PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi...



heocon_kc
29-05-2010, 07:32 AM
Gởi một chút vu vơ
Về nơi xa thương nhớ
Gởi một chút đợi chờ
Phương nao người có biết??

Gởi một chút luyến tiếc
Cho ai thuở ban đầu
Gởi vào tận nỗi đau
Một bóng hình hoài vọng

[L][Q].[Angel]
29-05-2010, 07:46 AM
Cho gửi thêm nỗi nhớ
Một bóng người khuất xa
Gửi thêm ngàn bài thơ
Ru mối tình bé nhỏ

Gửi lời gió mang về
Bên người yêu thương ấy
Gửi vào đất giọt lệ
Mong thấm đến tim ''người''

MeLjn_Khjn
30-05-2010, 08:18 AM
Gởi vào gió nỗi buồn
Để mặc cho gió cuốn
Gởi vào mây phiền muộn
Để mặc cho mây bay

Gởi vào lòng bàn tay
Những mặn nồng hơi ấm
Thế nhưng sao lạ lẫm
Hơi ấm chẳng tan đi!

[L][Q].[Angel]
31-05-2010, 05:16 PM
Gửi vào ngàn tia nắng
Soi ngày tháng mặn nồng
Gửi tình vào hạt mưa
Mong sao trôi chảy hết

Sao lòng mình chẳng biết
Gửi nó đến bao giờ
Chắc gửi đến ông trời
Mới có câu trả lời

MeLjn_Khjn
01-06-2010, 07:59 AM
Gởi niềm đau vào tim
Mong nằm im, ngủ mãi
Gởi nỗi buồn khắc khoải
Vào những đám mây hồng
Mong gom hết nhớ mong
Thả theo sông trôi mất....

[L][Q].[Angel]
01-06-2010, 10:38 PM
Gửi Meljn sóng gió
Của ngày tháng hôm nào
Mong sao ngày tháng đó
Mãi mãi là giấc mơ

Dù rằng không êm ả
Cũng mong ljn giúp đỡ
Là nơi trút ưu phiền
Cho đời tôi rạn vỡ

MeLjn_Khjn
02-06-2010, 12:59 AM
Gởi về "em" bờ vai
Để tựa vào lúc khóc
Gởi về "em" đò dọc
Để chở hết nỗi niềm
Gởi "em" cả trái tim
Dịu êm Ljn luôn giấu.... ^,,^

[L][Q].[Angel]
02-06-2010, 01:14 AM
Xin nhận bờ ai ấy
Chắc êm ái dịu kì
Là điểm tựa vững chắc
Mà tôi đây luôn tìm
Nhưng xin trả trái tim
Nồng cháy và dịu êm
Cho người yêu thương hơn =.=

MeLjn_Khjn
02-06-2010, 01:45 AM
Sao "em" chẳng chịu giữ luôn
Ljn gởi - "em" trả Ljn buồn lắm "em"
Dẫu sao còn có vai mềm
Con tim rỉ máu (Í....gốm wá em phiêu đấy!): êm đềm cất đi! (Hok lấy thì đem về cất vô....Khoá!)

☆ snow flowers ☆
03-06-2010, 03:59 AM
Gởi tức giận cho ai
Mà đông thêm nỗi nhớ
Gởi hận thù nức nở
Thêm yêu ng "cầm đao" [ ng gây ra ]

MeLjn_Khjn
03-06-2010, 08:34 AM
Gời chị Snow lấy một câu
Hòi rằng thi thố đứng đầu thủ khoa??
Cố lên! Ljn cổ vũ mà!
Cố lên chị nhá, chị à cố lên!!! (Hic....2 câu cuối như một.....)

kelly_kelly_ngoc
04-06-2010, 12:23 AM
gởi cho cơn gió lớn
một chút buồn, chút đau
và gởi lại cho nhau
niềm đau ngày xưa ấy
để mai này còn thấy
ngày xưa của đôi ta
để rồi chợt nhận ra
niềm đau không quá lớn..

MeLjn_Khjn
04-06-2010, 01:11 AM
Gởi một cơn mưa ngâu
Rơi trắng đầu ngọn cỏ
Để nhận ra cơn gió
Thật nhỏ và hiền hòa
Và để chợt nhận ra
Đời cần ta đến thế...

