.nhoh2t.
26-05-2010, 01:02 AM
Hôm nay trời mưa, dạo này trời hay mưa to thế mà vẫn cứ mất điện đều đều mới tức chứ...ngồi trong nhà buồn quá. Tự dưng lúc này mình lại nhớ đến lời của một người anh:"Em có thích tắm mưa không?", vậy là mình lại chạy lên gác. Hôm nay không dám tắm mưa, vì mai sinh nhật rồi, ốm thì chết, mình chỉ đứng hứng lấy từng hạt mưa cứ mãi rơi.... mưa to quá cơ, rơi vào tay làm mình đau...
Hôm nay nhận được lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên từ một người mà mình nghĩ là ghét mình lắm, hoá ra không phải...hjhj... làm mình cứ cười suốt thôi. Hazzz chán quá tối nay lại mất điện, lại không được gặp anh, đã một ngày rồi, àh nếu tính cả ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi. Nhớ anh ghê gớm, mình cũng biết là anh nhớ mình,...
Mãi mà trời chẳng hết mưa, hôm nay vừa vui vừa buồn, vui vì có người nhớ tới sinh nhật mình, buồn vì cô bạn thân nhất cứ lạnh lùng... chỉ mong là cô ấy cho mình một bất ngờ nhưng mà sự thật thì... ôi, mình hâm mất, chắc trên đời chỉ có mỗi đứa dở hơi như mình ngồi ngắm mưa rồi cười rồi khóc... anh mà ở đây anh sẽ chọc mình ngốc cho mà xem...
hjx, sao tâm trạng thế này chứ, mình đúng là.... hazzzzzz
Hôm nay nhận được lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên từ một người mà mình nghĩ là ghét mình lắm, hoá ra không phải...hjhj... làm mình cứ cười suốt thôi. Hazzz chán quá tối nay lại mất điện, lại không được gặp anh, đã một ngày rồi, àh nếu tính cả ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi. Nhớ anh ghê gớm, mình cũng biết là anh nhớ mình,...
Mãi mà trời chẳng hết mưa, hôm nay vừa vui vừa buồn, vui vì có người nhớ tới sinh nhật mình, buồn vì cô bạn thân nhất cứ lạnh lùng... chỉ mong là cô ấy cho mình một bất ngờ nhưng mà sự thật thì... ôi, mình hâm mất, chắc trên đời chỉ có mỗi đứa dở hơi như mình ngồi ngắm mưa rồi cười rồi khóc... anh mà ở đây anh sẽ chọc mình ngốc cho mà xem...
hjx, sao tâm trạng thế này chứ, mình đúng là.... hazzzzzz