PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chọn lựa



gamotchan
25-05-2010, 02:19 AM
Minh dang fai dung giua 2 su lua chon, hien tai minh va mot ng dang trong thoi jan tim hieu that su thi o ben ngươi ay minh thay rat vui va minh cung rat thix ng ay nhung trươc khi thix ngươi ay minh da yeu mot ngươi, a ay la ban choi chung voi minh tu nho va da di du hoc minh cung khong chac rang a ay co tc voi minh k nua nhung wa cu chi va hanh dong minh cam nhan dc a ay cung co tc voi minh nhung khi a ay di du hoc minh cu nghi rang a se noi nhung dieu can noi nhung ko a ay da k noi minh lai hy vong khi a ay tro ve se noi va minh da doi nhung lai that vong khi a ay ve va cung k noi j ca that su minh bun lam. Minh vua biet dươc thang 7 nay a ay ve khi biet dc ch do minh vui lam nhung minh k biet sao luc ay minh k con cam giac voi ngươi dang tim hieu minh nua, minh da xac dinh dc minh yeu ai va thix ai that bun hon khi yeu a ay ma minh k xac dinh dc tc cua a ay con ng dnag tim hieu minh lai rat yeu minh ma minh chi thix thui hix, jo minh fai chon ai? Cac ban jup minh voi..

☆ snow flowers ☆
25-05-2010, 02:34 AM
Mình nghĩ bạn nên tôn trọng cái trước mắt, cái mình đang có...

Bạn ko bik ng đi du học có tc với mình ko, nhưng nếu ng đó ko có thì sao. Nếu có thì mình nghĩ ng đó đã nói rồi, và chắc ng đó sẽ nói bạn đợi ng đó về... Nhưng ko, ng đó ko nói. Mình giả dụ ng đó có tc với bạn đi nữa, mà ko nói ra, vì có lẽ ng đó nghĩ khoảng cách làm tc mất đi, thì ng đó ko tin tưởng vào tc rồi...

Dù sao bạn cũng đang chỉ tìm hỉu với ng thứ 2, chưa chính thức... Nếu ng 2 yêu bạn, bạn nên nói rõ, bạn đã thik ng #,... dù nó hơi tế nhị. Sau đó, bạn hãy nói chờ bạn đến tháng 7, bạn phải hỏi ng đó khi ng đó về, bạn thik ng đó thì hãy nói đi. Lúc đó bạn sẽ có sự lựa chọn...

Vì vậy, bạn cứ suy nghĩ kĩ, 1 là tìm đc ng thik hợp nhất, 2 là... mất cả 2. Điều này cũng khó thật !

[ hình như mình giúp càng ngày càng rối :( ]

gamotchan
25-05-2010, 02:54 AM
Mình nghĩ bạn nên tôn trọng cái trước mắt, cái mình đang có...

Bạn ko bik ng đi du học có tc với mình ko, nhưng nếu ng đó ko có thì sao. Nếu có thì mình nghĩ ng đó đã nói rồi, và chắc ng đó sẽ nói bạn đợi ng đó về... Nhưng ko, ng đó ko nói. Mình giả dụ ng đó có tc với bạn đi nữa, mà ko nói ra, vì có lẽ ng đó nghĩ khoảng cách làm tc mất đi, thì ng đó ko tin tưởng vào tc rồi...

Dù sao bạn cũng đang chỉ tìm hỉu với ng thứ 2, chưa chính thức... Nếu ng 2 yêu bạn, bạn nên nói rõ, bạn đã thik ng #,... dù nó hơi tế nhị. Sau đó, bạn hãy nói chờ bạn đến tháng 7, bạn phải hỏi ng đó khi ng đó về, bạn thik ng đó thì hãy nói đi. Lúc đó bạn sẽ có sự lựa chọn...

Vì vậy, bạn cứ suy nghĩ kĩ, 1 là tìm đc ng thik hợp nhất, 2 là... mất cả 2. Điều này cũng khó thật !

[ hình như mình giúp càng ngày càng rối :( ])

hix dù sao mình cũng rất cám ơn bạn, nhưng bạn ah làm sao mình có đủ tự tin để nói cho người di du học biết được tc của mình thật sự mình ko biết sao nữa...

ÔNG ANH
25-05-2010, 03:02 AM
bạn hãy tự tin lên
hay tin vào bản thân mình bạn ạ
bạn muốn hạnh phúc thì phải tự mình tìm lấy
chúc bạn tự tin nhiều

☆ snow flowers ☆
25-05-2010, 05:49 AM
bạn hãy tự tin lên
hay tin vào bản thân mình bạn ạ
bạn muốn hạnh phúc thì phải tự mình tìm lấy
chúc bạn tự tin nhiều

đúng đấy bạn, mạnh dạn lên ! Nói 1 lần cho nhẹ lòng, chứ cứ kéo dài hoài vậy ko tốt tí nào :(

Nhưng đừng làm j nhìu để ng 2 đau lòng nha ! Mà bạn nói sự thật ra thì đủ đau lắm rồi :(

gamotchan
28-05-2010, 07:04 AM
Mình cám ơn các bạn nhiều lắm mình sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi ra quyết định

☆ snow flowers ☆
28-05-2010, 07:19 AM
Mình cám ơn các bạn nhiều lắm mình sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi ra quyết định

Cố lên bạn, dù kết quả thế nào cũng lên nói tụi mình bik nha, mong bạn sẽ hạnh phúc :)

gamotchan
29-05-2010, 03:29 AM
Đúng là cuộc đời thật không như mình muốn, mình mới biết được người ấy tìm hiểu mình chỉ là quên đi một người mà thôi thật sự mình chỉ là người thay thế trong lòng người ta vậy mà mình lầm tưởng cứ nghĩ rằng người ta y minh, mình không trách người đó chi trách bản thân mình vì ngay từ đầu mình đã không y người ta thật lòng thì sao lại đòi hỏi người ta fai y mình chứ, càng lúc mình càng rối k biết quyết định sao cho đúng???

Silent*
29-05-2010, 05:55 AM
Bạn à , một khi đã quay đi, người ta đã thay đổi rồi, mình cũng chẳng còn là mình nữa đâu ! Bạn đôi khi nghĩ vậy nhưng thực sự chẳng còn là vậy nữa :)

nh0kBu
29-05-2010, 07:44 AM
mình đồng ý với câu nói của snow [Mình nghĩ bạn nên tôn trọng cái trước mắt, cái mình đang có...] vì
mình nghĩ rằng nếu a ấy thik bạn thì đã nói trước khi đi du lịch oy mình lại sợ cái quan tâm và hành động của a ta dành cho bạn lại là thứ tình cảm anh trai e gái thì lại khổ còn ng thứ 2 thì mình nghĩ bạn nên xem xét lại vì t/y chỉ đến với bạn 1 lần đừng để như mình khi ng ấy rồi khỏi mình oy thì mới bít ng ấy là quan trọng thì đã quá muộn

cactushb
29-05-2010, 07:59 AM
hạnh phúc trước mắt rồi tìm kiếm chi cho xa vời để đau khổ? Nhưng dẫu sao tình cảm vẫn là trên hết. Cái chính là phải xác định được tình cảm của mình rồi mới có quyết định đúng đắn lận. chúc bạn hp

nguoidaukho_cn
30-05-2010, 05:42 AM
Để cho trái tim bạn chọn lựa người nào sẽ thích hợp với bạn hơn nhưng mình khuyên bạn hãy trân trọng những gì mình đã có vì không có cái gì tự nhiên mà có đâu...nhưng nếu ở bên 1 người mình không yêu thì sẽ là 1 địa ngục đấy...