Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : những dòng nhật ký viết vội



betihatmit
23-05-2010, 03:52 AM
Hải Phòng,21 tháng 5 năm 2010

Ngốc à….!!!


http://i964.photobucket.com/albums/ae127/ruahoctin13/44b47e36ddbfb0816ae08e9bed6b6289.jpg


Cậu có biết tớ yêu cậu nhìu nhìu đến mức nào không? Hôm nay là tròn 50 ngày chúng mình yêu nhau.^-^ Những người yêu nhau thường bảo:”sao thời gian trôi nhanh thế?”, tớ lại thấy ngược lại-thời gian trôi chậm quá! Nó thật chậm nếu không muốn nói là quá chậm cậu à! Chắc cậu cũng nghĩ như tớ phải không?>.^ Cậu thường bảo tớ toàn bắt bài cậu và quá hợp ý nhau mà!hjhj. Nhưng đúng là thời gian trôi chậm thật mà, cậu nhỉ!1/4/2010 là ngày chúng mình chính thức thổ lộ tình cảm với nhau. Tớ vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó……Hôm ấy, tớ sang phòng anh Hội học bài, tớ ngồi học ở trên giường, anh H ngồi ở bàn học. Hai anh em đang chăm chú học bài thì cậu lò dò bước vào, tay cầm 1 tệp ảnh, cậu bảo với tớ và anh H:” đây là ảnh cấp 3 của em, mọi người xem đi!” Nhìn ảnh thì đúng là có cậu thật, áo trắng, quần đensơvin, trông phong độ phết nhưng …..trông cái mặt thì thấy ngố tàu đến đáng yêu ^-< hjhj.Và cả lúc ấy cũng vậy! Cái miệng thì luyên thuyên kể về những kỷ niệm hồi cấp 3, cấp 2, đến lúc hết chuyện rồi thì lại nhảy xuống cấp 1. Thế mà vẫn không hết chuyện. Hjhj. Nhưng tớ thì cũng chẳng kém, cứ đợi đến lúc nào cậu cho cái miệng nghỉ 1 chút thôi dù chỉ là 5s, y như rằng tớ lại nhảy bổ vào cắt ngang những câu chuyện của cậu. ^-^. Tại kỷ niệm ấu thơ của tớ cũng nhiều và hay không kém gì cậu nên cũng muốn khoe với cậu, chứ không phải tớ mất lịch sự đâu cậu ạ. Hj. Nhưng cả 2 đứa có nhìu kỷ niệm thật! Lại còn đẹp nữa chứ! Đẹp thật!nó y như 1 giấc mơ cậu nhỉ!.........Mà bọn mình cũng vô duyên lắm cơ, anh H ngồi đấy mà 2 đứa nói chuyện với anh được có dăm ba câu, còn lại thì cứ ríu ra ríu rít với nhau, cười từ đầu cho đến lúc đi về, chẳng để ý thời gian gì cả, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã sang ngày mới rồi(tớ nhớ là hơn 0h ) sao mà hợp ý nhau đến thế cơ chứ! Hjhj. Trước lúc 2 đứa bị tống ra khỏi phòng anh H vẫn không ngần ngại bắn tỉa cậu 1 câu:”mai Hùng dạy sớm rang cơm nhé!”. Nghe anh nói xong tớ và cậu cứ đần thối ra, chẳng hiểu tại sao anh lại bảo cậu rang cơm vào buỏi sáng? Hay tại chiều qua nhà mình ăn cơm còn thừa nhìu cơm nguội quá, cậu lại bi bô cứ tự sướng khen mình rang cơm ngon. Chắc là thế rồi! Tớ chưa kịp nghỉ ra 1 lí do khác thì anh H đã nháy mắt ra ám hiệu cho tớ và vẫn kịp tranh thủ lúc cậu không để ý, ghé sát tai tớ, nói nhỏ:” giờ là 1/4-ngày cá tháng 4 đấy! Hjhj”. Không để anh nói thêm câu gì, tớ cũng nhanh miệng bắn tỉa cậu, và thêm vào đó là 1 cái nháy mắt với anh H:” đúng rồi! Hùng rang cơm ngon mà! nhà mình đang thừa nhìu cơm nguội, sáng mai Hùng rang cơm đi!” Hai anh em nói đến như thế mà cậu cũng chưa có phản ứng gì để chửng tỏ cậu biết hôm nay là ngày cá tháng 4. Hjhj. Thế thì cậu chết rồi, sáng mai cho tha hồ rang cơm nhé . Hjhj.
Đang tự đắc với chiến thắng vì đã trêu được cậu, một ý nghỉ đã loé lên trong tớ và….tớ quyết định liều 1 phen. Nói là liều vậy thôi chứ tớ biết chác chắn là mình nắm chắc diễn biến có thể xảy ra và biết rõ cả tình cảm của đối phương đến hơn 80%. Hjhj. Một con số không quá mạo hiểm phảI không cậu. Thế thì làm sao tớ bỏ lỡ 1 ngày đẹp như thế này được chứ -1/4- >.^

