infinite
25-05-2010, 12:56 AM
A/N:Xem xong Men in Black, tớ tự hỏi: “không biết alien đi như thế thì có nhớ nhà không nhỉ?” Và…boom, one-shot ra đời xD
Author: himekei
Status: Completed
Rating: G (yên tâm fic này trong sáng lắm…well…I hope -__-)
Dành tặng:
Mischio "hoàn thành nhiệm vụ,coi như la tớ không phải đêm đêm chằn chọc vì món nợ :D.Iu bạn ấy nhiều xx"
Ozhi "cảm ơn ss vì rất nhiều thứ mà em chả nhớ nổi là gì :sr:
Haniwood "Tuy không viết thư cho ấy (tớ lười lắm...hok chịu đâu :cry: ) nhưng tớ dành cho ấy một tình cảm đặc biệt mà từ ngữ khó có thể tả :D"
Dr.El xD "không biết bạn ấy còn nhớ không như tớ vẫn nhớ như in lời hứa của tớ với ấy :D
Đặc biệt tớ ss muaquadang người đã xui tớ post bài này dù cả tên fic chưa được đặt (đùn đẩy công việc không thành :cry:)
Và tất cả những người con xa quê hương.
Cũng như các bạn đọc
PS: Short-fic này hoàn toàn thuộc về Hani,Mis,Oz,Muaquadang và El.Tớ chỉ là người viết.Mọi bài post,quote hay gì gì,làm ơn liên lạc với họ xD.Tớ chỉ là người viết
----
Mùi thơm nồng của coffee trộn lẫn với mùi sữa béo ngậy khiến nó thấy buồn nôn. Vặn volume hết cỡ, nó guồng chân đi thật nhanh, cố tập trung vô tiếng nhạc xâp xình nhưng chả khá hơn là bao. Quẹo vô con phố khác, nó cố nuốt trôi cảm giác nôn nao khó chịu đấy vô trong. Từ sáng tới giờ, nó cảm thấy trong mình như khuyết đi một phần nào đó, ngay cả cốc hot chocolate đặc biệt nó chỉ thấy nhạt thếch, béo ngậy mùi sữa. Nó suy nghĩ miên man, chân rảo bước trên phố.
…leng keng…leng keng…
Tiếng chuông gió vang vọng kéo nó về hiện thực, nhìn quanh, nó nhận ra mình không còn trong phố chính nữa, nó http://www.giacngo.vn/userimages/1/2009/09/20/sentra.giflạc. Thở dài, nó theo tiếng chuông gió một cách vô thức. Lát sau, nó đứng trước căn nhà lầu đơn giản, tiếng chuông vẫn vờn bên tai, mùi hương lan thoang thoảng trên lầu. Giống như một ma lực, nó như bị hút vô trong.
An vị trên lầu, nó mới nhận ra đây là quán châu Á, cách bài trí đơn giản, tiếng chuông gió vẫn kêu leng keng,hương lan thoang thoảng . Anh bồi bàn mang cho nó quyển thực đơn, nó nhìn anh dò xét, giáng người mảnh khảnh, đôi mắt đen như hút người ta vô và nụ cười ấm áp nó vẫn tìm trong biển người. Lật từng trang thực đơn, nó mới biết đây là quán trà. Ô long, hoa cúc,gyokuro… Lướt qua thực đơn một lần nữa, nó trao cho phục vụ và chọn trà sen. Anh phục vụ cười, biến mất trước khi nó hối hận. Nó không thích vị đắng của trà sen, đặc biệt, giá của li trà đắng đó đã khiến nó cuốc bộ hơn 12 cây số để về. Chậc lưỡi, nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cầm tách trà nóng, nó hớp một hụm để rồi lè lưỡi vì cái nóng. Người nó ấm hẳn,cảm giác nôn nao tan chảy dần trong cái nóng ấm của trà. Làn khói trắng mờ từ cốc trà bốc lên khiến cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Nó thổi vô tách trà, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng dịu dần, nó bắt đầu cảm nhận được vị ngọt thanh thanh mờ nhạt,mùi thơm nhẹ nhàng. Nó đưa tách trà lên môi uống lần nữa,vị tinh khiết, ấm áp, ngọt thanh mát của quê hương đẩy lùi vị đắng của trà.
