PDA

Xem đầy đủ chức năng : dối di các bác



phương_xinh_gai_yeu_anh
06-09-2005, 06:17 PM
em không buồn khi loài người chết hết
em không buồn khi trái dất ngùng quay
em chỉ buồn khi tình ta tan võ
em chỉ buồn khi mất trái tim anh

thuyenhoa_9856441
06-09-2005, 06:24 PM
Loài người chưa chết hết
Trái đất chẳng ngừng quay
Cớ chi ta lại buồn
Anh chỉ buồn khi tình ta tan vỡ
Phải không em??????????? :bangxiu: :plz: :flower: :flower: :cake: :banana:

girl_thichdua_172004
07-09-2005, 02:21 AM
Tôi không buồn khi loài người chết hết
Tôi không buồn khi trái đất ngừng quay
Tôi không buồn khi tình yêu tan vỡ
Tôi chỉ buồn khi không có tiền tiêu.....
Hhehheheheeee

sat_thu_lanh_lung
07-09-2005, 06:22 PM
Tôi rất buồn khi em nói chia tay
Tôi rất buồn khi em bỏ tôi đi
Tôi rất buồn khi tình ta xa cách
Nhưng tôi không buồn khi không có em

toi_ngan_nam
08-09-2005, 08:05 PM
tôi rất buồn khi trái đất ngừng quay
tôi rất buồn khi loài người chết hết
tôi kô buồn khi em nói như vậy
tôi chỉ buồn khi tôi đã biết em

hoanggiangbao
11-09-2005, 07:12 PM
làm thơ bạn hay làm thơ
khen chê gì cũng vu vơ thơ lời

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:31 PM
em ko buồn khi đôi mình xa cách
bởi niềm tin là ánh sáng dẫn đường
em ko buồn khi tim lỡ vấn vương
bởi nhận ra cái vô thường trong đó

nhonhieu
11-09-2005, 07:48 PM
anh ko buồn khi em cất bước
bởi ví tất cả ko phải thuộc về anh
anh chỉ buồn khi em xa lánh
với tình yêu anh dã dành cho em

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:49 PM
tình trao em anh còn trao người khác
anh biết rằng anh ác lắm hay ko
bao yêu thương vương vấn của tình nồng
em trao anh trao rồi trao tất cả

vu ha
11-09-2005, 08:49 PM
anh đâu ác tại vì em không biết
người yêu anh đâu chỉ có mình em
yêu em rồi đâu để người khác cô đơn
thế là có tội lên anh đanh thất hứa

tieuthukhocnhe
12-09-2005, 06:44 PM
lời anh nói em nghe mà rùng rợn
gì mà rằng sợ người khác cô đơn
ko lẽ anh ko sợ em buồn lòng
khi ngày mai anh lòng vòng bên kẻ khác

vu ha
12-09-2005, 07:38 PM
em đã biết hay thực tình không biết
anh thử lòng xem em có yêu anh

duyhuong
12-09-2005, 08:53 PM
ra đề bài toán tình yêu
chứng minh aiđó cũng yêu ai kìa
phần đầu tôi dùng toán chia
trái tim mấy ngả tôi chia mấy phần
yêu thương, hờn ghét tôi nhân
nhân lên những đoạn bâng khuâng trong lòng
sau khi bài toán giải xong
đáp số có đc ko ai ngoài nàng ...
100 tình ý tôi mang
tôi mong nàng cũng nồng nàn yêu tôi

romeoyeunguoi
13-09-2005, 06:49 AM
tôi kô buồn khi loài ng` chết hết
tôi ko buồn khi trái dất ngừng quay
tôi chĩ buồn khi ko có em
ỡ ben anh mỗi khi dêm lạnh

tuyetroimuaha514
18-09-2005, 01:13 AM
bao giờ trái đất ngừng quay
trái tim ngừng đập
anh ngừng yêu em

king_rồm
19-09-2005, 09:30 PM
tôi thì buồn khi loài người chết hết
vì không còn em với anh
để anh nói yêu em
mãi mãi một mình em

kimnamcong
20-09-2005, 03:05 AM
Tôi ko buồn vì người ta chết hết
vì như vậy chỉ có hai ta
Tôi ko buồn khi qua đất ngừng xoay
vì như vậy ta ko thể rời xa
Tôi ko buồn khi thời gian lặng lẽ qua
vì như vậy anh sẽ quên nỗi buồn cũ
Tôi ko buồn khi anh nói chia tay
vì như vậy ta đã có 1 cuộc tình tha thiết
và lòng ta luôn chợt nghĩ đến nhau
_________________________
chỉ cần ước anh sẽ quay lại
Vậy thôi
The End