PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em đã mất anh rồi sao.



Kún kute
27-05-2010, 10:31 PM
Anh à!
Em tình cờ gặp anh ở chân cầu thang trường mình.Em kô hiểu sa0 tự dưng ngày đó em lại sao xuyến trước 1 anh chàng mà mình chưa từng gặp.Là anh đó ,anh chàng mang 1 ánh mắt dịu dàng ,1 nụ cười ấm áp làm em kô thể quên được sau buổi gặp hôm đÓ.eM yêu anh,e biết là như vậy.Và em kô ch0 phép mình quên được hình bóng anh từ ngày hôm đó.Và em biết anh cũng yêu em nhiều trừng nào.Anh yêu em hơn chính bản thân em và em cũng vậy.Em yêu anh nhưng em thật trẻ kon em thật khờ dại khi em để tuột mất anh.Tại em ,tại em kô hiểu anh ,em quá vô tâm .Anh gặp chuyện buồn mà em đâu có biết.Chuyện anh kô thể chia sẻ cùng em ,anh sợ em buồn ,anh đã tránh mặt em 1 tuần liền.Khi yêu anh ngày nào anh em mình cũng gặp nhau mà giờ 1 ngày...2 ngày....rồi...1 tuần liền em kô nhìn thấy anh.Em tìm gặp anh nhưng anh đều tránh mặt em.Tại sao lại thế ,chỉ vì thế mà em nghĩ anh đã hết yêu em ,anh đã quên em .em buồn ,em đã khóc rất nhiều và nhớ anh cũng rất nhiều.Em đã hận anh rất nhièu anh có biết kô?Em viết thư chia tay ,trả lại anh tất cả những bức thư những bức anh những kỉ niệm mình đã có với nhau.Anh chỉ im lặng.Em biết anh cũng buồn và em cũng vậy.Trước mặt anh em kô khóc nhưng quay lưng đi em đã khóc ,em muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ.Nhưng trong thâm tâm em đau khổ vô cùng khi mất anh.Giờ đã là 1 năm mình chưa nói chuyện với nhau.Và sau việc đó em đã nhận lời yêu 1 chàng trai để quên anh đi ,em biết mình làm vậy là sai vì em ko yêu người con trai kia ,trong tjm em luôn chỉ có anh mà thôi.Giờ đây qua bạn bè em biết anh vẫn rất yêu em ,và em biết trong lòng mình cũng vẫn yêu anh ,em tìm gặp anh ,xjn lỗi anh và nói yêu anh 1 lần nữa ,nhưng anh nói giờ đã muộn rồi ư !đúng nó có muộn vì giờ người con trai bên cạnh em đang rất yêu em nhưng em kô thể mang đến hạnh phúc cho người ta khi trong lòng em chỉ yêu mình anh thôi.Hãy nói đi anh ,hãy nói mình bắt đầu lại đi anh ,em xjn anh mà.Kòn người con trai kia em sẽ nói thẳng với anh ý em kô yêu anh ý và mong anh ấy có thể tha thứ cho em và tìm yêu 1 người con gái khác mà người đó yêu và mang đến hạnh phúc cho anh ấy thật sự.