PDA

Xem đầy đủ chức năng : chưa bao giờ con muốn khóc



thuyvinh93
25-05-2010, 05:12 AM
có đôi lúc con khẽ gượng cười mẹ ạ, gượng cười để bạn bè nghĩ con không buồn,gượng cười để thấy mình cứng cỏi hơn...nhưng mẹ ơi con đã lầm...giờ thì con mới biết cuộc sống quý giá và quan trọng như thế nào đối với mỗi con người, rồi chúng ta cũng sẽ phải nỗ lực để vươn lên, biết thế nhưng con đã quá đau với 1 lần vấp ngã, con chán, con không muốn cố gắng nữa mẹ à? con biết con còn may mắn hơn nhiều người khác, vì con còn có mẹ, có mẹ bên con lo lắng cho cọn Có đôi lúc con biết mình đã sai, con đã cãi lại lời mẹ, nhiều khi con đã không là 1 người con ngoan và ngược lại, nhưng cũng đã có đôi lúc mẹ chưa hiểu hết được những tâm tư tình cảm của con gái mẹ, con đã lớn rồi và con biết mình phải sống thế nào cho tốt, thế nhưng mẹ thì luôn luôn xem con như 1 đứa trẻ lên 3, mẹ luôn quan tâm con từng cái nhỏ nhặt nhất, khiến cho đôi khi con cảm thấy gò bó, nhưng những thứ đó bạn bè lại ghen tị với con, vì con chẳng khác gì 1 tiểu thư khoác lên mình đôi cánh màu hồng rực rỡ và được sự che chở của 1 người hiền hậu nhất trần gian. Nhưng mẹ có biết chính điều đó đã làm cho công chúa của mẹ chai lì và chỉ biết sống cho riêng mình k 1 cuộc sống ích kỉ, k biết vươn lên và phấn đấu, để rồi giờ đây khi con đã lớn thì con mới hiểu cuộc sống phải như thế nao? và con sẽ phải thay đổi cách sống của con mẹ ạ? con sẽ đứng dậy và cố gắng lại từ đầu sau những gì đã mât...và mẹ đừng xem con là 1 đứa trẻ con nhé vì ít nhất giờ đây con cũng đã là cô học trò 17t rồi, và mẹ ơi từ nay trở đi con sẽ là con là một người mạnh mẽ, chứ không còn như ngày xưa trong vòng tay của mẹ con chỉ biết khóc, và tưởng khóc là giải quyết được tất cả, con sẽ cố gắng đẻ đứng lên, và học tập thật tốt để có thể tự tin bước vào cánh cổng trường đại học, tự tin bước vào cuộc sống với 1 nghị lực mạnh mẽ, vì vậy mẹ hãy tin ở con vì......CHƯA BAO GIỜ CON MUỐN KHÓC