http://i964.photobucket.com/albums/ae127/ruahoctin13/85656ffa98fc7cb8ac099da7c436556f.jpg
“Cậu ơi! Cậu làm người yêu của tớ nhé!”-tin nhắn đầu tiên tớ gửi cho cậu
Còn hồi âm của cậu là:” I dont understand things you say”. Bực thật đấy! Biết rõ người ta muốn nói gì rồi mà còn giả bộ! Ghét!
“Hôm nay tớ đang rất vui, nên hôm nay sẽ là cơ hội duy nhất để cả 2 nói ra những gì mình nghỉ. Dù câu trả lời không được như mong nuốn thì tớ sẽ vui vẻ chấp nhận và coi như tớ chưa từng hỏi cậu. Vì vậy cậu hãy trrả lời tớ cậu có muốn làm người yêu của tớ không?”
“Giá như tớ được gặp cậu sớm hơn thì tốt biết bao. Tớ sẽ nói tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều nhiều lắm! và tớ sẽ thật hạnh phúc . chưa bao giờ tớ thấy mình hạnh phúc như lúc này. tớ yêu cậu nhìu nhìu lắm!”
Hjhjhj… chết rồi nhé! Cuối cùng thì cậu mới chịu nói ra câu ấy. Cậu có biết tớ đã chờ đợi nó lâu đến nhường nào không? lâu lắm rồi…… từ lúc trái tim tớ bắt đầu biết khóc vì cậu, vì 1 chút hờ hững, vô tâm của cậu…. Nhưng ngay lúc ấy-lúc nhận được dòng tin nhắn đó của cậu, trái tim tớ thật hạnh phúc, nó như muốn nhảy tưng lên ra khỏi cái chăn ngột ngạt này cùng với đôi môi đang cười rất tươi vì quá vui sướng. Tớ thấy hạnh phúc lắm cậu ạ. ^-^. Cũng chưa bao giờ tớ thấy trái tim mình dạo rực và hạnh phúc đến nhường ấy!....!” Ngốc à! Chỉ có ngày này tớ mới dám nói tớ iu cậu thôi. Cậu có biết tại sao không? Vì nếu cậu trả lời là không thì tớ sẽ mỉm cười và nói:” Cá tháng 4 mà”, nếu cậu trả lời là có thì từ nay trở đi đối với tớ, cá tháng 4 không còn là ngày để nói dối nữa. tớ iu cậu nhìu nhìu lắm! Ngốc của tớ!...^-^”