☆ snow flowers ☆
04-06-2010, 04:22 AM
Gởi cả Ljn gà mờ
Hỏi chi mà thủ khoa
Đã đậu là hét lớn
Chứ đâu mà ghê cơ

Gởi Kel lâu ko gặp
"Niềm đau lớn" nào cơ
Hay ăn nhầm trái ớt
Đau cả mồm mắt lơ [ từ cưối cho có vần chứ chẳng hỉu nó là j :so_funny: ]

MeLjn_Khjn
04-06-2010, 06:35 AM
Gởi lại đởi chút hương
Để yêu thương còn mãi
Gởi lại niềm khắc khoải
Để nhớ lấy một thời

kelly_kelly_ngoc
05-06-2010, 03:09 AM
gởi chút nắng chút mưa
vu vơ theo cơn gió
gởi em snow "lấp ló"
một chút lời phân minh
hôm qua tại phận mình
ở không nên buồn chán
nên đành làm một ván
thơ tình có buồn đau
chứ nào phải bị sao
mà đi buồn man mác.....

☆ snow flowers ☆
05-06-2010, 07:09 AM
Gởi đến lòng con gái
Cứ bưồn vui thất thường
"Man mác" nhớ ai kia
Một giấc mơ xa lìa..

MeLjn_Khjn
05-06-2010, 08:29 AM
Gởi lại một con tim
Yếu mềm và rỉ máu
Bởi vì niềm yêu dấu
Đã đau đáu mãi xa...

☆ snow flowers ☆
05-06-2010, 10:27 AM
Gởi thêm một đôi mắt
Cứ trông ngóng nơi nào
Lệ đã cạn trong suốt
Nỗi đau biết làm sao ?

MeLjn_Khjn
05-06-2010, 12:02 PM
Gởi một chút ngọt ngào
Vào bờ môi còn lại
Gởi thêm niềm tê tái
Vào giọt lệ đã phai......(Hjc....vẫn bùn)

☆ snow flowers ☆
06-06-2010, 01:22 AM
Gởi đi những nụ cười
Làm ngày mai rạng ấm
Gởi cái nhìn e ấp
Trao vào trong mắt người

MeLjn_Khjn
06-06-2010, 07:27 AM
Gởi một niềm vui
Vào con tim nhỏ
Nhưng sao thật khó
Để nó đơm hoa.....

[L][Q].[Angel]
11-06-2010, 03:25 AM
Gởi một ngọn lửa
Vào tim băng giá
Mong băng mau tan
Cho người nhớ ta

MeLjn_Khjn
11-06-2010, 08:51 PM
Gởi một giọt mưa
Ru đời cằn cỗi
Để rồi đau nhói
Đời thật thối tha
Đời dối gạt ta
Làm sao bôi xoá....

[L][Q].[Angel]
14-06-2010, 05:14 PM
Gửi lời trách mưa
Đã làm ướt áo
Cho tóc thôi bay
Em đứng lặng đó
Ngóng bóng dáng người

MeLjn_Khjn
18-06-2010, 04:25 AM
Gời đời một cơn mơ
Và đợi chờ tìm kiếm
Nhưng niềm tin tắt lịm
Vì đời mãi lặng im

[L][Q].[Angel]
18-06-2010, 04:46 AM
Gởi đời một nỗi nhớ
Len lỏi nhói trong tim
Làm tim đau rạn vỡ
Lệ nhoà suốt trăm năm

MeLjn_Khjn
18-06-2010, 05:27 AM
Gởi lại một bờ vai
Rộng, dài và che chở
Sao chẳng ai thèm nhớ
Kẻ còn nợ vòng tay.....

☆ snow flowers ☆
18-06-2010, 06:33 AM
Gởi tên xấu xa ác
Cớ sao chôm điện thoại
Cầu ngươi đâm hố rác
Bị ng ta chôm lại

cong_chua_shock
18-06-2010, 07:27 AM
Gởi ai bóng dáng yêu kiều
Gởi ai ánh mắt nụ cười dễ thương
Gởi em gửi người tôi thương
Gởi em gởi hết chân tình trong tim.