Những ký ức ngọt ngào ùa về
…cảm giác phấn khởi khi nhận gói cốm từ tay mẹ.
…cảm giác khó tin khi nó dành giải nhất cuộc thi trường.
…cảm giác vui sướng khi phá đảo trò chơi cùng Tuấn cho dù chân đã mỏi nhừ.
Nó mỉm cười, đôi mắt nhắm hờ, chìm đắm trong hạnh phúc lâng lâng.
…cảm giác hồi hộp khi lần đầu ngủ ngoài trời.
…cảm giác thú vị khi cầm trên tay lọ đầy đom đóm.
Ký ức ngọt ngào, hạnh phúc xa vời, cổ họng nó như có thứ gì ứ nghẹn.
…cảm giác ngạc nhiên khi đám bạn xuất hiện trước nhà nó mà không báo trước.
Má nó chợt ướt, nước chảy xuống từ khóe mi, mằn mặn.
…cảm giác háo hức khi tới một nơi xa…
Có lẽ nó sẽ bất động như thế cả ngày nếu như mặt bàn không phát ra tiếng kêu lạ. Đặt tách trà xuống, nó lau vội nước mắt và với lấy chiếc điện thoại.
1 messenger received
Nó cau mày, mở ra đọc.
What’s up? We are going to crash Sean’s house with G.I Joe and pizzas. Wanna help? Macca said if you help,he will make a HUGE hot chocolate for you^^ a special one
Nó phì cười. Giống như một cơn sóng quét sạch mọi khó chịu trong nó, chỉ để lại một thứ gì đó ấm áp, gần gũi.Nó bỗng nhớ vị ngọt của cacao,vị béo ngậy của sữa và kem.Mỉm cười hạnh phúc,nó nhắn trả.
Hít một hơi, nó bấm dãy số quen thuộc mặc kệ thời gian là gì.
Lần này, nó sẽ là người chờ.
Lần này, nó sẽ là người hồi hộp khi nghe tiếng tút dài của điện thoại.
Lần này, nó sẽ là người vui sướng khi nghe thấy tiếng nhấc máy.
Và lần này, nó sẽ là người lên tiếng đầu tiên.
“…Mẹ à?”
...
Sửa một tí theo cách của ss, em hãy sửa lại cho giống với cách của em nhé! IU
Author: himekei
Status: Completed
Rating: G (yên tâm fic này trong sáng lắm…well…I hope -__-)
Dành tặng:
Mischio "hoàn thành nhiệm vụ,coi như la tớ không phải đêm đêm chằn chọc vì món nợ :D.Iu bạn ấy nhiều xx"
Ozhi "cảm ơn ss vì rất nhiều thứ mà em chả nhớ nổi là gì :sr:
Haniwood "Tuy không viết thư cho ấy (tớ lười lắm...hok chịu đâu :cry: ) nhưng tớ dành cho ấy một tình cảm đặc biệt mà từ ngữ khó có thể tả :D"
Dr.El xD "không biết bạn ấy còn nhớ không như tớ vẫn nhớ như in lời hứa của tớ với ấy :D
Đặc biệt tớ ss muaquadang người đã xui tớ post bài này dù cả tên fic chưa được đặt (đùn đẩy công việc không thành :cry:)
Và tất cả những người con xa quê hương.
Cũng như các bạn đọc
PS: Short-fic này hoàn toàn thuộc về Hani,Mis,Oz,Muaquadang và El.Tớ chỉ là người viết.Mọi bài post,quote hay gì gì,làm ơn liên lạc với họ xD.Tớ chỉ là người viết
----
Mùi thơm nồng của coffee trộn lẫn với mùi sữa béo ngậy khiến nó thấy buồn nôn. Vặn volume hết cỡ, nó guồng chân đi thật nhanh, cố tập trung vô tiếng nhạc xâp xình nhưng chả khá hơn là bao. Quẹo vô con phố khác, nó cố nuốt trôi cảm giác nôn nao khó chịu đấy vô trong. Từ sáng tới giờ, nó cảm thấy trong mình như khuyết đi một phần nào đó, ngay cả cốc hot chocolate đặc biệt nó chỉ thấy nhạt thếch, béo ngậy mùi sữa. Nó suy nghĩ miên man, chân rảo bước trên phố.