Và thế là cá tháng 4 đã trở thành ngày bắt đầu cho tình yêu của chúng mình cậu nhỉ!..........^-^. Nó quả là 1 ngày đẹp và thật may khi tớ đã chọn ngày đấy để hỏi cậu và cũng thật may khi cậu đã nói ra tình cảm của mình. Thật may!.......80% đúng là 1 con số khá chắc chắn để 1 ai đó tin tưởng và quyết định làm 1 điều gì đó. Nhưng đối với 1 người nhút nhát, hơi tự ti và cẩn thận như tớ thì nó không phải là con số khả quan để tớ nói tớ yêu cậu trước. Trong tình yêu dù có 99% hay 99,999…..% đi chăng nữa nhưng chỉ cần 1 lý do cũng đủ để làm nên 0,0000000000…………..1% để 1 người không dám thổ lộ tình yêu hoặc thay đổi tình yêu của mình. Nhưng khi ấy tớ không thể nào nghĩ được nhiều như thế cậu ạ. Tớ chỉ biết cầm máy dt và nhắn tin cho cậu thật nhanh thôi. Nhắn xong cậu biết tớ làm gì không? Tớ nằm co người trong chăn và chờ đợi tin nhắn của cậu. Cậu làm trái tim tớ như muốn vỡ tung ra ý! Ghét thế cơ chứ! Ngay cả khi đi thi tớ cũng chưa bao giờ thấy run và hồi hộp đến như vậy……tim tớ cứ đập rộn ràng khi nghe tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên từ phía phòng cậu. Rồi nó lại đập mạnh hơn khi chiếc điện thoại tớ đang cầm trên tay rung và kêu lên từng hồi. Hồi hộp lắm, tớ phải nhắm chặt mắt mất mấy giây mới dám mở tin nhắn ra đọc. Hjjjj…..Ghét thế không biết! Cậu luôn làm tớ phải đứng tim khi mỗi lần mở tin nhắn. Cái tin trả lời kia của cậu cũng vậy. Học đại học rồi mà cậu không biết cấu trúc ngữ pháp nên viết như thế nào cho người đọc đỡ đứng tim khi đọc à? Sao cậu không viết đại loại như:” Tớ iu cậu nhìu nhìu lắm! Chưa bao giờ tớ thấy mình hạnh phúc như bây giờ” rồi sau đó hẵng viết:” Giá như tớ gặp cậu sớm hơn thi tốt biết bao, tớ sẽ nói tớ yêu cậu”. Đằng này cậu lại viết:” Giá như tớ được gặp cậu sớm hơn thì tốt biết bao. Tớ sẽ nói tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều nhiều lắm! và tớ sẽ thật hạnh phúc như lúc này. Tớ yêu cậu nhìu nhìu lắm”. Cậu có biết khi mới đọc đến dòng đầu tớ tưởng cậu đã có người yêu rồi hay vì lí do nào đó nên sẽ từ chối khiến tớ buồn đến nhường nào không? Ghét thế cơ chứ! Cậu làm tớ thật ngốc khi nhắn tin hỏi lại cậu rằng:” cậu đã có người yêu rồi à?”. Hix. Nhưng như thế tớ thấy mình càng yêu cậu hơn vì lúc đó ít nhất tớ cũng đã nhận ra tớ sợ khi mất cậu. Hjhj >.^ Sáng sớm khi hai đứa mở cửa ra chuẩn bị đi học và nhìn thấy nhau, tớ và cậu đã không nói gì và nhìn nhau mỉm cười. Khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc! ^-^. Lúc ấy tớ ước gì hai đứa mình cùng học chung 1 trường chứ không phải cậu 1 trường-tớ 1 trường rồi tình cờ gặp nhau ở cùng 1 xóm trọ. Khi ấy cậu sẽ đèo tớ đi học. Được như thế thì còn gì bằng……nhưng đến chiều cậu cũng ngỏ lời hỏi tớ:” chiều nay cậu có học ở trường cũ không?” Tớ trả lời có và cậu đã dặn tớ đợi câuj đi cùng. Cũng may trường cũ của tớ đối diện với trường học của cậu. Thế là được đi học cùng với cậu rồi. Thích thế! Đến lúc đi học buổi chiều buồn cười cậu nhỉ! Chị Bình lại bảo đi nhờ xe với tớ ra trường mới 1 đoạn. Thế là 2 đứa không đi chung 1 xe được rồi. Hix. Cậu dỗ chị bảo chị đi xe cậu còn cậu đèo tớ đi học mà chị không nghe, chị bảo:” chị không dại đi xe em, chị ngồi nhờ xe L 1 đoạn thôi, đi xe em vào trường chị lại mất tiền gửi xe, với đi học về đi bộ cho đẹp dáng, hjhj”. Nói xong chị cười chứ! Trông mặt cậu khi ấy cũng buồn cười lắm! Rõ ràng là dự định đầu tiên cho ngày đầu tiên bắt đầu tình yêu của cậu bị sụp đổ bởi chị B. Hjhj. >.