Hận Girl
27-05-2010, 09:01 AM
có lẽ như vậy là quá tàn nhẫn với em phải ko? anh đã làm em khóc nguyên 1 đêm, đã có những cuộc điện thoại, những tin nhắn của em, mong muốn anh đừng đưa ra quyết định chia tay, nhưng rồi sự thật cũng phải đối diện thôi em ah, quả thật tình yêu của anh và em rất mãnh liệt, đã hơn 3 năm mà 2 đứa ko hề 1 lần cãi nhau, ko 1 lần anh làm em phải giận và em cũng thế. Nhưng rồi cũng có ngày này, ngày và em ko hề mong muốn nó đến, nhưng nó vẫn đến phải ko em ? em đừng khóc nữa, nước mắt em rơi càng làm anh thêm đau, hãy chấp nhận sự thật em ah. Hãy tha thứ cho anh nhé em .Ko phải là tự dựng anh muốn nói lời chia tay với em đâu, anh ko muốn, ko muốn đâu em, nhưng chuyện của sơn đã là nỗi đau tinh thần của anh rồi, lại còn chuyện của phong. Em có biết phong bây giờ thế nào ko ? nó còn tệ hơn cả anh, anh đang lo kỳ thi TN này nó chỉ có 0.01% để đậu mà thôi, tại sao ? anh hỏi tại sao lại như vậy ? chắc em cũng muốn biết câu trả lời phải ko ? anh sẽ nói rõ cho em nghe, dù sao 2 đứa cũng sẽ chia tay mà. Sơn thì nó yêu 1 người ko đáng để nó yêu rồi phải ra đi trong nỗi tuyệt vọng, anh rất rất buồn, em có biết ko ? còn Phong thì vì yêu 1 người, 1 mối tình suốt 4 năm, từ năm nó học lớp 8, quả thật 1 mối tình mãnh liêt, còn hơn cả anh và em, anh và em 3 năm, còn nó thì 4 năm, nhưng anh và em là yêu nhau thật lòng và là tình yêu xuất phát từ 2 phía, còn nó thì là tình yêu đơn phương và gọi là ngộ nhận trong tình yêu. Ngày đó, Phong nó có 1 người bạn khác giới rất thân, rồi tình bạn đó càng ngày càng thân hơn rồi nó nói là nó yêu người con gái kia, còn người đó thì nói chỉ xem nó là bạn thân mà thôi, nhưng nó vẫn ngộ nhận cái tình yêu kia, nó cứ hi vọng người con gái đó sẽ có 1 ngày yêu nó. Có 1 chị kế bên nhà, hơn nó 1 tuổi thương nó lắm, rồi nó nhận chị đó làm chị 2, rồi thời gian cứ trôi đi, nó và chị đó rất thân, thân như chị em ruột, hình như ngày nào nó cũng đi chơi cùng chị đó, rồi 1 hôm nó nhắn tin cho chị ấy, ngồi cách nhau có mấy xentimét mà cũng nhắn tin, nó muốn chị ấy cho nó kiss chị ấy 1 lần, để thử cảm giác như thế nào, chị ấy ko đồng ý, nguyên nhân thì chắc em cũng biết tại sao rồi phải ko ? vì em cũng là con gái chắc em hiểu mà . rồi nó giận, nó nói chị ấy ko thương nó, nó đập nát cái dt NoKia 6300 trc’ mắt chị ấy, chị ấy khóc nhiều lắm, tuy rằng nó ko có ý đó, nhưng anh hiểu là nó rất nhớ người kia rồi, nó muốn làm chuyện đó . giờ nó ko chịu ôn thi TN, còn có 6 ngày nữa là thi mà nó chưa chịu học gì, trong lớp nó đã là 1 học sinh yếu cũng như anh mà ko cố gắng thì làm sao đậu TN dc, người ta nói cần cù bù thông minh, nhưng nó ko chịu cần cù luôn . Sơn thì khác với nó, tuy Sơn nó cũng khổ vì yêu nhưng ít ra nó cũng giữ dc phong độ trong việc học, cũng là 1 học sinh giỏi Sử nhất trường và giỏi toán, lý, hóa, sinh trong tốp 5 của trường. nó thì khác xa Sơn mà ko chịu học thì sao đậu TN dc.
