PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự rắt rối của tình yêu



chiviyeu
06-09-2005, 06:17 PM
:lol: Khi không có tình yêu thì con người cảm thấy trống vắng. Khi có tình yêu thì vui thiệt nhiều nhưng rồi khó chịu cũng rất nhiều. Cái cảm giác vui đó khó mà thiếu được, nhưng cái cảm giác khó chịu kia thì khó có chịu nỗi. Vậy làm sao để có thể vui thiệt nhiều nhưng không bị cái cảm giác khó chịu kia hành hạ? :madsung: :)

korozukito
06-09-2005, 08:34 PM
ặc ặc khó chiệu mà khó chiệu chổ nào mới được chứ ............chứ nói fông lông vậy ai biết đường đâu mà nói chài .............