^. Đến lúc chị xuống xe, tớ đi xe 1 mình mà vẫn chưa hết buồn cười nhưng cậu làm tớ thấy ấm áp lắm. Thật đấy! ^-^ đi cùng đường với cậu tớ đã vội nhìn trộm cậu mấy lần. Hj. Cũng giống cậu cả thôi. Cậu cũng bảo liếc sang nhìn tớ và thấy người yêu mình xinh quá còn gì!! >.^ Hjhj. Cả buổi chiều hôm ấy, tớ chẳng thể nào nghe cô giảng được gì không phải vì lớp ồn mà vì trái tim tớ không nằm yên. Nó rạo rực khi nhận được tin nhắn của cậu và thấy cậu bảo khi nào về đợi cậu cùng về. Thế là suốt buổi học nó cứ mãi trông ngóng, đợi chờ đến lúc được về, được trông thấy 1 bóng hình nào đó…hjhj. Chẳng biết là hình ai nữa, chắc là bóng hình của 1 anh nào đấy….. là cậu đấy ngốc à! >-^ nhớ cậu lắm. Cuối cùng thì tớ cũng được về và lại được đi cùng cậu về nhà. Thích lắm! Gần về tới nhà cậu lại rủ tớ ra hồ An Biên nữa chứ! Chẳng thấy cậu nói ra đó làm gì, làm tớ cứ nghĩ mãi, không biết bọn mình sẽ làm gì?,uống nước hay ngồi ở 1 ghế đá nào đó nói chuyện…? Từng vòng xe cứ đều đặn lăn dần, cuối cùng chúng mình cũng ra được đến hồ. Cậu rủ tớ đạp vịt vì có lần tớ bảo tớ thích đạp vịt. Hjhj. Đáng yêu thế cơ chứ!^-^ nhưng cậu ngốc lắm! Cậu biết tin tớ nhút mà. Mọi người đang đi thể dục xung quanh hồ đông như thế thì làm sao tớ dám nhận lời cậu được cho dù tớ rất thích đi chăng nữa. Cậu lại rủ tớ:” bọn mình ra ghế đá ngồi học đi!” Trời ơi! Giờ thì còn tâm trí nào mà học được nữa. Hôm trước tớ ra đây ngồi học và đã học rất hiệu quả nhưng đó là học 1 mình, tớ chưa nói tớ yêu cậu và cậu cũng thế. Giờ cảnh vẫn còn đó nhưng tình người đã chuyển biến (ngày đầu tiên chính thức yêu nhau mà) làm sao học được? Hjhj. Người yêu mình thật đáng yêu!^-^ hjhj. Bọn mình đành về thôi, làm sao học vào được?hjhj. Yêu thế! Tớ biết cậu đang nỗ lực để tạo cho cả hai một ngày đầu tiên thật đẹp, thật lãng mạn nhưng đã bị tớ từ chối hết. Tớ cũng biết cậu rất buồn nhưng sẽ không nói gì. Ngốc lắm! Dù không có kế hoạch nào được thực hiện nhưng với tớ đựoc nghe lời mời của cậu là tớ vui lắm rồi, vì tớ đã thấy được tấm chân tình của cậu, ngốc à! Mà cậu cũng đã thực hiện được 1 dự định rồi nhỉ! Đểu thế cơ chứ! Rõ ràng là chiều hôm ấy cậu không hề có lịch học trên trường thế mà vẫn nói dối tớ là chiều nay học để đưa tớ đi học, còn cậu thì sau đó đi mua hoa rồi đi vào nhà bạn ngủ, khi nào tớ nhắn tin bảo lớp tớ được về rồi thì ra đón. Hjhj. Ngày cá tháng 4 mình không dám nói dối ai mà cậu lại dám lừa tớ chứ!hjx. Không ghét được vì tớ lỡ yêu mất rồi. Hjhj. Yêu nhìu nhìu lắm!!!!!!!.....à còn hoa nữa chứ! Hôm ấy có người dỗi vì bị người ta từ chối nên ép bông hoa hồng trong sổ, không đem tặng người ta nữa. Xấu tính chưa kìa…. nhưng mấy hôm sau trong lúc ngồi cùng tớ xem trang web về ý nghĩa của các loài hoa, cậu đã bảo:” từ nhỏ đến lớn, tớ chưa mua hoa tặng cho ai bao giờ, trừ mua cho cô giáo và duy nhất 1 người”.
Tớ hỏi là ai và cậu đã bảo:” là người yêu”.
tớ tròn xoe mắt lên nhìn cậu:” tớ á! Có thấy hoa nào đâu”-“ mua lâu rồi nhưng chưa tặng”.
Tớ hỏi :” hoa đâu?” cậu mới dám kể về bông hoa đó cho tớ, ghét thế cơ chứ! Nhẽ ra phải tặng luôn từ hôm đó mới đúng, làm tớ suốt mấy hôm thấy tủi thân vì không được nhận hoa cậu tặng vào cáI ngày đầu tiên ấy, tớ cứ tưởng cậu quên cơ chứ! Tớ ngốc thật! hjhj.