Mình còn gà quá. =D

tieugia_nhox
19-06-2010, 01:59 AM
Gửi nhớ vào đâu để nhớ hoài
Cho lòng chôn chặt chẳng phôi phai
Nhớ nhưng đừng khóc, đừng hờn giận
Chữ tình không nhớ...dễ mấy ai???

MeLjn_Khjn
19-06-2010, 07:09 AM
Gởi hoài người không trả
Dẫu là một nụ cười
Để hình bóng của người
Cứ biếng lười, le lói

[L][Q].[Angel]
19-06-2010, 08:22 PM
Gởi thật nhiều cho người
Sao người không đoái hoài
Vậy, đau làm chi mãi
Xin bỏ người ra đi

MeLjn_Khjn
20-06-2010, 06:12 AM
Gởi cho người nỗi nhớ
Từ muôn thuở xa xôi
Người lại trả lại tôi
Một mảnh tình tan vỡ

tieugia_nhox
20-06-2010, 11:07 AM
Gởi cho người nỗi nhớ
Từ muôn thuở xa xôi
Người lại trả lại tôi
Một mảnh tình tan vỡ

Nghe tiếng lòng nức nở
Tôi gửi lại tình em..
Một phong thư không tem
Được trái tim đóng dấu!!!

[L][Q].[Angel]
21-06-2010, 02:00 AM
Gửi một chút yêu thương
Vào trái tim thổn thức
Một bản nhạc du dương
Xoa dịu vết thương lòng

MeLjn_Khjn
21-06-2010, 05:31 AM
Gởi cho em tình nhỏ
Tựa như gió thoảng qua
Em đến bên đời ta
Xua đời thôi băng giá
Một lần như tất cả
Tình nhỏ có thiết tha????

[L][Q].[Angel]
22-06-2010, 03:28 AM
Gửi mối tình bé nhỏ
Đến người yêu thương ta
Như hoa thơm cỏ lạ
Xin người gửi tặng cho

MeLjn_Khjn
22-06-2010, 09:46 AM
Gởi ánh mắt trách hờn
Cho con nhỏ cà chớn
Cớ sao mi cong cớn
Ngoe nguởn vội bỏ đi!

[L][Q].[Angel]
23-06-2010, 03:37 AM
Gửi một lời nhắc nhở
Cho người ghét bỏ ai
Sao nặng lời thế nhỉ
Người đó sẽ không vui

MeLjn_Khjn
23-06-2010, 07:09 AM
Gởi một nụ cười ruồi
Cho con nhỏ hôi thối
Cớ chi đã chạy vội
Có giỏi đứng lại coi!
(Bạn ơi "con nhỏ" mình nói là một con nhỏ vô văn hóa mình đã gặp thật chứ hok ám chỉ ai đâu!! ^,,^)

[L][Q].[Angel]
25-06-2010, 09:46 PM
gửi một chút sóng gió
Cho cuộc tình êm ả
Vượt qua sóng gió đó
Cuộc tình vững chắc hơn

minhnv0308
25-06-2010, 10:56 PM
Gởi con tiền học phí
Của cái học kì 2
Tới ngày rùi mẹ ạ
Mẹ gởi liền nhanh nha

Gởi luôn chút tiền nhà
Của 2 tháng chưa trả
Chỉ vì con kẹt quá
Thông cảm nha mẹ cha

MeLjn_Khjn
26-06-2010, 06:57 AM
Gởi trả tiền nước tiền noi
Trả luôn tiền điện, mẹ coi nhiêu đồng
Sẵn tiền mẹ có rãnh không
Ra chợ mua giúp cái vòng con đeo!

