Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cánh phượng



NHư Phong
23-05-2010, 05:42 AM
CÁNH PHƯỢNG
Em đã đi rồi ! em đã đi xa mãi
Khi hạ về rực lửa dưới trời xanh
Ta e ấp mối tình đầu ngây dại
Chợt tan thầm trong thoáng chốc mong manh
Em đi rồi! tàu chuyển bánh thật nhanh
Còi thét khúc biệt li trong tâm thức
Ngoảnh mặt đi- nỗi đau trào lên ngực
Con mắt nào giấu được lệ chia ly?
Ta gục đầu nghẹn khóc cuộc tình đi
Dõi mắt trong theo con tàu vừa mới khuất
Phải chăng em chính đây là sự thực?
Phượng nát lòng đau nhói cả con tim
Đưa em đi là đưa cả trái tim
Ta khờ khạo trao em không lần lữa
Không hối tiếc dầu có gì chăng nữa ?
Bởi phượng hồng và bởi Phượng tên em
Có một ngày em hãy lặng nhìn xem
Hoa phượng nở chói loà màu nắng hạ
Nơi nào đó có một người xa lạ
Vẫn mãi yêu màu phượng thưở ngây thơ
Vẫn nhặt hoa tìm lại một bài thơ
Trong thầm lặng chưa bao giờ trao cả
Con tàu đi , còi xé lòng nghiệt ngã
Ôm vào lòng cánh phượng-máu con tim
15-5-2009

NHƯ PHONG tanghoa