Anh ko muốn nó đi lên vết xe đổ của Sơn, anh thật ko muốn, đêm qua anh đã ko nghe dt của em, ko gọi, ko nhắn tin cho em, và cuối cùng anh đã học dc 1 số bài toán, văn, anh , hóa, sử, địa . Toán thì anh làm bài tập rất nhiều dạng, còn hóa thì anh học lý thuyết để bù điểm của bài tập, còn môn văn thì anh học dẫn chứng + tóm tắt tác phẩm + tác giả, đi làm bài thi mà ko có dẫn chứng thì ko dc bao nhiêu điểm cả . Môn anh thì anh học ngữ pháp, từ vựng thì anh coi từ điển, biết dc nhiêu thì biết thêm thôi. Môn sử thì anh học các chiền dịch chính, chủ yếu là anh học ý chính, môn địa lý thì anh dùng atlat là chủ yếu + vẽ biểu đồ và nhận xét. Nguyên 1 đêm tối qua anh đã học dc 1 ít, nhưng anh cố gắng nhiều ngày và nhiều đêm như vậy thì chắc chắn anh sẽ đậu TN em ah, anh sẽ thực hiện chiến dịch 7 ngày 4 đêm học bài, 3 đêm kia anh dành time để ngủ nữa, chứ thức hết 7 ngày 7 đêm chắc anh died luôn quá .
kể từ hôm nay chúng mình chia tay nha, anh ko muốn bất ky 1 việc gì đó làm anh bận tâm trong thời gian này, anh mong là em sẽ hiểu cho anh, em đừng bao gọi dt cho anh nữa, đừng nhắn tin nữa. mà anh cũng tắt máy rồi, em có nhắn tin và gọi cũng ko dc đâu . đừng khóc, đừng níu kéo, ý anh đã quyết định rồi, em nói anh tàn nhẫn, uh ! anh chấp nhận là người tàn nhẫn, còn hơn anh giống như Sơn + Phong . em hãy tha lỗi cho anh nhé, người ta nói yêu là phải thông cảm và tha thứ mà em
Anh ko muốn nó đi lên vết xe đổ của Sơn, anh thật ko muốn, đêm qua anh đã ko nghe dt của em, ko gọi, ko nhắn tin cho em, và cuối cùng anh đã học dc 1 số bài toán, văn, anh , hóa, sử, địa . Toán thì anh làm bài tập rất nhiều dạng, còn hóa thì anh học lý thuyết để bù điểm của bài tập, còn môn văn thì anh học dẫn chứng + tóm tắt tác phẩm + tác giả, đi làm bài thi mà ko có dẫn chứng thì ko dc bao nhiêu điểm cả . Môn anh thì anh học ngữ pháp, từ vựng thì anh coi từ điển, biết dc nhiêu thì biết thêm thôi. Môn sử thì anh học các chiền dịch chính, chủ yếu là anh học ý chính, môn địa lý thì anh dùng atlat là chủ yếu + vẽ biểu đồ và nhận xét. Nguyên 1 đêm tối qua anh đã học dc 1 ít, nhưng anh cố gắng nhiều ngày và nhiều đêm như vậy thì chắc chắn anh sẽ đậu TN em ah, anh sẽ thực hiện chiến dịch 7 ngày 4 đêm học bài, 3 đêm kia anh dành time để ngủ nữa, chứ thức hết 7 ngày 7 đêm chắc anh died luôn quá .
kể từ hôm nay chúng mình chia tay nha, anh ko muốn bất ky 1 việc gì đó làm anh bận tâm trong thời gian này, anh mong là em sẽ hiểu cho anh, em đừng bao gọi dt cho anh nữa, đừng nhắn tin nữa. mà anh cũng tắt máy rồi, em có nhắn tin và gọi cũng ko dc đâu . đừng khóc, đừng níu kéo, ý anh đã quyết định rồi, em nói anh tàn nhẫn, uh ! anh chấp nhận là người tàn nhẫn, còn hơn anh giống như Sơn + Phong . em hãy tha lỗi cho anh nhé, người ta nói yêu là phải thông cảm và tha thứ mà em