http://i964.photobucket.com/albums/ae127/ruahoctin13/sktmpp547wA5p60271_73589572.gif


Nhưng từ đó đến bây giờ tớ luôn được nhận những bông hoa thật tươi đẹp từ tay cậu. Kỷ niệm 7 ngày-1 bó hoa hồng 3 bông( với ý nghĩa I LOVE YOU), 15 ngày-1 bông hoa hồng (em là duy nhất), 30 ngày-1 bó hoa hồng 30 bông, va cứ từ đó cho đến bây giờ, ngày nào trên bàn học của tớ, lúc nào cũng có 1 bình hoa thuỷ tinh đựng 3 bông hoa hồng thật tươi đẹp.



http://i964.photobucket.com/albums/ae127/ruahoctin13/D01C0032.jpg



Yêu cậu nhìu nhìu lắm ngốc của tớ à! Hằng ngày cứ mỗi buối sáng, mở cửa sổ ra là nhìn thấy nhau, cùng nhau chạy thể dục, đi học về dù nắng hay mệt cậu cũng đi chợ cùng tớ, hai đứa chẳng bao giờ lượn khắp chợ dưới hai lần vì không biết mua gì, rồi cùng tớ vào bếp nấu cơm, cùng ăn cơm, giúp tớ rặt quần áo, cùng chơi boom với nhau và cứ mỗi buổi tối không quên pha sữa cho tớ uống. Thời gian bên nhau thật ngắn, mới 50 ngày thôi nhưng ấm áp lắm cậu ạ. Tớ cứ tưởng bọn mình phảI yêu nhau từ lâu lắm rồi ý, thế mà mới cỉ có 50 ngày. hình như bánh xe thời gian đang cố tình quay chậm lại để trêu cậu với tớ ý! Hình như là thế. Bực lắm ý!.... tớ không muốn thời gian trôI chậm như thế này đâu! tớ muốn tớ và cậu tốt nghiệp luôn cơ. khi ấy sẽ thật hạnh phúc phảI không cậu? Chúng mình sẽ cưới nhau, rồi cùng nhau ra Hải Phòng làm việc. Cậu từng bảo cậu không thích HP bằng Hà Nội vì ở Hà Nội có bạn bè của cậu và nó năng động, phát triển hơn Hải Phòng nhưng từ ngày yêu tớ cậu cũng yêu Hải Phòng hơn vì nhờ Hải Phòng mà cậu mới gặp được tớ và yêu tớ, cũng vì vậy mà chúng mình đi chơi nhiều hơn và tình cờ phát hiện ra Hải Phòng cũng đẹp thật. ^-^ hjhj. Đã có rất nhiều lần hai đứa đèo nhau đi trên những con đường thơ mộng của HP và cùng nhau suy ngẫm về tương lai, về cuộc sống và tình yêu của hai đứa…….cậu học hàng hải 4 năm rưỡi, tớ học y mất 6 năm, hiện tại cả hai đứa đều là năm nhất. Tớ bảo:” 31 tuổi tớ mới lấy chồng, chị Thảo bói bài cho tớ như vậy mà. hjhj”. Mỗi lần tớ nói như vậy, cậu đều cười bảo tớ:” như vậy thì chết tớ à?”-“ thế cậu có đợi được không?”-“ thôI 28 tuổi lấy chồng, 31 lâu quá”-“nhưng học xong tớ phải về Thanh Hoá làm việc 5 năm, cậu đợi tớ 5 năm năm nhé!”-“ thế làm xong 5 năm ở quê, cậu mới ra HP làm việc à? Như thế thì lại bắt đầu lại từ đầu”-“ uk. thế tớ xin bố mẹ cho ra HP làm việc nhé!”-“uk. Tớ cũng không ở Hải Dương nữa, ra HP với cậu ”………. Câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết với chúng mình cậu nhỉ và tiếng trò chuyện râm ran của hai đứa lại càng không ngớt trên khắp các con đường của HP. Hjhj. Nghĩ lại càng thấy buồn cười cậu nhỉ! Đi đường nếu không phải là nói chuyện gì gì đó thì kiểu gì hai đứa cũng trố mắt nhìn các ngôi nhà ven đường và nếu có thể nhìn được sâu vào trong nhà thì chẳng bao giờ hai đứa bỏ lỡ cơ hội cả. Cậu và tớ cùng có một quan điểm, sở thích giống nhau về nhà cửa, về không gian. Hai đứa đều là sinh viên, gia đình lại chẳng có nhiều điều kiện cho lắm nhưng được cái cả hai đều rất mê nhà cửa, không gian đẹp. ^-^. Chúng mình đều thích có một ngôi nhà do cả hai thiết kế và tự bày trí. Nhỏ thôi, đơn giản thôi, không cần phải 3,4 tầng cao chót vót nhưng phải rộng một chút để có thể trồng cây, trồng hoa, xây một cái lò nướng ở bên ngoài và đặt thêm một bộ bàn ghế ở ngoài. tất cả đều phải sáng tạo, đơn giản nhưng đẹp, rẻ. Hjhj. Cậu còn nhớ tớ bảo tớ thích góc nào của ngôi nhà nhất không? Chắc chắn cậu không bao giờ quên đúng không? tớ thích phòng bếp nhất! ^-^ Đơn giản vì tớ thích nấu ăn. Vì đó là nơi tớ và cậu cùng nhau dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình nhất. Tớ thích hằng ngày được cùng cậu nấu những món ăn ngon, những món tớ thích và cả những món cậu thích nữa. ^-^. Hjhj. Sẽ có lúc nào đó tớ không làm gì hết ngoài việc đứng ôm cậu từ sau lưng và nhìn cậu nấu cơm. Cậu bảo cậu thích như thế nhưng cậu không thích chồng vào bếp nấu cơm còn vợ thì ngồi xem phim hay chơi boom, như thế thì chồng sẽ buồn lắm.


