PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đủ và đầy



nangtatnoicuoithem
23-05-2010, 04:40 AM
thế nào gọi là đủ? và thế nào mới được cho là đầy? nếu một thứ gì đó vơi đi thì có được gọi là đầy không? hay sẽ là không trọn vẹn , là thiếu hụt?
tình yêu như thế nào gọi là trọn vẹn và tinh khôi? nếu như người bạn yêu thương không thề đến với bạn theo cách bạn mong muốn nhất thì bạn sẽ làm gì? bạn sẽ giận anh ấy ( cô ấy ) không? bạn sẽ bỏ mặc người đó không? hay bạn lúc nào cũng sẽ mãi là bức tường đứng sau người đó mặc dù có thể 2 bạn sẽ mãi là con số 0 tròn trĩnh?
khi người đó khóc và muốn được ở bên bạn nhưng vì một lí do gì đó khiến bạn không thể đến bên người đó thì bạn sẽ có suy nghĩ gì? có thể bạn đã tự quyết tâm sẽ làm lại từ đầu khi không có người đó hoặc giả bạn đã lỡ hứa với đứa bạn của bạn là bạn sẽ mạnh mẽ lên?
thì sẽ ra sao nào?
cảm giác của người bị bỏ rơi đó sẽ là như thế nào bạn có thể hình dung được không? sẽ là hụt hẫng , chơi vơi? như vậy có là tình yêu đủ không?
có ai đó đã từng bảo rằng :" tình yêu thật là khi thấy ai đó thật sự hạnh phúc ". vậy nếu hạnh phúc đó không có bạn trong đó thì bạn có sẵn sàng chúc phúc không? hay bạn sẽ là thờ ơ , lãng quên?
đôi khi yêu nhau nhưng không đến được với nhau là một nỗi bất hạnh nhưng đôi khi lại là hạnh phúc. vì ít nhất bạn cũng đã ở một vị trí tuyệt vời trong trái tim người bạn yêu thương.
nhưng nếu bạn bảo yêu người ta mà khi chia tay được vài hôm thì bạn đã có người khác rồi , với người từng là bạn của 2 người , thì đó thật sự là một nhát dao chí mạng cho tình yêu của 2 người. vậy như thế có gọi là tình yêu đủ không? điều đó sẽ gây ra điều gì nào? vô hình dung bạn đã tổn hại đến người bạn từng yêu và bảo là sẽ yêu mãi mãi?
có thể giải thích hay biện minh rằng : do bạn nhất thời phạm lỗi hay là muốn chọc tức thì cũng không nên...... vì điều cuối cùng bạn đã gây ra vết thương quá lớn !
nếu như bạn yêu ai đó , lúc nào cũng là như thế , nhưng khi nghe người đó bảo rằng đã từng phạm lỗi trong quá khứ : có thể là đã từng chung sống với ai đó.......hoặc là bất kì điều gì.....thì bạn có sẵn sàng đón nhận không? bạn sẽ đủ rộng lượng để đón nhận chứ? hay bạn sẽ dày vò người đó khi bạn hết yêu thương? hoặc bạn sẽ ghen với quá khứ của người đó? hay bạn sẽ cảm thấy khinh miệt người đó ( trong thâm tâm bạn có cảm giác người đó không đáng trân trọng )........như vậy là đầy hay đủ? như vậy sẽ có thể là tình yêu không?
bạn có đủ dũng khí để hy sinh mạng sống của mình cho người bạn yêu thương không? nếu như người đó bị bệnh nguy hiểm? bạn có đủ can đảm để làm điều đó không?hay bạn sẽ đem tất cả điều đó lên một cái cân và cân đo đong đếm? hay bạn sẽ bỏ rơi với một lí do bất kì mà bạn có thể nghĩ ra?
.................................................. ......................
vậy thì nếu như : bạn có đủ bao dung để đón nhận quá khứ sai lầm của người bạn yêu thương ? đủ hy sinh vì bất kì lí do gì ? đủ mạnh mẽ để chấp nhận xa người ấy ? đủ yêu thương để che chở cho người ấy? đủ vững chãi để mang người ấy theo bạn suốt cuộc đời ? đủ hài hước để làm người ấy vui khi buồn , đủ tỉnh táo đê khuyên lơn người ấy khi phạm lỗi? hay bờ vai bạn đủ lớn để có thể làm điểm dựa cho người ấy khi khóc.........thì thật sự bạn đã có được một tình yêu đủ và đầy rối đó !
hãy trân trọng tình yêu của bạn ,đừng làm trái tim phải khóc dù chỉ một lần
hãy bao dung và tha thứ thật lòng , để một lần trông thấy được người bạn yêu

Long Nhật Quang
23-05-2010, 05:34 AM
cái nào là đủ cái nào là đầy?

kyniem1989
23-05-2010, 06:23 AM
đủ dầy ôi thật là khó hiểu wa đi

hoa_thuytinh8
23-05-2010, 06:55 PM
khi mình thấy hạnh phúc thì lúc đó mình có đủ và đầy

nangtatnoicuoithem
25-05-2010, 02:12 AM
khi mình thấy hạnh phúc thì lúc đó mình có đủ và đầy
thật sự đó là thứ đủ và đầy nhất , dù đôi khi chỉ là một điều nhỏ nhoi , bất chợt !