! Chấm Than !
26-05-2010, 07:26 AM
Khi em ra đi. Tất cẢ mọi người đều kô biết. Ngày e ra sân bay cũng chi có ba , chị và đứa bạn thân nhất. Em bé nhỏ nhất đoàn chờ. Khi đi qua cửa khẩu hải quan, chú nhân viên nhìn em rồi cười. Em biết mình đang đi những bước đi táo bạo lắm.
Bởi đất nước em đến kô phải là nơi xinh đẹp để sống. Nó nắng nôi , bủi bẩn , cướp bóc vẫn còn nhan nhảm. Chỉ có một thứ ở trên đất nước đo, thứ duy nhất thu hút em đó là Tiền !
Và tiền với e bây giờ quan trọng nhất. Vì gia đình e đang cần tiền nhất !
Em chẳng biết diễn tả với anh như thế nào để anh hiểu được. Cái cảnh nắng nóng kéo dài và từ khi e đặt chân đến đây đã 3 tháng mà kô hề có mưa.....
Những cái mùi mồ hôi đặc trưng của Đen. Lúc e mới sang em kô thể nào chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ em đã quen , em chỉ sợ đến lúc em trở về em lại lây cái mùi đó. Kinh khủng !
Em nhớ sg. Em nhớ anh !
Dù anh và sg đều xa xôi quá rồi. Em kô thể nào với tới và nhìn thấy được nữa ! Nhưng kô phải em đau khổ hay buồn phiền. Em chỉ tiếc cho em thôi !
KHông có quyết định nào sai lầm cả đúng kô anh? Em và anh đều đúng. Khi mình yêu nhau cho đến khi mình thành xa lạ ! E vẫn nghĩ đến anh nhiều lắm. Dù em không tìm kiếm và cố gắng níu giữ anh như 2 năm về trước. Bây giờ em cũng lớn khôn rồi. Em đã 21 tuổi. Đã kiếm được tiền và đang thực hiện những dự định không hoàn hảo. ĐAng mưu mô để dựa vào ai đó để tất cả mọi thứ trở nên hạnh phúc.
Em xấu. Chỉ có em lúc em yêu anh là tốt , là thật. Là em.
Em bây giờ với mọi người tốt lắm. Ngoan hiền dịu dàng nhưng quỉ dữ ! Em trở nên tốt hơn trong mắt mọi người nhưng em tệ hơn trong em. Bởi đã từ rất lâu em không tìm thấy được một tí cảm xúc nào. Em trơ lì , Em tàn nhẫn.... với những kẻ không hiện lên cho em số phận hoàn hảo.
Có những người đã đi qua em rất nhẹ nhàng , sao anh không nhẹ nhàng với em như thế? hay đó là cách để em nhớ tới anh phần đời còn lại?
...
Cuộc sống mới. Và trái tim cũ rích ! Con người em hoen úa theo thời gian rồi.
! Chấm Than !
01-06-2010, 03:13 PM
THế là kết thúc. THế là chấm dứt ! Chấm dứt mối tình ngắn ngày mà dài tình cảm chúng mình ! Kết thúc những yêu thương không ngọt ngào và những cãi vã triền miên !
Em vứt tình yêu giả dối cùng những kí ức về anh vào sọt rác cuộc đời em !
Em vứt tình yêu nồng nàn em dành cho anh cùng những niềm tin chết tiệt và sọt rác cuộc đời em !
Cuộc đời em là một bãi rác to đùng và không thể phân hủy ! Tình yêu này đối với anh cũng là rác. Em là rác ! Đáng lẽ ra anh không nên " nhặt " tình yêu của em lên. Vì em là rác và tình yêu của em cũng là rác ! Mà rác thì chỉ mãi là rác , không bao giờ trở nên quí giá , không bao giờ đáng được nâng niu và gìn giữ ! Em cũng có lỗi. Lỗi của em là không biết mình là ai và như thế nào !
Anh đánh rơi Em ! Hoặc anh đã vứt em xuống đúng như cái cách anh nhặt em lên. Nhanh chóng và mạnh mẽ ! Anh đè nén những cảm xúc của em , anh chèn hết những con đường khác , anh chiếm đoạt và hung bạo để có em vẹn toàn ! Anh nạt nộ quát mắng , anh làm em sợ hãi...nhưng cũng làm em yêu anh ! Đó mới là vấn đề ! Một vấn đề rất lớn !
Và giờ , anh cho em đau đến tận cùng nỗi đau. Em đứng không vững trên đôi chân mình , nhưng lại không thể nói chuyện , không thể chửi mắng anh thậm tệ. Vì em là em thôi. Em không hung dữ khi tức giận. Em không mất bình tĩnh khi đáng ra bình tĩnh ! Chỉ là em lại lặng lẽ riêng em ! Em biết , sẽ chẳng có nỗi đau nào là tận cùng. Em biết cảm giác này sẽ còn tiếp diễn mãi !
NHững dòng chữ anh gửi cho người mà anh yêu thương , cứ in sâu vào trong tim em. Đâm từng nhát. từng nhát....từng nhát một. Tim em nát. Tan nát , bê bết những máu , vết thương cũ , vết thương mới...chồng chéo...chồng chéo nhau....bao giờ mới lành lại. Có thể là không bao giờ. Có thể em sẽ đứng dậy / ngay bây giờ !