“ Tớ hiểu cái cảm giác nấu cơm một mình mà….buồn lắm!
Nhưng tớ thích như thế! thích vợ ôm đứng ôm chồng còn chồng nấu cơm. Thích lắm! Hay khi chồng đang học bài hoặc làm việc, vợ ra ôm chồng từ phía sau giống như lần trước, mọi mệt mỏi mất hết. Thích lắm! Thật đấy!”. Hjhj. Cậu ngốc lắm! Có ai bảo cậu nói dối đâu mà lúc nào cũng thật đấy! Tớ cũng thích nên mới làm như thế, chứ bộ! Hi ....>.^


……………………Tớ iu cậu nhìu nhìu lắm! ^-^ Tớ cũng muốn thời gian trôi thật nhanh để tất cả những điều đó sớm thành hiện thực thôi! Nhưng sao thời gian trôi chậm quá…… chậm quá….

Chạy nhanh lên đi thời gian ơi! Nhanh lên nhé!Tớ và cậu sẽ được mãi bên nhau!........mãi mãi.............. ^-^



http://i964.photobucket.com/albums/ae127/ruahoctin13/552a13e678777087b1c4cc0deac48344.jpg

hatrang264
23-05-2010, 04:10 AM
một ty đẹp , chúc hai bạn mãi vui mãi hp trên con đường sắp tới !!!!!!

betihatmit
23-05-2010, 05:48 AM
hj.cảm ơn cậu nhìu ! chuyện của bọn tớ đẹp lắm! thực swj tớ cảm thấy rất hạnh phúc
tớ cũng chúc cậu luôn hạnh phúc! ^-^

langle84
23-05-2010, 05:57 AM
chúc 2 bạn sẻ hạnh phúc trên con đường mà 2 bạn sắp đi

thanhtinhls
23-05-2010, 06:00 AM
chúc 2 bạn thật thật hạnh phúc trên con đường 2 bạn đi