PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tớ Đang Gặp Sự cố ai giúp tớ cái :H



nh0kBu
23-05-2010, 12:29 PM
Cô ấy đã iu mình 8 năm òy ! trước đây thì mình nhận lời cô ấy vì mìh nghĩ là mình phải có trách nhiệm với cô ấy và như thế là mình và cô ấy chia tay. Thế rồi có 1 ngày mình bùn và mình đã nói chuyện " mình thík cô ấy vì mún làm tròn trách nhiệm " cho người bạn thân cua cô ấy nghe ! nhưng cách đây gần 1 năm mình đã bắt đầu iu cô ấy và những lúc hok có cô ấy ở bện hay 1 ngày cô ấy hok nhắn tin hay gọi cho mình thì mình cảm thấy rắt chán nản mình hok thể sống thiếu cô ấy ! nhưng gân đây cô ấy đã được nghe bạn thân cô ấy kể là " mình iu cô ấy chỉ vì làm tròn trách nhiệm và chỉ vì thương hại cô ấy " và thế mình và cô ấy đã chia tay ! Giờ mình k thể sống thiếu cô ấy mình mún cô ấy trở lại với mình ! nhưng mình hok bít nói thế nào và làm sao để cô ấy có thể hiểu mình nữa ! Ai có thể giúp mình đk hok mình đang thấy thế giới này tối dần khi hok có co ấy ở bên mình bùn lắm có ai giúp mình với ! :H:H

Hận Girl
23-05-2010, 12:39 PM
Đừng nên tin vào con gái

nh0kBu
23-05-2010, 12:59 PM
mình chỉ mún tìm cách nào đó nói cho cô ấy bít là tố mún có cô ấy ở bên cạch như lúc trước thôi

sweetcandy2206
23-05-2010, 06:10 PM
mình nghĩ cách tốt nhất là bạn nên gặp riêng cô ấy và nói thật lòng mình,mình chắc là cô ấy sẽ hỉu nhưng quan trọng hơn nữa là bạn phải chứng minh đc tấm lòng của bạn, con gái ko thích nói suôn đâu nhé!

hoa_thuytinh8
23-05-2010, 06:40 PM
nếu mình là cô ấy thì mình cũng ko thik như thế đâu.bạn phải chứng minh thôi.để cô ấy nhận ra tình cảm của bạn.

jnng0k
23-05-2010, 11:46 PM
nếu yêu cô ấy thì bạn hãy nói thật lòng mình cho cô ấy biết. Nếu bạn thành thật thì có lẽ cô ấy sẽ tha thứ cho bạn đó. đừng bao giờ nghĩ tình yêu la trò đùa. Lòng thương hại không giúp được gì đâu. hiểu không??

Magina(AM)
24-05-2010, 04:03 AM
coa nghe bai Lie cua BigBang kok ! cứ gặp cô ý mà nói rằng : i so sory but i love you !

notme
24-05-2010, 04:47 AM
Bạn hãy nói thật lòng về cảm xúc của bạn cho cô ấy biết...chắc cô ấy sẽ ko chấp nhận và hiểu cho bạn ngay đc đâu.....bạn cần có thời gian để chứng minh cho cô ấy biết tình cảm của bạn chân thành đến mức nào....Chúc bạn thành công :D

nh0kBu
24-05-2010, 07:00 AM
mình cám ơn mọi ng đã nhận xét mình sẻ cố gắng chứong minh cho cô ấy bít tình cảm của mình mình sẻ cố gắng :D

cactushb
24-05-2010, 07:30 AM
ban nên nói hết lòng mình đi. Mình tin cô ấy sẽ hiểu và nhận ra tình cảm chân thành từ phía bạn thôi

ageha
24-05-2010, 10:32 PM
đúng rùi, mình mừ là cậu thì mình sẽ giữ lấy người mình yêu và nhất là người đó cũng iu mình, hjk hjk. còn mình thì đã chia tay rùi, buồn wá, bạn ơi, hãy giữ lấy hạnh phúc, đừng để vuột mất ko còn có thể cứu vãn như mình nha:kissing::bto:

chyp_alone
25-05-2010, 12:41 AM
Những lời nói xuông không ăn thua đâu??? Bạn phải hành động đi

phonglinh709
25-05-2010, 04:06 AM
tình yêu từ trái tim đi đến trái tim không còn cách nào khác đâu hãy dùng traid tim của mòng thay lời nói nhé em
good luck

nh0kBu
27-05-2010, 06:18 AM
thak thak mọi người mình đang cố gắng làm hết sức của mình để có thể níu kéo ddk t/y của mình đây giờ mình đã có tự tin để nói chuyện với cô ấy oy :D:D