Hận Girl
23-05-2010, 04:26 PM
ở phương đó cậu sao rồi ? Tớ thì ở phương này rất nhớ cậu, và cũng ko phải có mình tớ nhớ cậu, mà còn có Tuyết Hồng, đám bạn cùng lớp nữa. Nhưng tội nhất là Tuyết Hồng, tớ ko biết phải làm sao để cho nó tin là cậu đã mất rồi, nó cứ tự dối lòng, nó nói cậu vẫn còn tồn tại trên xã hội này, nó ko tin đã mất cậu. tại sao cậu quá yếu hèn, chỉ vì 1 người con gái mà cậu phải làm vậy? cậu đã có lỗi với tớ, với Tuyết Hồng và nhất là với dì của cậu, giờ này có lẽ cậu đã dc ở bên mẹ cậu rồi nhỉ? cậu hãy giúp Tuyết Hồng đứng dậy đi, đây là 1 cú sóc cho nó, ko biết rồi sẽ ra sao đây ?