Em cay đắng nhận ra , em là con đàn bà khuyến khuyết nhiều chỗ ! Là đàn bà mà không cảm nhận được giả dối và sự phản bội ! Là đàn bà mà cái ghen cứ ngấn ngầm chứ không bộc phát , là đàn bà mà ngay cả thằng đàn ông mình yêu ở ngay bên mình mà cũng không nhận ra tất cả mọi thứ trong nó đều là diễn ! Diễn rất hay và rất khéo !
Em khâm phục. Khâm phục anh trong đau đớn cuộc đời em ! Anh đã làm cho em tin , tin tình yêu là có thật. Em tin anh yêu em. Một niềm tin thật hơn cuộc sống. Và em đã yêu anh. Yêu anh và chấp nhận quá khứ cùng con người thật của anh ! Dù đáng ra em nên sợ hãi và trốn chạy thì tốt hơn là ở bên và bị anh giết chết !
Anh giết chết em ! Hay em tự giết mình ! Anh nói dối em. Hay em tự huyễn hoặc mình?
Anh không hề yêu em. Không hề ! Chỉ là anh cần có em khi người yêu anh không bên cạnh !
Anh không hề ghen em. Không hề. Chỉ là anh sợ người khác cướp em ra khỏi kịch bản mà anh đã dầy công xây dựng.
Em ngốc. Là tại em ngốc nên em mới tin anh. Tin rằng tình yêu 1 tháng của em sẽ đủ mặn mà để kéo anh về bên em mãi mãi. Kéo anh ra khỏi kí ức 5 năm.
NHưng không. Vẫn là câu nói : " anh yêu em nhiều lắm ". Vẫn là tên gọi : mẹ tèo và bố. Vẫn là những tin nhắn được xóa , những danh sách cuộc gọi được xử lí sạch sẽ. Vẫn còn đó tình yêu song song bên cái anh gọi là tình yêu.
Vậy rốt cuộc thì em là ai?
Không là ai. Đúng không anh. LÀ rác. Là rác.....Không hữu dụng thì anh vứt đi. Khi dùng được anh nhặt lên và lau chùi cho sáng bóng. Bỏ vào tủ kính và em tưởng rằng em không phải là rác. NHưng em nhầm. Em nhầm rồi !
Em ngộ ra rất nhiều điều. Em yêu anh mù quáng và mù quáng trong trò chời công phu của anh ! Anh dặn dày sương gió , anh phong trần và quá từng trải. Em chỉ là con nhóc nhãi nhép tưởng rằng mình đủ sức để đề kháng với anh ! Đủ sức để khiến anh yêu em ! NHưng mãi mãi em chỉ là cuốn sách đã mở. Anh đọc được em từng trang một. Rõ ràng và rành mạch ! Em sẽ làm thế này , em sẽ ứng xử thế này , em sẽ nói dối và anh sẽ lột mặt em. Như bắt tận tay một đứa kẻ trộm !
Nên em đã rất sợ. ĐÃ rất thật. Đã ôm anh nước mắt đẫm áo anh khi gia đình ngăn cấm. Đã cố gắng hết sức để gạt bỏ những người làm anh lo lắng hay tổn thương. Đã sợ rằng anh kô đủ sức để nắm tay em ngay cả trong bóng tối. Em sợ mất anh. Sợ mất anh.
NHưng em đâu hay , em làm sao mất anh được khi mà anh chưa bao giờ , chưa một phút giây nào thuộc về em.
Dù anh hôn em cả ngàn lần. Dù anh nói yêu em cả ngàn ngàn lần. Dù nỗi nhớ về em giày vò và khiến anh không thể làm việc. Dù mọi ngả đường đều hướng về nhà em....dù tất cả nhưng điều đó là thật. Thì tình yêu kia chỉ là hư ảo mà thôi !
NHắm mắt. Ngủ đi. Ngày mai thức dậy em biết em lại nghẹn lòng khi anh đến và cười. Lại xều xòa giải thích. Rằng một phút nông nổi , hay một thói quen bao năm nay.....NHưng anh ạ ! Em không tin anh nữa ! Vì những dòng tin anh gửi cho Người mà anh Yêu thương....chưa một lần em được nhận. Vì Những dòng chữ đó là tình yêu. Là con người anh trong tình yêu.
Anh đến với em. Anh cầm lấy em chắc chắn như giữ dây cương một con ngựa đã được thuần. Em đi theo chỉ dẫn , em đưa anh đến những nơi anh cần , làm cho anh bao điều anh muốn...kể cả em có muốn hay không. Em sợ hãi mỗi lần anh nổi giận. Những lần anh chửi em kô ra gì. Những lần nói nhau om sòm và không gì có thể tệ hơn... Nhục mạ nhau và yêu nhau nhiều như những tổn thương trong lòng.
Anh sai và em tha thứ. Em tha thứ và anh tiếp tục sai. Em bỏ qua hết những lỗi lầm rất lớn. Vì em muốn gắn em vào anh cả cuộc đời.
Nhưng giờ. Niềm tin cũng nát mà em cũng nát. Nát dưới chân anh. Chà xát.
Anh quay trở lại với tình yêu của anh.
Em trở về với cuộc đời đáng kiếp của em !
Xin anh ! Buông tha cho em. Đừng làm em yêu anh. Đừng làm em tha thứ.
Xin anh !
p/s : Anh có thương em không. Anh đưa em về với anh. Với sg. Đưa em về với yêu thương thật cũ. Cho em được ngủ yên trong anh một lần. Cuộc đời em xa cách anh là xa cách với hạnh phúc.
Anh vẫn nói em xứng đáng được hạnh phúc cơ mà?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.