PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sẽ là thế nào nếu?



nangtatnoicuoithem
25-05-2010, 02:06 AM
sẽ là thế nào nếu bạn là cô gái duy nhất đá cầu cùng bọn con trai dưới sân trường vào đấu năm lớp 10 , trong khi ai cũng bỡ ngỡ?
sẽ là thế nào nếu bạn thường xuyên không mang dép vì lí do dép đứt trong khi nó đang nằm ngay ngắn chỗ bạn ngồi , trước mặt thầy giám thị?
sẽ là thế nào nếu như vào cuối mỗi buổi ra chơi bạn không uống trà cùng thầy giám thị là không được , vì bạn bị bắt phải thế?
sẽ là thế nào nếu bạn xắn tà áo dài , chân không dép , cầm cây chồi và chạy khắp trên mặt bàn để đuổi đánh tên con trai chọc bạn , và bất ngờ thấy giám thị nhìn thấy cảnh đó?
sẽ là thế nào nếu như bản kiểm điểm của bạn quá dư so với mức phải bị hạ một bậc hạnh kiểm?
sẽ là thế nào nếu như bạn được thầy giám thị hỏi rằng :" bộ hôm nay con tu hả?"?
sẽ là thế nào nếu bạn tay trong tay đi cùng 1 anh chàng gay va đi cùng đám bạn anh ta đi xuống canteen như một đôi tình nhân thật sự hay đi bơi và sẵng sàng lắng nghe tất cả những câu chuyện tình của anh ấy và cũng sẽ ôm anh ấy khi anh ấy không vui?
sẽ là thế nào nếu như bạn có một cậu em trai vào lớp 10 và lớp 11 cậu ta thích 1 cô gái khác và bảo rằng :" cậu ta thích bạn " cho cô gái đó nghe?
sẽ là thế nào nếu bạn leo lên một cái cây hơi cao ở sân tập bóng rổ rồi ngồi mãi trên đó vì cái tên khốn nạn nào trong lớp đã lấy mất con đường đi xuống duy nhất của bạn?
sẽ là thế nào nếu bỏ lớp 11 với lí do bị bệnh để trốn tiết , xuống chơi cùng lớp 10 vì ở đó có người bạn của bạn , và đám bạn không-thể-nào-bỏ-qua của anh ta?
sẽ là thế nào nếu bạn phóng từ xa để phi lên lưng của anh bạn bạn yêu thích chỉ để làm đại bàng tung cánh cho anh ta té nhào ?sẽ là thế nào nếu bạn đi học về với cái chân bị sưng mu bàn chân thật to và nói dối với bố mẹ rằng bạn bị trật chân khi leo cầu thang , trong khi bạn bị như thế vì đá cái tên dám chọc bạn?
sẽ là thế nào nếu bạn vờ như không hay biết để đá cái đám con trai ngồi mà cứ như nằm , và những cái mông đó làm bạn khó chịu?
sẽ là thế nào nếu như bạn không cần coppy bài vẫn đạt được điểm cao vì đã có người giở sách cho bạn chép?
sẽ là thế nào nếu những ngày gạo bài dưới trường , bạn bất ngờ bị gọi trả bài trong khi bạn đang mãi há cái mồm to ra để cười với đám bạn?
sẽ là thế nào nếu bạn được những người bạn khác lớp cố nhắc bài cho bạn , để bạn không phải lên cấm túc và để bạn có thể lãnh quà?
sẽ là thế nào nếu bạn ngối trong lớp với 2 cái chân trong hộc bàn , khuôn mặt với cái mỏ chu cùng đôi râu vểnh bằng khăn giấy được gắn trên mép bạn , trong khi giáo viên đang chép bài?
sẽ là thế nào nếu bạn không lo ôn bài trong kì thi mà cứ đi trêu đám bạn đang cố gạo xem hôm nay ra gì? để rồi bạn tiên đoán và cuối buổi bạn phải bị bao vây bời những khuôn mặt dường như không là bạn nữa? híc
sẽ là thế nào nếu bất chợt có ai đó cười cùng bạn trong khi bạn không biết người đó học lớp nào?
.......................................v.......... ...............v.................
và sẽ là thế nào nếu bạn có những câu chuyện giống như tôi?tanghoa

ÔNG ANH
27-05-2010, 07:25 PM
sẽ không sao cả vì đó mới chính là tôi

be_min_kute171
27-05-2010, 07:36 PM
sẽ là tn nếu bạn ko sống đúng vs con ng mình??
tôi sẽ sống đúng vs tôi cho dù ng khác có nói j , nghĩ j,..................

lastday
27-05-2010, 07:53 PM
Sẽ là thật tuyệt vời vì đó mới là bạn.

Sẽ là rất hạnh phúc vì thầy cô sẽ nhớ bạn nhiều hơn.

Sẽ là may mắn vì có những người thân yêu bên cạnh.

Sẽ là thật vui vì nhiều người biết bạn, quan tâm bạn, nhớ đến bạn.

Sẽ là bạn đã sống cuộc sống của mình mà không hối tiếc.
.................................................. ......................

Tôi sẽ rất vui nếu cũng được như bạn

Đừng bao giờ hối tiếc vì những gì đã trải qua bạn nhé

muaquadang
27-05-2010, 10:37 PM
Tôi chỉ cảm thấy thật tuyệt khi tôi vẫn còn là chính tôi, được vui vẻ thoải mái.
Tôi chỉ nghĩ sẽ thế nào nếu như tôi:
Không còn những phút giây là chính mình.
Không còn những người bạn để vui đùa, chia sẻ.
Không còn những kỉ niệm để mà nhớ.
.......
Và rất nhiều thứ.
Thời học sinh thật à tuyệt vời. Giờ thèm đu cửa sổ, thèm đá cầu, muốn trèo cây, muốn đánh nhau mà chả được. Lúc nào ra ngoài cũng nghiêm túc, chỉnh chu, nhìn mà chán chính mình.
May mà vẫn có lúc nhí nhố được. Ôi, cảm ơn mấy bé nhiều lắm!

nangtatnoicuoithem
28-05-2010, 03:11 AM
xin cảm ơn mọi người nhiều lắm. vì đã cho mình sống trong giây phút huy hoàng của mình ngày xưa.dù chỉ là kí ức nhưng mình yêu nó lắm..........
vì bây giờ đã tu hơn rồi. đã trốn chạy nhiều rồi.................yêu mọi người !