PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng trách em vô tình................



Chicken_pro
29-05-2010, 07:54 PM
Thế là đã gần 1 năm kể từ ngày em quen anh, hơn 5 tháng kể từ ngày em nhận lời làm bạn gái của anh và hơn 3 tháng kể từ ngày em nhận lời làm người yêu của anh. Em,đã rất hạnh phúc khi đón nhận tình yêu có thể nói là đầu đời của em, anh không phải là người đầu tiên em thích nhưng anh lại là người đầu tiên em yêu. Yêu???? Cái cảm giác được yêu và đang yêu khiến em hạnh phúc lắm anh ạ! Nó lâng lâng khó tả, lúc nào con tim em cũng đập xốn xang, bồi hồi, xao xuyến, nao nao trong người khiến em cảm thấy rất vui,hạnh phúc và nhận ra rằng:" à mình đã biết yêu"
Tình yêu của chúng mình nảy nở trong 2 ngày đặc biệt, anh đã nói cho em biết điều đó, em nhận lời làm bạn gái của anh đúng vào đúng mồng 1 tết dương lịch và nhận lời làm người yêu của anh vào đúng mồng 1Tết nguyên đán. Quá hạnh phúc với tình yêu của anh khiến em không tin nổi rằng em đã có được một người yêu em thật lòng! Em đã từng nói rằng:" Em sẽ yêu anh mãi mãi", em hứa là em sẽ mãi mãi yêu anh thế nhưng em sẽ mãi mãi không thuộc về anh bởi vì em không thuộc về thế giới của anh và ngược lại anh cũng không thuộc về thế giới của em. Vào đúng thời điểm mà em yêu anh nhiều nhất thì em lại phải đưa ra quyết định đau đớn nhất là mình nên chấm dứt tình yêu tại đây. Anh ak, em không biết phải nói sao nữa nhưng em đã sớm có linh cảm rằng tình yêu của chúng mình sẽ không có hi vọng, sẽ không thành nếu như chúng ta cứ tiếp tục tình yêu này. Em không thể đem lại cho anh hạnh phúc, em không thể anh ạ vì em không hiểu anh, em không thể làm cho anh mệt mỏi thêm nữa vì những ý nghĩ điên rồ, tiêu cực, vớ vẩn của em. Anh là người đầu tiên khiến em từ bỏ cái style tóc ngắn quen thuộc mà em lại khao khát có được bộ tóc dài nữ tính, ở bên anh, dường như cá tính của em đã biến mất hoàn toàn. Em nữ tính hơn, dịu dàng hơn mà chưa có người con trai nào khiến em như vậy. Anh có biết là em yêu anh thế nào không? Và anh có biết là em phải khó khăn như thế nào để đưa ra quyết định này không? Bởi vì em đã quá yêu anh, em không muốn anh phải đau khổ khi yêu em nữa. Chúng ta hãy kết thúc tình yêu này trong sự lặng thầm anh nhé! Em cũng đã từng nói với anh rằng:" cho dù có điều gì xảy ra thì anh hãy nhớ là em sẽ mãi yêu anh" em sẽ vẫn yêu anh nhưng em sẽ rời xa khỏi thế giới của anh để bước vào một thế giới khác thuộc về em, thế giới của anh không thuộc về em. Nếu em rời xa anh và có người khác thì anh đừng nghĩ là em không còn yêu anh nữa nhé, sở dĩ em yêu người khác chỉ vì em không muốn anh phải đau khổ, mệt mỏi thêm vì em nữa. Em sẽ buông tay ra để cho anh đi tìm một thế giới của anh, ở đó anh sẽ thấy hạnh phúc hơn khi ở thế giới của em. Em sẽ yêu người khác nhưng anh sẽ vẫn mãi là người mà em yêu cho dù em có yêu người kia nhiều thế nào đi chăng nữa. Em sẽ chôn chặt tình yêu này vào sâu trong trái tim em và khoá chăt nó lại, vứt bỏ chìa khoá và không bao giờ mở nó ra nữa! Lần cuối em mong anh hãy hiểu cho em và.........đừng trách em vo tình vì................... em không vô tình
:(:timvo::timvo::timvo::timvo::timvo::timvo::timvo ::timvo::timvo::timvo::timvo: