vnga91_law
25-05-2010, 10:15 PM
Mỗi buổi sáng tớ đều giật mình khi nhận ra giấc mơ ngày hôm qua không phải là sự thật. mà có một sự thật khác khiến tớ phải chấp nhận miễn cưỡng, là tớ đã mất cậu thật rồi. Có lẽ bởi vì cậu quá quan trọng nên khi mất cậu tớ trở thành một con bé yếu đuối,nép mình trong sự cô đơn trống vắng, không dám chấp nhận sự thật, và rồi trốn chạy vào những giấc mơ để tìm lại hạnh phúc như ngày nào.ngày mà cậu là của riêng tớ thôi
..................Khi còn là của tớ ........................
…….Cậu là một giáo viên……
….của riêng mình tớ thôi….
Cậu dạy tớ cách biết yêu thương một người, biết quan tâm tới một người, biết lo lắng cho một người, biết cần đến một người, biết hờn dỗi một người, và biết đau vì một người. Từ nhỏ, khi đi học tớ ghét phải thay đổi giáo viên lắm, thế nên việc thay thế 1 ai đó vào vị trí của cậu sẽ thật khó khăn cho mà xem.
. ….Cậu là một chuyên gia tâm lý….
…của riêng mình tớ thôi…
Khi tớ buồn, cậu là nơi duy nhất lắng nghe trái tim tớ, để rồi tớ thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Khi tớ vui, cậu cho tớ một nụ cười khiến niềm vui của tớ nhân lên gấp vạn lần. Khi tớ sợ hãi, cậu là bờ vai cho tớ dựa vào, và cứ thế tớ thấy vững vàng hơn. Khi tớ lo lắng, cậu siết chặt bàn tay tớ, cậu biết không, khi ấy tớ cảm thấy thật thoải mái.
…..Cậu là một chú công an…..
..của riêng mình tớ thôi…..
Cậu là một chú công an nhất định đòi đi bộ về chứ không chịu để tớ đưa về, lý do là đã khuya rồi, như thế sẽ không an toàn cho tớ. Cậu là một chú công an đã dặn tớ đi học không được ở trọ một mình, cậu là một chú công an không cho phép tớ đi đâu về khuya cả. Chú công an của tớ có biết là từ khi có cậu, tớ thấy thật an tâm.
…..Cậu là 1đầu bếp chuyên nghiệp…….
...Của riêng mình tớ thôi…
Này nhé, cậu đã gọt xoài cho tớ ăn sau một hồi tớ năn nỉ mãi. Cậu đã nấu cho tớ một bát mì tôm trứng ngon ơi là ngon, còn nhường cho tớ cả một quả trứng to nữa.Và khi mấy con bạn cùng tranh nhau một miếng bắp cải luộc, cậu đã ra quân quyết tâm giành bằng được để cho mình tớ thôi. Ngốc ạ, chỉ cần như thế tớ đã hạnh phúc lắm lắm rồi. Cậu còn ngoan ngoãn ngồi nhặt rau cho vợ mình nấu cơm nữa, à, lời hứa khi chúng mình bí mật cưới trước cậu còn nhớ không. Cậu hứa là khi nào cưới thật, cậu sẽ là người nội trợ trong gia đình.
…..Cậu là 1 bác sĩ……
..…Của riêng mình tớ thôi…...
Bác sĩ bảo tớ phải mặc áo ấm khi đông về, bác sĩ bảo tớ phải che ô khi ra ngoài trời, bác sĩ bắt tớ phải ăn uống đầy đủ chứ không được vì giảm béo mà bỏ bữa, bác sĩ bảo tớ phải uống thuốc khi bị mệt. Có lẽ vì có bác sĩ nên tớ ít bị ốm hơn, mà chưa bao giờ tớ nghe lời ai như nghe lời bác sĩ của tớ cả. Ngày trước, khi đi bệnh viện, tớ thường hay trốn bác sĩ để không bị tiêm, vì tớ sợ đau. Tớ hay giấu mẹ vứt thuốc đi, vì tớ sợ đắng.