[L][Q].[Angel]
28-06-2010, 09:57 PM
Gửi con cái cây roi
Học đâu thói đua đòi
Mày về nhìn mẹ coi
Thân xác này tả tơi

bmntt
29-06-2010, 04:21 PM
Gởi nỗi buồn cho dòng nước
Nước ơi hay cuống nỗi buồn ấy đi
Gởi nỗi vu vơ vào nhưng vì sao
nhưng vì sao xa vời ko với đến

Gởi những tâm trạng cho bình minh ( Bắt đầu Ngay mới )
ngỡ sao thật ấm áp khi ánh náng bình minh
Gởi cho hoàng hôn thật nhìu tâm sự ( kết thúc ngày )
đê ta ko còn u phiền

MeLjn_Khjn
01-07-2010, 07:45 AM
Gởi nhau một mối tình thơ
Nàng rằng không nhận ta bơ vơ buồn
Đêm về mơ thấy nàng luôn
Nàng ơi có hiểu muộn phiền nàng gieo!

[L][Q].[Angel]
03-07-2010, 09:22 PM
Gừi ngàn nỗi nhớ bồi hồi
Vào mây,vào gió,vào trời, vào trăng
Gửi đi tất cả, ngóng trông
Mong sao anh hiểu nỗi lòng của em

DiệpPhong
07-07-2010, 05:20 PM
Gửi đến em tình đơn phương thứ nhất
Mà ngàn lần muốn nói cùng ai
Tim anh viết gió im lìm ngừng thở
Mắt đưa tình mây không nở che trăng
Nhưng người vô tình.... ngươi không hiêủ tình tôi

MeLjn_Khjn
08-07-2010, 03:10 AM
Anh thương anh gời câu hò
Em huơ sào nước dông đò đi đâu
Để anh ngồi với u sầu
Tiếc mình chẳng dám đăm đầu xuống sông! (buồn tình!)

hoa bang lang
10-07-2010, 09:02 AM
gửi ai một tiếng ân tình
ngàn lần thiếp vẫn suốt đời mang theo
dẫu cho sông cạn núi mòn
ngàn lần thiếp vẫn mang theo suốt đời

MeLjn_Khjn
11-07-2010, 07:08 AM
Giận nàng cứ mãi làm ngơ
Đến thăm, cổng khép nàng vờ chẳng ra
Quà, hoa ta gởi tận nhà
Nàng luôn tay nhận, thật thà chẳng chê!

¶< ¶-¶ ¶
11-07-2010, 08:20 AM
Quà gởi tay nàng nhận
Lòng gởi nàng vô tư
Ai bảo gởi làm gì
Tận tay, cười khép mi

[L][Q].[Angel]
11-07-2010, 08:43 PM
Dẫu biết chàng chẳng nhớ mong
Nhưng ta vẫn gửi thư lòng xót sa
Bước vội đến trước cửa nhà
Đi từ sáng sớm chiều tà đến nơi

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
12-07-2010, 08:40 AM
gửi ai một tiếng ân tình
ngàn lần thiếp vẫn suốt đời mang theo
dẫu cho sông cạn núi mòn
ngàn lần thiếp vẫn mang theo suốt đời

Gửi em một chút chân tình.
Gửi em 1buổi bình minh sớm mai.
Gửi em 1 buổi nắng mai tận cùng.
Gửi em 1 đáo hao mai,để em đón 1ngày nắng mai lạ lùng,
>gửi cho em đấy,ko được hay lắm,mong em đừng trê nha^

zid
12-07-2010, 09:53 AM
Gửi cái gì thiên liêng nhất?
Chàng nói rằng chẳng cần lắm em ơi
Chàng chỉ cần mổi sớm mai thức giậy
Em gữi chàng một tin nhắn tình yêu :D

hoa bang lang
14-07-2010, 07:41 AM
gửi chi nhiều thế hả anh?
gửi cho em hết anh còn gì đâu?
hay anh giữ lấy nắng mai
để ngày hai bữa còn đưa ai về

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
16-07-2010, 02:15 AM
gửi chi nhiều thế hả anh?
gửi cho em hết anh còn gì đâu?
hay anh giữ lấy nắng mai
để ngày hai bữa còn đưa ai về

Gửi em 1 chút vấn vương.
Gửi em tất cả tình thương trong đời.
Mà em chẳng 1 chút ngó nghiêng,
Để anh phải ngày>ngày nhớ thương:)!
Để anh cứ như 1 thằng khờ!
từng đêm,từng đêm, nhớ thương em hoài@

