu bạn nhiều hơn nhưng khi bạn đồng ý yêu người đó rồi thì biết đâu họ lại không còn muốn theo đuổi niềm đam mê ấy nữa và muốn theo đuổi 1 niềm đam mê khác vì có rồi thì theo đuổi làm ji` nữa...hết thú vị..và như thế gọi là hết yêu..
_thachthao_
10-06-2010, 09:41 AM
chẳng mấy ai chung tình đc như người ấy đâu bạn ah
tui thấy phục người ấy đấy
nếu có thể
hãy hco người aýa 1 cơ hội xem sao
Thiên Nha
10-06-2010, 09:51 AM
hum nay tôi nhận dc một tn của người đã theo đuổi tôi 4 năm nay.là một lời trách móc hơn là một lời hỏi thăm sức khỏe.
bùn
có lẽ bùn vì tôi hơn là vì lời nhắn của người đó.lời trách nhẹ nhàng mà sao khiến tôi đau đến thế nhỉ?chẳng phải là tôi hok thjk người ta trước hay sao?chẵng phải vì tôi tỏ ra lạnh nhạt với người ta trước hay sao?tôi nhận lời mối tình đâu dù hok iu người đó cũng chẵng phải là vì để anh sớm bỏ cuộc đấy hay sao?????????????
vậy mà khi tôi đã trải qua 2 lần bồ oy anh vẫn hok bỏ cuộc.
chán.
ngán.
Người ta: "Không thể áp đặt kinh nghiệm của người khác vào bản thân bạn". Mình nghĩ tình cảm cũng vậy, có nhiều lúc tấm chân tình của bạn lại khiến người ta có cảm giác tôi lỗi, hay nhảm nhí, hay trẻ con [và sa số những thứ khác khong-thể-kể-hết] nhưng dù có là gì thì đó cũng là tình cảm của bạn, chỉ có bạn mới hiểu được nó.
Có thể tin nhắn đó khiến bạn đau lòng, nhưng có khi đó là nút thắt trong lòng người đó, gỡ ra rồi thì nhẹ nhõm hơn, và biết đâu người đó vẫn muốn được làm bạn với bạn?
Được yêu hạnh phúc hơn gấp vạn vạn lần so với đơn phương đó bạn. Bạn là một cô bé may mắn, tin mình đi :huglove:
Chúc bạn vui vẻ!
nh0'knh0'p3'ng0>c'
10-06-2010, 08:03 PM
Ừ tui cũng đang theo đuổi 1 người.2 đứa đã từng yêu nhau nhưng cô ấy chia tay nhưng tui còn quá yêu người ấy nên tui ko thể quên người ấy đc. Tui đang chờ đợi người ấy một cấu trả lời của người ấy. Tui còn quá iu nguwofi ấy
Pha Lê Tím
10-06-2010, 09:58 PM
Người ta si tình ko phải là một cái tội
Mình ko thể ép buộc tình cảm của 1 ai đó. Mình cũng ko thể cấm họ yêu mình hay ko yêu mình.
Có người để ý là 1 điều đáng tự hào đừng chán cũng đừng ngán
Hãy nỏi rõ ràng và thể hiện bằng hành động đừng để họ nuôi hi vọng
Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau của họ thôi
Đừng cố buông lời cay đắng bởi vậy ko phải là cách đúng vì bạn đã ko thể yêu họ đã làm họ đau rồi lại còn nói thể sẽ khiến họ đau gấp trăm ngàn lần
reset
11-06-2010, 11:31 AM
bạn sẽ thực sự là cô bé may mắn nếu bạn nghiêm túc nhìn nhận lại chính bạn và người kia!Nhưng khó khăn nhất là chính bạn!
lLovel
11-06-2010, 09:33 PM
chắc trong tim người đó có 1 trái tim trung thủy có 1 người đàn ông khờ khạo đó. bạn mà để mất con người nài có thể k bao h tim lại được đâu. nhưng tôi khuyên nè nếu không thích thì đừng ép mình nhé. lương tâm cả mình thôi. ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.