……Cậu là 1tay thời trang số một….
…của riêng mình tớ thôi…
Bởi lẽ cậu luôn khen tớ xinh sau một hồi tớ bắt cậu phải nói như thế, cậu biết tớ dùng loại nước hoa nào, bởi hình như nó giống loại mà người con gái trước đã dùng, cậu bảo tớ khi đi xe phải cho yên cao lên để có dáng, và vì cậu mà mỗi khi ai đi xe của tớ đều phải hạ yên thấp xuống, cậu không cho tớ cắt tóc, có lẽ nhìn như thế tớ sẽ dịu dàng hơn, và cũng từ đó tớ không còn ý định cắt tóc nữa. Tớ đã từng nói với cậu là bây giờ tớ để tóc dài là không phải vì cậu nữa, tớ nói dối đấy.:D. Kòn nữa, cậu bảo tớ cách chăm sóc da nữa, nhưng tớ lười lắm, nên chẳng làm được đâu.
…Cậu là 1thính giả trung thành…
…..của riêng mình tớ thôi…..
Không chỉ luôn lắng nghe tớ nói kể cả những điều cậu không thích. Cậu còn bắt tớ phải hát cho cậu nghe, dù tớ biết là ngoài cậu ra, chẳng còn ai muốn nghe tớ hát cả. Biết không, việc mà cậu bảo tớ làm còn khó hơn cả mấy bài toán nâng cao của tớ nữa. Vậy mà tớ vẫn làm...vì cậu... :D Cậu còn nhớ bài Bụi Bay Vào Mắt không, tớ đã hát cho cậu nghe vào một đêm nào đó, kể từ ấy, không có thêm một ai yêu cầu được tớ làm điều đó cả.
….CẬU LÀ TẤT CẢ CỦA TỚ…
Thế nên khi mất cậu tớ thấy mình hụt hẫng nhiếu lắm. Thử hình dung nhé, có một con bé ngốc nghếch cùng một lúc bị lấy đi một gia sư đặc biệt, một chuyên gia tâm lý, một người bảo vệ cho riêng mình, một đầu bếp tài ba, một bác sĩ giỏi, một nhà tư vấn thời trang, một cuốn nhất kí có tâm hồn, thì người âý sẽ ra sao. Bây giờ, tớ là con bé ngốc nghếch ấy đấy cậu ạ.
?????????????????????????????
Là một giáo viên sao cậu không hiểu người ta sẽ luôn cần được dạy dỗ, sao cậu không hiểu nếu cậu đi rồi thì tớ sẽ học được sự đau đớn nhiều hơn tất cả.
Là một chuyên gia tâm lý sao cậu không hiểu tớ chưa bao giờ hết yêu cậu, tớ luôn mong muốn cậu quay về, sao cậu không hiểu người ta sẽ bị hụt hẫng khi đột ngột mất đi một điều gì đó.
Là một chú công an sao cậu không hiểu một đứa ngốc nghếch như tớ sẽ luôn luôn cần được bảo vệ, sao cậu không hiểu không có cậu bên cạnh đôi khi tớ cảm thấy bất an.
Là một đầu bếp sao cậu không hiểu khi tâm lý không tốt, người ta thường ăn uống thất thường, làm như thế sẽ có hại cho sức khoẻ.
Là một bác sĩ sao cậu không hiểu cậu ra đi sẽ để lại cho tớ một vết thương mà ngoài cậu ra không ai có thể chữa trị được.Sao cậu không hiểu bệnh nhân này sẽ nghe lời chỉ một người là cậu thôi.
Là một nhà thời trang của riêng tớ, sao cậu không hiểu không có một ai đó tư vấn cho tớ, tớ sẽ lại thật vụng về như trước. Từ ngày có cậu, tớ làm theo những gì cậu nói là vì tớ muốn mình đẹp trog mắt cậu.
Là một thính giả trung thành của tớ tại sao cậu không hiểu cậu chính là cuốn nhật kí có tâm hồn, sao cậu không hiểu ngoài cậu ra thì tớ chẳng cần ai lắng nghe tớ cả.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Trước đây tớ nghĩ con người ta đau nhất khi bị chảy máu, giờ tớ mới hiểu nỗi đau lớn nhất là mất đi người mình yêu thương
**********************
Trước đây tớ nghĩ người ta sẽ cười khi người ta vui, sẽ khóc khi người ta buồn, giờ tớ mới hiểu có những nụ cười mang đầy vị đắng, và có những hạnh phúc khi chìm trong nước mắt. Nụ cười mà tớ nói là nụ cười khi tớ chấp nhận buông tay, hạnh phúc mà tớ kể là hạnh phúc khi tớ đuợc khóc nức nở trong lòng cậu.
******************************
Trước đây tớ thường nghĩ tớ sẽ xinh nhất khi được mọi người nhìn và tấm tắc khen tớ, nhưng giờ tớ mớ hiểu tớ sẽ xinh hơn cả mình mong đợi khi một người khen tớ xinh, và chỉ một người thôi.
****************************
Trước đây tớ thường nghĩ món ăn ngon nhất là những thứ đắt tiền mua trong một nhà hàng sang trọng, giờ tớ mới hiểu bát mì tôm trứng cậu dành cho tớ là tất cả những gì tớ mong đợi.
**************************
Trước đây tớ từng nghĩ tình yêu đến rồi sẽ đi, tớ sẽ cứng rắn và đầy nghị lực để vượt qua tất cả, giờ tớ mới hiểu……….quên cậu thật không dễ dàng.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Cậu biết không, nhiều đêm nằm thao thức, tớ vô thức đưa tay gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má tớ, tớ đã nhắm mắt rồi, mà sao nước mắt vẫn cứ chảy. Đã nhiều lần lắm tớ tìm cho mình một khoảng không để suy nghĩ, trong cuộc tình này ai đúng ai sai, ai là người sau cùng phải xin lỗi. Và lý do gì khiến tớ phải đau đớn thế này. Và cậu ạ, tớ giật mình khi nhận ra những điều mình đang làm là vô nghĩa. Cậu đi thật rồi mà. tớ đang đau đau nhiều lắm. Sao cậu dạy tớ biết yêu thương, biết hờn dỗi, biết đau đớn,... Mà sao cậu không dạy tớ một điều cuối cùng. là cách để quên một người.
Để giờ, khi nhắc khoải trong nỗi nhớ về cậu, tớ phải đưa tay lên bóp chặt trái tim mình để đừng run lên bật khóc. Tớ phải nhắm mắt lại để không ai nhìn thấy mi tớ ướt, tớ phải đóng trái tim mình lại để nén chịu một niềm đau. Tớ phải mím chặt môi lại để đừng hét lên là tớ nhớ cậu. Tớ đóng tất cả lại cậu ạ........
Người ấy của tớ phải sống tốt nhé, tớ biết cậu đã là những chuyên gia đặc biệt cho riêng một ai đó không phải tớ rồi. Hứa với tớ là đừng làm người đó đau khổ như cậu đang làm tớ đau khổ nhé. Sẽ thật khó để tớ có thể quên được cậu, nhưng tớ tin thời gian sẽ giúp tớ chấp nhận được sự thật là mất cậu. Tớ sẽ làm được phải không cậu. Tớ sẽ đau đớn khi mất cậu, nhưng sẽ còn đau hơn nhiều nữa khi nhìn thấy cậu đau khổ. Vì thế, hãy giúp tớ bằng cách cậu thật hạnh phúc nhé..........
...tớ...yêu...cậu...
...DD...s2...DN...
...Tớ...yêu...cậu...
Tớ đã viết tên cậu lên bờ cát, một cơn gió đã cuốn cát bay đi rồi cậu ạ
Có một ngày, sẽ có một cơn gió cuốn tên cậu ra khỏi trái tim tớ phải không???........................................
====>thôi nhé anh từ đây em chôn vùi sâu trái tim, bóng hình anh<====
..................Khi còn là của tớ ........................
…….Cậu là một giáo viên……
….của riêng mình tớ thôi….
Cậu dạy tớ cách biết yêu thương một người, biết quan tâm tới một người, biết lo lắng cho một người, biết cần đến một người, biết hờn dỗi một người, và biết đau vì một người. Từ nhỏ, khi đi học tớ ghét phải thay đổi giáo viên lắm, thế nên việc thay thế 1 ai đó vào vị trí của cậu sẽ thật khó khăn cho mà xem.
. ….Cậu là một chuyên gia tâm lý….
…của riêng mình tớ thôi…
Khi tớ buồn, cậu là nơi duy nhất lắng nghe trái tim tớ, để rồi tớ thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Khi tớ vui, cậu cho tớ một nụ cười khiến niềm vui của tớ nhân lên gấp vạn lần. Khi tớ sợ hãi, cậu là bờ vai cho tớ dựa vào, và cứ thế tớ thấy vững vàng hơn. Khi tớ lo lắng, cậu siết chặt bàn tay tớ, cậu biết không, khi ấy tớ cảm thấy thật thoải mái.
…..Cậu là một chú công an…..
..của riêng mình tớ thôi…..
Cậu là một chú công an nhất định đòi đi bộ về chứ không chịu để tớ đưa về, lý do là đã khuya rồi, như thế sẽ không an toàn cho tớ. Cậu là một chú công an đã dặn tớ đi học không được ở trọ một mình, cậu là một chú công an không cho phép tớ đi đâu về khuya cả. Chú công an của tớ có biết là từ khi có cậu, tớ thấy thật an tâm.
…..Cậu là 1đầu bếp chuyên nghiệp…….
...Của riêng mình tớ thôi…
Này nhé, cậu đã gọt xoài cho tớ ăn sau một hồi tớ năn nỉ mãi. Cậu đã nấu cho tớ một bát mì tôm trứng ngon ơi là ngon, còn nhường cho tớ cả một quả trứng to nữa.Và khi mấy con bạn cùng tranh nhau một miếng bắp cải luộc, cậu đã ra quân quyết tâm giành bằng được để cho mình tớ thôi. Ngốc ạ, chỉ cần như thế tớ đã hạnh phúc lắm lắm rồi. Cậu còn ngoan ngoãn ngồi nhặt rau cho vợ mình nấu cơm nữa, à, lời hứa khi chúng mình bí mật cưới trước cậu còn nhớ không. Cậu hứa là khi nào cưới thật, cậu sẽ là người nội trợ trong gia đình.
…..Cậu là 1 bác sĩ……
..…Của riêng mình tớ thôi…...
Bác sĩ bảo tớ phải mặc áo ấm khi đông về, bác sĩ bảo tớ phải che ô khi ra ngoài trời, bác sĩ bắt tớ phải ăn uống đầy đủ chứ không được vì giảm béo mà bỏ bữa, bác sĩ bảo tớ phải uống thuốc khi bị mệt. Có lẽ vì có bác sĩ nên tớ ít bị ốm hơn, mà chưa bao giờ tớ nghe lời ai như nghe lời bác sĩ của tớ cả. Ngày trước, khi đi bệnh viện, tớ thường hay trốn bác sĩ để không bị tiêm, vì tớ sợ đau. Tớ hay giấu mẹ vứt thuốc đi, vì tớ sợ đắng.
……Cậu là 1tay thời trang số một….
…của riêng mình tớ thôi…
Bởi lẽ cậu luôn khen tớ xinh sau một hồi tớ bắt cậu phải nói như thế, cậu biết tớ dùng loại nước hoa nào, bởi hình như nó giống loại mà người con gái trước đã dùng, cậu bảo tớ khi đi xe phải cho yên cao lên để có dáng, và vì cậu mà mỗi khi ai đi xe của tớ đều phải hạ yên thấp xuống, cậu không cho tớ cắt tóc, có lẽ nhìn như thế tớ sẽ dịu dàng hơn, và cũng từ đó tớ không còn ý định cắt tóc nữa. Tớ đã từng nói với cậu là bây giờ tớ để tóc dài là không phải vì cậu nữa, tớ nói dối đấy.:D. Kòn nữa, cậu bảo tớ cách chăm sóc da nữa, nhưng tớ lười lắm, nên chẳng làm được đâu.
…Cậu là 1thính giả trung thành…
…..của riêng mình tớ thôi…..
Không chỉ luôn lắng nghe tớ nói kể cả những điều cậu không thích. Cậu còn bắt tớ phải hát cho cậu nghe, dù tớ biết là ngoài cậu ra, chẳng còn ai muốn nghe tớ hát cả. Biết không, việc mà cậu bảo tớ làm còn khó hơn cả mấy bài toán nâng cao của tớ nữa. Vậy mà tớ vẫn làm...vì cậu... :D Cậu còn nhớ bài Bụi Bay Vào Mắt không, tớ đã hát cho cậu nghe vào một đêm nào đó, kể từ ấy, không có thêm một ai yêu cầu được tớ làm điều đó cả.
….CẬU LÀ TẤT CẢ CỦA TỚ…
Thế nên khi mất cậu tớ thấy mình hụt hẫng nhiếu lắm. Thử hình dung nhé, có một con bé ngốc nghếch cùng một lúc bị lấy đi một gia sư đặc biệt, một chuyên gia tâm lý, một người bảo vệ cho riêng mình, một đầu bếp tài ba, một bác sĩ giỏi, một nhà tư vấn thời trang, một cuốn nhất kí có tâm hồn, thì người âý sẽ ra sao. Bây giờ, tớ là con bé ngốc nghếch ấy đấy cậu ạ.
?????????????????????????????
Là một giáo viên sao cậu không hiểu người ta sẽ luôn cần được dạy dỗ, sao cậu không hiểu nếu cậu đi rồi thì tớ sẽ học được sự đau đớn nhiều hơn tất cả.
Là một chuyên gia tâm lý sao cậu không hiểu tớ chưa bao giờ hết yêu cậu, tớ luôn mong muốn cậu quay về, sao cậu không hiểu người ta sẽ bị hụt hẫng khi đột ngột mất đi một điều gì đó.
Là một chú công an sao cậu không hiểu một đứa ngốc nghếch như tớ sẽ luôn luôn cần được bảo vệ, sao cậu không hiểu không có cậu bên cạnh đôi khi tớ cảm thấy bất an.
Là một đầu bếp sao cậu không hiểu khi tâm lý không tốt, người ta thường ăn uống thất thường, làm như thế sẽ có hại cho sức khoẻ.
Là một bác sĩ sao cậu không hiểu cậu ra đi sẽ để lại cho tớ một vết thương mà ngoài cậu ra không ai có thể chữa trị được.Sao cậu không hiểu bệnh nhân này sẽ nghe lời chỉ một người là cậu thôi.
Là một nhà thời trang của riêng tớ, sao cậu không hiểu không có một ai đó tư vấn cho tớ, tớ sẽ lại thật vụng về như trước. Từ ngày có cậu, tớ làm theo những gì cậu nói là vì tớ muốn mình đẹp trog mắt cậu.
Là một thính giả trung thành của tớ tại sao cậu không hiểu cậu chính là cuốn nhật kí có tâm hồn, sao cậu không hiểu ngoài cậu ra thì tớ chẳng cần ai lắng nghe tớ cả.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Trước đây tớ nghĩ con người ta đau nhất khi bị chảy máu, giờ tớ mới hiểu nỗi đau lớn nhất là mất đi người mình yêu thương
**********************
Trước đây tớ nghĩ người ta sẽ cười khi người ta vui, sẽ khóc khi người ta buồn, giờ tớ mới hiểu có những nụ cười mang đầy vị đắng, và có những hạnh phúc khi chìm trong nước mắt. Nụ cười mà tớ nói là nụ cười khi tớ chấp nhận buông tay, hạnh phúc mà tớ kể là hạnh phúc khi tớ đuợc khóc nức nở trong lòng cậu.
******************************
Trước đây tớ thường nghĩ tớ sẽ xinh nhất khi được mọi người nhìn và tấm tắc khen tớ, nhưng giờ tớ mớ hiểu tớ sẽ xinh hơn cả mình mong đợi khi một người khen tớ xinh, và chỉ một người thôi.
****************************
Trước đây tớ thường nghĩ món ăn ngon nhất là những thứ đắt tiền mua trong một nhà hàng sang trọng, giờ tớ mới hiểu bát mì tôm trứng cậu dành cho tớ là tất cả những gì tớ mong đợi.
**************************
Trước đây tớ từng nghĩ tình yêu đến rồi sẽ đi, tớ sẽ cứng rắn và đầy nghị lực để vượt qua tất cả, giờ tớ mới hiểu……….quên cậu thật không dễ dàng.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Cậu biết không, nhiều đêm nằm thao thức, tớ vô thức đưa tay gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má tớ, tớ đã nhắm mắt rồi, mà sao nước mắt vẫn cứ chảy. Đã nhiều lần lắm tớ tìm cho mình một khoảng không để suy nghĩ, trong cuộc tình này ai đúng ai sai, ai là người sau cùng phải xin lỗi. Và lý do gì khiến tớ phải đau đớn thế này. Và cậu ạ, tớ giật mình khi nhận ra những điều mình đang làm là vô nghĩa. Cậu đi thật rồi mà. tớ đang đau đau nhiều lắm. Sao cậu dạy tớ biết yêu thương, biết hờn dỗi, biết đau đớn,... Mà sao cậu không dạy tớ một điều cuối cùng. là cách để quên một người.
Để giờ, khi nhắc khoải trong nỗi nhớ về cậu, tớ phải đưa tay lên bóp chặt trái tim mình để đừng run lên bật khóc. Tớ phải nhắm mắt lại để không ai nhìn thấy mi tớ ướt, tớ phải đóng trái tim mình lại để nén chịu một niềm đau. Tớ phải mím chặt môi lại để đừng hét lên là tớ nhớ cậu. Tớ đóng tất cả lại cậu ạ........
Người ấy của tớ phải sống tốt nhé, tớ biết cậu đã là những chuyên gia đặc biệt cho riêng một ai đó không phải tớ rồi. Hứa với tớ là đừng làm người đó đau khổ như cậu đang làm tớ đau khổ nhé. Sẽ thật khó để tớ có thể quên được cậu, nhưng tớ tin thời gian sẽ giúp tớ chấp nhận được sự thật là mất cậu. Tớ sẽ làm được phải không cậu. Tớ sẽ đau đớn khi mất cậu, nhưng sẽ còn đau hơn nhiều nữa khi nhìn thấy cậu đau khổ. Vì thế, hãy giúp tớ bằng cách cậu thật hạnh phúc nhé..........
...tớ...yêu...cậu...
...DD...s2...DN...
...Tớ...yêu...cậu...
Tớ đã viết tên cậu lên bờ cát, một cơn gió đã cuốn cát bay đi rồi cậu ạ
Có một ngày, sẽ có một cơn gió cuốn tên cậu ra khỏi trái tim tớ phải không???........................................
====>thôi nhé anh từ đây em chôn vùi sâu trái tim, bóng hình anh<====