[L][Q].[Angel]
18-07-2010, 12:41 AM
Gửi nhau những tiếng ân tình
Mong sao ấy hiểu tâm tình tớ mang
Lòng nặng những tiếng yêu thương
Nhưng chưa thổ lộ nên chẳng sánh đôi

socnau767
19-07-2010, 08:53 PM
Gởi người một nữa tình tôi
Gởi người một nữa tim tôi suy tình.
Để còn một nữa hồn trinh
Khi nào gặp mặt tận tình hiến dâng.

khỉ khờ
21-07-2010, 02:59 AM
Gởi người một nữa tình tôi
Gởi người một nữa tim tôi suy tình.
Để còn một nữa hồn trinh
Khi nào gặp mặt tận tình hiến dâng.

Ai đó tham một nửa còn chưa đủ
Hãy rộng lòng trao cả đi em
Cớ sao nửa kia còn đang ngủ
Chẳng thức mau thắp sáng tình đêm.

.:oo0wjndy0oo:.
21-07-2010, 07:02 PM
gởi vào trong gió
1 chút yêu thương
gửi vào trong mưa
đôi dòng nước mắt

khỉ khờ
21-07-2010, 07:25 PM
gởi vào trong gió
1 chút yêu thương
gửi vào trong mưa
đôi dòng nước mắt

Gởi vào trong nắnh
1chút mặn nồng
Gửi tới mây đen
Màu hồng xa vắng

_thachthao_
21-07-2010, 09:09 PM
gửi vào trong gió
1 chút bâng quơ
gửi vào bơ vơ
1 niềm thương nhớ

[L][Q].[Angel]
22-07-2010, 02:53 AM
Em gửi anh giọt lệ sầu
Anh gửi lại em nỗi đau in lòng
Trái tim rỉ máu thành sông
Trôi ra biển lớn mênh mông khó tìm

khỉ khờ
22-07-2010, 03:19 AM
Gửi em trọn ước câu thề
Em trao gởi lại đam mê đời mình
Sét vang thật bất thình lình
Em đi bỏ lại mối tình đơn côi

socnau767
23-07-2010, 06:46 AM
Ai đó tham một nửa còn chưa đủ
Hãy rộng lòng trao cả đi em
Cớ sao nửa kia còn đang ngủ
Chẳng thức mau thắp sáng tình đêm.

Lòng này cũng muốn trao tất cả,
Trao cho người để trọn trái tim yêu.
Nhưng khổ nỗi,phương trời nơi xa ấy
Người bên kia có trả lại tình tôi?
Nên đành vậy,gửi trao người một nữa
Để nữa kia còn thao thức đợi chờ
Còn thương nhớ còn mong người gửi lại
Gửi lại tôi một nữa tim suy tình,
Người một nữa và tôi đây một nữa
Hai tâm hồn hòa quyện trái tim yêu,
Và từ đó trao cho nhau tất cả
Khồng xa rời mãi mãi là của nhau!!!

khỉ khờ
23-07-2010, 08:28 AM
Một nửa yêu một nửa dối lừa
Người đem hạnh phúc ra đùa giỡn tôi
Phải chăng nơi đó đang ngồi
Nhe răng cười khểnh vì tôi đau lòng

socnau767
24-07-2010, 04:43 AM
Người đau tôi xót kém gì
Làm sao cười khểnh cho đành người ơi !
Lời thơ xin lỗi rã rời,
Mong người thấu hiểu nỗi lòng này đây!
Yêu thương say đắm bao ngày,
Giờ câu xin lỗi đọa đầy lòng tôi.
Để rồi tôi cứ bồi hồi,
Vì sao Xin Lỗi để rồi xa nhau!!!

khỉ khờ
24-07-2010, 08:12 AM
Đã dối gian ai tin lần nữa
Giọt lệ buồn vẫn chửa ngừng rơi
Nhớ câu người nói với tôi
Anh ơi em đã có người thứ 2???

socnau767
24-07-2010, 09:18 PM
Qua rồi một thoáng hư vô
Giờ đây gởi lại tình này cho ai?
Yêu thương nay đã an bầy
Tình ta xa cách ai hay chuyện đời.
Giờ đây gởi lại người ơi
Lời thương lời nhớ và ngàn lời yêu.
Để cho ai khỏi ưu phiền,
Khi vui tình mới cho duyên ai tròn!!!

