PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày thứ 85 không có Trịnh Minh Toàn



vnga91_law
25-05-2010, 10:28 PM
Sáng bừng tỉnh giấc chợt nhận ra không khí hôm nay thật mát lành, giống mùa thu qua. Thảo nào tối qua đôi chân của nó mệt mỏi đến rã rời, là thời tiết thay đổi rồi.

Có thể vì ngày hôm nay thời tiết như em mong muốn, như ngày đầu mình gặp nhau, như ngày đầu mình yêu nhau và cũng như ngày đầu tiên chúng mình chia tay, thế nên em muốn dành hết những giây phút này để dành cho anh, người con trai đã chấp nhận buông tay em.

Thật khó tin giữa những tháng ngày hè oi ả lại tìm được một buổi sáng mát lành đến vậy, cuộc đời mà anh nhỉ, cũng như tình yêu chúng mình dành cho nhau, cứ tưởng là sẽ bền chặt lắm, thế mà cuối cùng cũng chỉ mong manh như một nhành hoa giấy.

Hà nội hôm nay thật dễ chịu, em vừa mới ốm dậy, em ốm vì không thắng nổi cái nắng nóng chói chang và gay gắt của mùa hè, em ốm vì những tháng ngày qua em gắng gượng quá nhiều để quên được anh, lúc đôi chân em kiệt sức, em chợt nhận ra bao nhiêu cố gắng của bản thân đã tan tành theo mây khói vì người đầu tiên em cảm thấy cần bên em nhất, người cuối cùng em cần bên em nhất vẫn là anh, chỉ là anh thôi. Một cảm giác lâu lắm rồi em không thấy giờ lại xuất hiện trong em, là sự tủi thân, hờn dỗi anh ạ.

Đã bao năm sống xa gia đình, em không còn cảm giác khát khao được mẹ ở cạnh chăm sóc nữa, với em vắng đi những người thân trong những lúc khó khăn đã không còn lạ lẫm, cũng không còn thấy khó chịu, vì em hiểu dù có xa em thêm nhiều nhiều hơn nữa thì họ vẫn cứ yêu em, vẫn dõi theo bước chân em, nhưng với anh thì khác, anh rời xa em nghĩa là anh không còn là của em nữa, trái tim anh sẽ đi tìm một bờ bến khác, bàn tay anh sẽ nắm chặt bàn tay khác, làm sao em không đau đớn, không tủi hờn khi mà tình yêu ấy trong em vẫn chưa bao hề thay đổi.

Lúc ốm em khát khao được khoẻ lại, vì khi đó em mới nhận ra sức khoẻ thật quan trọng, cũng như khi người ta đánh mất một điều gì đó thì mới nhận ra nó thực sự quan trọng đối với mình, khi người ta đau đớn mới cảm thấy trân trọng những phút giây hạnh phúc biết nhường nào. Và khi mất anh, em mới hiểu rằng tình yêu em dành cho anh nó đủ chân thành và mạnh mẽ để đánh bại lý trí em.

Một ai đó đã hỏi em tại sao yêu anh nhiều đến thế mà lại nói lời chia tay, tại sao yêu a mà dễ dàng chấp nhận mất đi tình yêu ấy, taị sao không đứng dậy để đi tìm lại hạnh phúc của mình. Nhưng họ không hiểu vì yêu anh nên em phải nói lời chia tay, vì yêu anh nên em mới buông tay cho người em yêu được bước tiếp, em không muốn bó buộc anh trong thế giới của riêng em, em cũng không đủ sức để xoá đi hình ảnh của những người con gái khác trong trái tim anh, em không đủ tự tin để bắt anh chỉ là của riêng mình em thôi, thế nên em buông tay!!!

Và em không biết nên đau đớn hay vui mừng khi quyết định ấy của em là đúng đắn, anh- người con trai đã từng là của em đã sớm quay trở lại thế giới của riêng anh, được quen nhiều người con gái khác, được nhận biết bao sự quan tâm từ họ. Em mang hạnh phúc của em ra đánh đổi, rồi cuối cùng cũng có kết quả xứng đáng phải không anh.

Em kết thúc ở đây anh nhé, em còn bài tập phải làm nữa mà. Một ngày đẹp thế này em không thể dành cho riêng anh được, em còn công việc của em nữa mà.

Hãy luôn hạnh phúc tình yêu của em nhé

nguoitinhthiensu
26-05-2010, 03:12 AM
bạn nghị lực lắm,cố lên nha!

binbon
26-05-2010, 08:11 AM
bạn à. chưa hẳn ta chia tay với người ta yêu là ta để cho người ấy có đc hạnh phúc đâu.mà hạnh phúc của người ấy là chính bạn mang lại đây.

NicKy_Pr0Boy
26-05-2010, 11:21 PM
hạnh phúc là do mình quyết định hãy chọn hướng đi đúng cho mình!

kohamya
27-05-2010, 02:57 AM
hạnh phúc là do mình quyết định hãy chọn hướng đi đúng cho mình!

ban ui! cố lên..chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau nay.mình ủng hộ ban.....chúc bạn thành công

tieuyeunu
27-05-2010, 06:24 AM
buông tay để tìm một đường đi mới
đã quyết định buông tay rồi sao còn ngoái lại => đó chỉ là mình thội
ngốc nghếch đến độ buông tay vì người con gái đó, chấp nhận xa người mình yêu để rồi nuối tiếc
bạn mạnh mẽ hơn minh...