Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngủ yên anh nhé !



lonely518
22-05-2010, 10:17 PM
Lang thang, lượn lờ lướt nét thành thói quen em không thể bỏ. Hum nào cũng gặp chị, nhưng em....không dám hỏi, không dám nói chuyện anh ạ, vì....em sợ, em sợ sẽ lại động vào nổi đau của cả em và chị, nỗi đau không bao giờ lành lại,em biết chị cũng như em rất nhớ anh, giờ anh thế nào?chắc ở đó tốt hơn nơi này thế nên anh mới bỏ em và chị chứ đúng không anh?
Lâu rùi không mơ thấy anh, anh không nhớ em nữa.Ghé thăm blog của chị thấy chị kể mẹ nhắn tin và mẹ vẫn đau, đau lắm vì sự ra đi của anh, gần một năm rùi, nhanh quá vậy mà sao em ngỡ chỉ như mới ngày hôm qua, mọi thứ lại ùa về.......
Gác lại môn thi cuối cùng em chạy thật nhanh về bên anh, mong được nhìn thấy anh cười nhưng không kịp nữa rồi anh đã nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền như đang trong giấc ngủ dài, em gọi, em gào thét tên anh, mong anh dậy xoa đầu, trách em sao không giới thiệu bạn trai đi.....Anh ơi ! em nhớ anh,rất....... nhiều !
En hiểu chị có quyền có cuộc sống mới, chị nên quyên anh để bắt đầu lại, nhưng....em ích kỷ quá, phải không anh? Anh cũng mong....mẹ, chị và em lấy lại cân bằng của cuộc sống đúng không? Em sẽ thay anh chăm sóc chị, thật tốt anh ạ. Thế nên, hãy ngủ yên anh nhé !
Em chưa bao giờ nói với anh rằng em yêu anh nhiều như thế nào đúng không?anh là ông anh tuyệt vời nhất của em, mãi mãi là như thế anh ạ, yên tâm nhé vì dù sau này có ra sao thì trong trái tim em và những người yêu thương anh, anh sẽ luôn tồn tại,mãi mãi
ngủ ngon anh nhé !Em yêu anh

cunxu_yeuanh
23-05-2010, 06:03 AM
cố lên bạn nhé. Thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu nỗi đau đó. Hãy sống thật tốt ,sống nhiều hơn trước kia vì bạn sống thêm cho cả anh trai của bạn nữa mà.Mẹ và chị vẫn đang cần 1 người cứng cỏi ,mình và mọi người tin bạn làm được.An lành bạn nhé