Eragon31
22-05-2010, 05:55 PM
:bangxiu::high_five:Yêu một người là j? , nhiều người đã tìm kiếm cả đời vẫn không bik dc. Phải chăng tình yêu là không lời giải đap? Nếu bạn yêu một người bạn mong người đó sẽ hạnh phúc với 1 người giỏi hơn , xứng đáng hơn bạn thì đó là tình yêu cao thượng , nếu bạn yêu một người cưồng nhiệt nhưng không dc đáp lại thì đó là yêu đơn phương. Nếu bạn yêu một người mà không quan tâm đến người ấy có lợi dụng bạn , lừa dối bạn không đó là yêu mù quáng. Thế nhưng có bao giờ bạn yêu một người theo một cách đặc biệt hơn? Yêu bằng trái tim , cầu chúc người hạnh phúc ,đứng từ xa bảo vệ người , tuy không lên tiếng yêu nhưng luôn tìm cách được nhìn người được ở cạnh người dù từ khoảng cách xa , từng đêm mơ mộng về người , tìm hình bóng người trong từng cơn mơ , khi vui thì cười , khi buồn thì mặt lạnh , trong tim tự hành hạ mình bằng sự tự ti , mang nỗi đau đong đầy tim , khiến tim đau khổ , yêu trong sự mâu thuẫn của bản thân , gần người thì không nói năng j , chỉ tìm niềm vui khi lặng nhìn người ở một góc xa. Đó là cách yêu của tôi. Không hy vọng ai giống thế , vì thế này rất đau khổ , tuy cũng có những giây phút rất hạnh phúc nhưng rất ngắn , bạn sẽ dần cô độc. Theo tôi đây chính là sự pha trộn hoàn hảo giữa yêu : đơn phương , cao thượng , cuồng nhiệt , mù quáng , ích kỉ ,.....
Bạn có nghĩ thế không? xin cho bik điều bạn nghĩ , đừng sợ tôi buồn ,dù sao tôi cũng tự thấy mình lập dị rồi !! (nói thế chứ quăng tạ nhé nhẹ giùm nha :bangxiu:)
Bạn có nghĩ thế không? xin cho bik điều bạn nghĩ , đừng sợ tôi buồn ,dù sao tôi cũng tự thấy mình lập dị rồi !! (nói thế chứ quăng tạ nhé nhẹ giùm nha :bangxiu:)