MeLjn_Khjn
09-08-2010, 11:59 PM
Yêu thương gởi gió cuốn đi
Vui buồn gởi bóng người đi xa dần
Dỡ dang một khoản thế nhân
Duyên trần đã hết: độc thân đi ,về

[L][Q].[Angel]
12-08-2010, 02:09 AM
Ngẫm đời có chút éo le
Gửi cho duyên thắm, trần thế oán hờn
Chiều lòng nhân thế. Xa dần
Tình ai chia ngã, cũng trần thế thôi!

tieuthukhocnhe
13-08-2010, 09:12 AM
gửi ai chút gió cùng mưa
gửi ai thương nhớ cho vừa lòng nhau
gửi ai vết cắt còn đau
gửi ai tình đã phai màu yêu thương

khỉ khờ
14-08-2010, 08:41 AM
Gửi cho em tình nồng say đắm
Gửi trái tim đằm thắm yêu thương
Giờ gửi em tình bạn bình thường
Vì em gửi nỗi đau uất hận

[L][Q].[Angel]
15-08-2010, 03:48 AM
Gửi anh tình thắm duyên nồng
Mong sao anh hiểu tình nồng em trao
Gửi anh mối tình vu vơ
Như mây như khói như mơ mộng tình

.:oo0wjndy0oo:.
15-08-2010, 04:07 AM
gửi vào cơn gió
cả nỗi lòng ai
để rồi sớm mai
bàng hoàng tỉnh giấc

gửi vào cơn mưa
nỗi lòng se lạnh
cảm giác trống vắng
cô đơn mong chở

gửi vào trong nắng
1 niềm hân hoan
khi mưa, gió tan
chung vui hạnh phúc

~*ẢO ẢNH*~
15-08-2010, 04:41 AM
gửi vào cơn gió
Một thoáng bâng khuâng
để rồi chợt tan
cõi lòng băng giá

gửi vào cơn mưa
nỗi buồn hiu hắt
không gian phẳng lặng
xa mãi hư không

gửi vào trong nắng
một niềm tin yêu
bóng ai yêu kiều
bừng lên trong gió

_thachthao_
15-08-2010, 08:08 AM
gởi gió mưa vô vàn nỗi nhớ
nhớ một người nay ở nơi đâu
nhớ 1 người giấu trong câm nặng
ngồi chờ mong người mãi rời xa

hoahongxanh762
15-08-2010, 07:01 PM
Cơn gió đến mang hình anh lẻ bóng
Em chợt buồn với kí ức ngày xưa
Một lần tự nhủ rằng yêu anh em khổ
Sao vẫn yêu thương lặng lẽ nhớ người.....

MeLjn_Khjn
20-08-2010, 03:08 AM
Sáng nay chợt thấy nhớ anh
Bàn tay buốt lạnh, tình xanh phai màu
Bây giờ hờ hững tình đâu?
Gởi vào cơn gió: tình đầu - cuốn đi...

conkhisat
21-08-2010, 06:03 AM
Gửi vao gió se lạnh
Gửi vào nang đành hanh
Gửi vào những đau khổ
Cho cuộc tình thêm xanh :P

hoahongxanh762
21-08-2010, 07:53 AM
Thoáng cơn gió ấm tràn tim anh giá lạnh
Là tình em đang giao động đến anh
Ở miền xa vắng anh có hiểu
Lòng em trông ngóng anh về......

conkhisat
21-08-2010, 08:27 AM
Ngóng làm chi cho đời đau khổ
Gửi chút tình cho đượm đôi ta
Ở phương xa Anh thầm tự hỏi
Nơi bắtt đầu có phải bằng tình yêu

.:oo0wjndy0oo:.
21-08-2010, 08:54 AM
gửi trời cao nỗi niềm tâm sự
liệu trời có thấu tấm lòng ai
tâm hồn thơ dại người non trẻ
nỡ lòng nào lại cướp em đi

☆ snow flowers ☆
21-08-2010, 09:39 AM
Gởi tới ai, một hình bóng xa xăm...
Biết nói gì khi quay người lặng lẽ
Cuộc tình kia không chất nổi trong tim
Đành phụ lòng, người thương ta nhiều lắm !

