PDA

Xem đầy đủ chức năng : sai lầm đánh mất một tình yêu



Hải Đăng
28-05-2010, 08:54 PM
Anh biết làm gì bây giờ đây khi cuộc sống đã cướp em đi khỏi vòng tay anh. Chỉ tại một sai lầm ngu ngốc mà anh đã đánh mất em. mất thật rồi sao em? tại sao người ta có thể tha thứ cho nhau được mà em lại ko thể tha thứ cho anh? nếu không tha thứ được thì từ tha thứ còn tồn tại trên đời để làm gì hả em? anh cũng biết mình đã sai, nhưng em có thể đừng im lặng với anh như thế được ko? lúc mất em rồi anh mới biết em quan trọng với anh như thế nào, anh không thể sống nếu thiếu em được. ước gì lúc đó anh đã ko làm như thế, nhưng rút cuộc thì vẫn chỉ là mong ước thôi. em nói đúng, thời gian đã qua rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, em không còn gì để nói với anh nhưng anh thì lại có rất nhiều điều muốn nói với em. em không nghe anh nói, không liên lạc , tránh anh như tránh tà. anh tuyệt vọng lắm em biết ko, mới ba ngày vắng em anh tưởng chừng mình mất hết nguồn dưỡng khí. em à, có thể quay lại với anh được ko? cho anh cơ hội làm lại từ đầu. cho anh một cơ hội dù là mong manh cũng được. anh thật hèn phải ko? nhưng đây là những lời anh muốn nói với em cách đây một năm,hiện tại vẫn yêu em nhiều lắm, nếu có thể, hãy quay lại với anh, anh luôn chờ em, và mãi yêu em

m2Y1n.TvT
31-05-2010, 02:07 AM
Hối hận muộn màng !!!
Đây cũng là 1 kinh nghiêm cho tui - biết quý những gì mình đang có !!!

angelblue202
31-05-2010, 05:52 AM
Sao bây giờ mọi chuyện đã qua rồi mới biết hối hận, mới thấy hối tiếc. Vậy ngay từ đầu đừng như thế. Cuộc sống phải biết quý trọng những gì mình đang có, chứ đợi đến lúc nhận ra thì không kịp nữa rồi bạn ơi!

pe_lovely
31-05-2010, 07:35 PM
tại sao bây giờ mới hối hận, khi mọi chuyện đã lỡ lầm
hãy quý trọng những gì mình đang có nha bạn
đây sẽ là bài học cho bạn đấy

trinhtrang
31-05-2010, 08:31 PM
chắ iu giủ lắm hen.........

bluestudy
31-05-2010, 08:34 PM
e way zja` gou nak :D

ut_cung
15-06-2010, 05:34 AM
đôi lúc ko ai sai nhưng t/y van phải kết thúc ,đó là lúc duyên nợ giữa 2 người đã hết ,mọi chuyện chỉ là yếu tố phụ mà thôi ,hãy cố sống mà quên để làm lại từ đầu hay xem tất cả là 1 kỉ niệm.1 bài học khó phai mà đứng dậy đi tiếp con đường phía trước ,chưa hẳn người kia ko đau khổ !!!

dust_in_the_wind
16-06-2010, 10:22 AM
khi yêu đừng quay đầu lại. Chăng biết nữa nhưng tình yêu ko có chỗ cho hai từ... Hãy trân trọng những gì mình có đừng để lúc mất đi mới nhìn lại. Tất cả đã muộn !

kylieheartspink
16-06-2010, 11:36 AM
Nếu bạn biết trân trọng, yêu thương bạn gái mình thì đã không làm những điều tổn thương người bạn gái. Rút ra bài học bạn nhé. Bây giờ nếu người đó chưa có đối tượng mới thì mình nghĩ bạn vẫn có cơ hội đấy. Người ta nói...đẹp trai không bằng trai đẹp...í lộn....chai mặt :) ....ráng thuyết phục và mình nghĩ cô ấy sẽ siêu lòng :)

số đào hoa
16-06-2010, 06:59 PM
haz, fức tạp thiệt đó...... nói chung là đã sai thì nhận đi.... xin lỗi ng ta...rùi..... hehe tự bít nhỉ !!