…leng keng…leng keng…
Tiếng chuông gió vang vọng kéo nó về hiện thực, nhìn quanh, nó nhận ra mình không còn trong phố chính nữa, nó http://www.giacngo.vn/userimages/1/2009/09/20/sentra.giflạc. Thở dài, nó theo tiếng chuông gió một cách vô thức. Lát sau, nó đứng trước căn nhà lầu đơn giản, tiếng chuông vẫn vờn bên tai, mùi hương lan thoang thoảng trên lầu. Giống như một ma lực, nó như bị hút vô trong.
An vị trên lầu, nó mới nhận ra đây là quán châu Á, cách bài trí đơn giản, tiếng chuông gió vẫn kêu leng keng,hương lan thoang thoảng . Anh bồi bàn mang cho nó quyển thực đơn, nó nhìn anh dò xét, giáng người mảnh khảnh, đôi mắt đen như hút người ta vô và nụ cười ấm áp nó vẫn tìm trong biển người. Lật từng trang thực đơn, nó mới biết đây là quán trà. Ô long, hoa cúc,gyokuro… Lướt qua thực đơn một lần nữa, nó trao cho phục vụ và chọn trà sen. Anh phục vụ cười, biến mất trước khi nó hối hận. Nó không thích vị đắng của trà sen, đặc biệt, giá của li trà đắng đó đã khiến nó cuốc bộ hơn 12 cây số để về. Chậc lưỡi, nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cầm tách trà nóng, nó hớp một hụm để rồi lè lưỡi vì cái nóng. Người nó ấm hẳn,cảm giác nôn nao tan chảy dần trong cái nóng ấm của trà. Làn khói trắng mờ từ cốc trà bốc lên khiến cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Nó thổi vô tách trà, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng dịu dần, nó bắt đầu cảm nhận được vị ngọt thanh thanh mờ nhạt,mùi thơm nhẹ nhàng. Nó đưa tách trà lên môi uống lần nữa,vị tinh khiết, ấm áp, ngọt thanh mát của quê hương đẩy lùi vị đắng của trà.
Những ký ức ngọt ngào ùa về
…cảm giác phấn khởi khi nhận gói cốm từ tay mẹ.
…cảm giác khó tin khi nó dành giải nhất cuộc thi trường.
…cảm giác vui sướng khi phá đảo trò chơi cùng Tuấn cho dù chân đã mỏi nhừ.
Nó mỉm cười, đôi mắt nhắm hờ, chìm đắm trong hạnh phúc lâng lâng.
…cảm giác hồi hộp khi lần đầu ngủ ngoài trời.
…cảm giác thú vị khi cầm trên tay lọ đầy đom đóm.
Ký ức ngọt ngào, hạnh phúc xa vời, cổ họng nó như có thứ gì ứ nghẹn.
…cảm giác ngạc nhiên khi đám bạn xuất hiện trước nhà nó mà không báo trước.
Má nó chợt ướt, nước chảy xuống từ khóe mi, mằn mặn.
…cảm giác háo hức khi tới một nơi xa…
Có lẽ nó sẽ bất động như thế cả ngày nếu như mặt bàn không phát ra tiếng kêu lạ. Đặt tách trà xuống, nó lau vội nước mắt và với lấy chiếc điện thoại.
1 messenger received
Nó cau mày, mở ra đọc.
What’s up? We are going to crash Sean’s house with G.I Joe and pizzas. Wanna help? Macca said if you help,he will make a HUGE hot chocolate for you^^ a special one
Nó phì cười. Giống như một cơn sóng quét sạch mọi khó chịu trong nó, chỉ để lại một thứ gì đó ấm áp, gần gũi.Nó bỗng nhớ vị ngọt của cacao,vị béo ngậy của sữa và kem.Mỉm cười hạnh phúc,nó nhắn trả.
Hít một hơi, nó bấm dãy số quen thuộc mặc kệ thời gian là gì.
Lần này, nó sẽ là người chờ.
Lần này, nó sẽ là người hồi hộp khi nghe tiếng tút dài của điện thoại.
Lần này, nó sẽ là người vui sướng khi nghe thấy tiếng nhấc máy.
Và lần này, nó sẽ là người lên tiếng đầu tiên.
“…Mẹ à?”
...
Sửa một tí theo cách của ss, em hãy sửa lại cho giống với cách của em nhé! IU