.:oo0wjndy0oo:.
21-08-2010, 09:52 AM
gửi 1 chút bình yên
gửi 1 chút hơi ấm
gửi 1 tình thương yêu
con lên đường bình an

☆ snow flowers ☆
21-08-2010, 09:59 AM
Gởi người tôi yêu thương
Mỏi mòn và đợi trông
Gởi hết cả niềm yêu
Cho cha mẹ rõ tường [ tận ]...

[L][Q].[Angel]
21-08-2010, 10:07 PM
Biết gửi gì đây, ta sầu khổ
Có lúc đắng cay lúc giận hờn
Nhờ gió cuốn đi bao uất hận
Cho lòng nhẹ bớt nỗi đau buồn

conkhisat
22-08-2010, 05:18 AM
Gửi khắp chốn nhân gian
Ngàn đường đi lối rẽ
Gửi đến người nơi ấy
Bông hồng thắm cuộc đời

☆ snow flowers ☆
22-08-2010, 10:13 AM
Gởi những ngày tháng buồn vui ấy
Cho cơn gió thổi mang đi phương nào
Người quên kỉ vật ta từng gởi
Thì thôi hãy gởi cho lòng biển vơi...

conkhisat
22-08-2010, 10:34 PM
Gởi lại những tháng ngày thơ dại
Cứ lon ton chạy nhảy bình yên
Gởi lại những tháng ngày tuổi trẻ
Những hoài bão cháy bỏng biết bao
Cuộc sống biết bao ngàn lối rẽ
Gởi cho đời hết những đau thương

☆ snow flowers ☆
23-08-2010, 11:23 AM
Gởi điều sai trái cho dòng chữ
Gởi lòng ích kỉ vào câu thơ
Gởi những nhỏ nhen trong cuộc sống
Ta trở về ta, cõi mộng hư [ vô ]...

hoahongxanh762
23-08-2010, 06:47 PM
Gởi những đau buồn vào không khí
Để cuộc đời còn mãi vui tươi
Gởi đi ngày tháng sống vô tình giả dối
Để bây giờ ta trở lại là ta....

¶< ¶-¶ ¶
25-08-2010, 07:12 AM
Gởi lưôn tình cũ vào tình mới
Gởi cả vào tim một bóng hình
Không chạy theo hư quên cuộc sống
Và niềm vui đó mãi không vơi

conkhisat
25-08-2010, 07:34 AM
Gửi tất cả những thứ ta cay đắng
Thế còn gì cuộc sống buồn vui
Cuộc sống theo ta là vui buồn
Xin gửi lại cuộc sống vốn quanh ta

cabu
26-08-2010, 11:31 AM
Gởi nhớ thương vào chút gió
Miên man. Nhẹ hát khúc giao mùa
Gởi cô đơn vào ngày xưa
Xa xăm. Nỗi nhớ.
Mong manh. Sợi buồn.

cabu
26-08-2010, 11:32 AM
Gởi nhớ thương vào chút gió
Miên man. Nhẹ hát khúc giao mùa
Gởi cô đơn vào ngày xưa
Xa xăm. Nỗi nhớ.
....................... Mong manh. Sợi buồn.

conkhisat
31-08-2010, 08:30 PM
Gởi lại sợi buồn ngày xưa
Kỷ niệm buồn nàng cất bước ra đi
Gởi chút đời vào năm tháng
Những khổ đau xưa nay đã lụi tàn

hoahongxanh762
31-08-2010, 09:11 PM
Gởi vào gió cuộc tình đầu tan vỡ
Để khỏi buồn lưu luyến ngày xưa
Chỉ thoảng qua những vô tư bất chợt
Cơn gió về mắt lại đó hoe.....

conkhisat
31-08-2010, 09:48 PM
Gió đi rồi để lại một nỗi nhớ
Gió về để lại mối sầu riêng ta
Gió khẽ lướt gởi lại người nơi đó
Chút cô đơn nơi ấy vẫn chờ người