PDA

Xem đầy đủ chức năng : giá như



mualanh108
24-05-2010, 01:12 AM
giá như ấy cứ vô tình quên tớ
giá như ấy vô tâm xoá số điện thoại của tơ trong dnah bạ của ấy
giá như ấy ko còn nhớ tớ là ai
giá như ấy ko gọi điện hay nt cho tớ
giá như..................................
dù vẫn nói mong là bạn nhưng tớ thấy khó wa' ấy à
tớ ko mong ty đó way lại
nhưng lại càng ko mong nhìn thấy ấy mỗi ngày và cợt hiểu ra
hiểu ra............... ấy ko còn là của tớ
tớ mong mình có thể cười hp vs tất cả mọi người
tớ mong vượt wa đc tc này
nhưng
khó lắm ấy biết ko
khi tớ vừa mang quyết tâm thì ấy lại đến làm hỏng tất cả
đêm wa cũng vậy
tớ tự nhủ ko nghe ấy nữa
ko nói chuyện nt ko nhìn ấy nữa
nhưng ấy lại gọi cho tớ
ấy biết ko
cúp máy xong tớ bật khóc
tớ ko tin rằng mình yếu đuối vậy
nhưng đúng đó
tớ đau đau lắm ấy à
và chắc tn đó cũng chả phải của ấy đâu nhỉ
vì nếu là của ấy thì ấy thật ác wa'
nhưng néu chả phải của ấy thì chị ấy cũng thật ác khi làm vậy vs tớ
tớ muốn là cô bé ngày xưa trước khi wen ấy đc ko?????????????????????????

Flower.hoa
26-05-2010, 06:09 AM
lúc nào cũng là giá như, giá như hiểu thêm một chút, giá như dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình.

mualanh108
26-05-2010, 06:35 AM
ọc
tại lúc trước ngu ngốc mới cứ giá như vậy
h sẽ ko bao h như thế
ko bao h ao ước cái ko có thật

cunxu_yeuanh
26-05-2010, 06:50 AM
ừ ,cố lên tất cả sẽ qua thôi mà.Chúc bạn vui

3m_yeu_anh
26-05-2010, 08:14 AM
Giá như là sự hôí tiếc khi mọi chuyện đã xảy ra rồi và kơng thể cứu vãn, mình cũng ước mong giá như có một ngày người ấy quay vềbeenminhf và không còn giận dỗi gì nữa.

mualanh108
26-05-2010, 04:52 PM
ọc hết rồi chả còn j cả
mọi thứ chấm dứt rồi
con người đó đã phá nát tất cả
sẽ ko còn là j nữa
cả bnạ bè cũng ko
sẽ ko bao h gặp lại nữa
thật đáng sợ
ctay có thế nhục mà nhau ko thương tiếc sao
chả thể tin đc con trai bây h nữa
chán chường vs tất cả

praice
26-05-2010, 06:36 PM
Đừng khóc vì mọi chuyện đã qua,hãy cười vì nhưng chuyện sẽ đện
Chúc bạn luôn vui vẻ

mualanh108
26-05-2010, 07:04 PM
uh thak bạn
nhưng h mệt mỏi wa'
khi người mình tin yêu nhất ko còn là họ
mệt mỏi và đau đớn