PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chung kết Champions League 2009/2010: Inter Milan - Bayern Munich



Noisy*
21-05-2010, 10:48 PM
UEFA Champions League 2009/2010

23/05 - 01:45 (giờ VN)

http://baobongda.com.vn/images/fm/logo/Inter_Milan.gif vs http://baobongda.com.vn/images/fm/logo/teamsgermanybayern.jpg

Nơi ấy là thiên đường

Đêm Tây Ban Nha, mội đội bóng Đức đối đầu một đội bóng Italia để tranh vương miện châu Âu, kết thúc mùa bóng 2009/10 đầy sóng gió để bước vào một kỳ World Cup đầy thách thức và hy vọng. NHM còn mơ ước gì hơn thế?

Có lẽ, trong trái tim mỗi người đều có chút lo âu, khắc khoải khi chúng ta đã lỡ yêu một ứng cử viên nào đó và sợ rằng đội bóng yêu thích của mình thua trận. Nhưng bù lại ta có sự hồi hộp, thắc thỏm, cái yếu tố muôn đời làm bóng đá trở nên hấp dẫn. Tính khó dự báo của trận chung kết Champions League hôm nay chính là sự mỹ mãn khi kết thúc cả mùa bóng trên toàn châu lục.

Một chút lịch sử

Cả Inter lẫn Bayern đều là những đội bóng lớn. Nhưng vị trí của họ trong lịch sử lại không như nhau. Lịch sử Inter ghi nhận giai đoạn 1955-1972 như thời hoàng kim nhất, với danh hiệu “La Grande Inter” (Inter vĩ đại), nhất là những năm 1960, khi họ có Facchetti và Mazzola trong đội hình, với chiến thuật Catenaccio của HLV Helenio Herrera. Năm 1972, Inter thua Ajax 0-2 trong trận chung kết, chấm dứt thời kỳ vang dội nhất của họ.

Cùng Ajax, và sau đó là M’gladbach, Bayern bước lên vũ đài châu Âu trong những năm 1970. Bây giờ, khi nhớ lại lịch sử bóng đá Đức cả ở cấp độ đội tuyển lẫn CLB, người ta vẫn cho rằng những Beckenbauer, Maier, Mueller là thế hệ vinh quang, tài năng nhất. Những năm sau đó, Bayern vẫn có vị trí được vị nể, nhưng hào quang thắng lợi thì chỉ còn đôi lần le lói.


http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/CupChauAu/noiay4.jpg
Ảnh: AFP

Và bây giờ, hai CLB cùng trở lại, cùng có một HLV mới đủ sức không chỉ thay da đổi thịt mà có lẽ còn thay cả cốt cách, linh hồn đội bóng. Mùa bóng 2009/10 là khá đặc biệt ở châu Âu, khi ngôi vô địch ở cả Anh, Đức, Italia, Tây Ban Nha đều chỉ được định đoạt ở những vòng cuối.

Inter và Bayern đều rất quyết tâm và hy vọng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, đây thực sự là cuộc đối đầu của hai HLV hàng đầu thế giới hiện nay, với những phong cách trái ngược.

Mourinho và Van Gaal

Chúng ta đều biết, ngày ở Barcelona, Mourinho là trợ lý của HLV trưởng van Gaal. Bây giờ họ vẫn thường gửi SMS cho nhau, chúc mừng nhau sau những chiến thắng, nhưng chắc chắn không thể tiết lộ mưu lược trong trận chung kết Champions League.

Van Gaal nói rằng, ông theo đuổi một mục tiêu khó khăn hơn, khi muốn thắng bằng thứ bóng đá đẹp mắt, trong khi Mourinho chỉ cần thắng là đủ. Còn Mourinho hóm hỉnh cho rằng, rất đơn giản thôi, van Gaal không thể nhanh bằng tôi. Nhanh do tuổi tác? Nhanh trong suy nghĩ và nhanh trong phản ứng?

Trước hết, cả van Gaal lẫn Mourinho đều đã đem lại những thay đổi sâu sắc trong đội bóng do mình huấn luyện, trong khi vẫn phát huy được yếu tố truyền thống. Bayern vẫn lỳ lợm, bản lĩnh, theo tính cách người Đức. Nhưng về lối đá, bây giờ Bayern chơi đẹp mắt hơn. Nếu những năm 1970, Bayern vững mạnh nhờ một trục dọc, thì bây giờ, dấu ấn van Gaal hiện rõ qua lối chơi hai cánh. Nếu trước đây Bayern chủ yếu trông chờ vào chân sút Mueller, thì bây giờ Robben, Olic, Mueller thay phiên nhau nhả đạn. Sau khi thắng Bremen 4-0, xác lập “cú ăn 2” hiển hách, người ta đã nói về “một Bayern hay nhất mọi thời đại”, đánh giá có lẽ hơi vội vàng và nhiều mơ mộng.

Với Inter, Mourinho vẫn thiên vào khả năng phòng thủ, nhưng nó linh động hơn hẳn trước đây. Đấy không chỉ là những bức tường chắc chắn, mà bức tường ấy được dựng lên một cách linh động, tùy theo từng trận đấu, thậm chí tùy theo từng giai đoạn trong cùng một trận đấu. Mặt khác, sức tấn công của Mourinho cũng mạnh hơn, vượt qua cái khuôn khổ 1-0 thời Catenaccio, đôi khi còn dám mạo hiểm, để ghi đến 3 bàn vào lưới Barca trong một trận đấu. Như thế, Inter trở nên mạnh mẽ hơn: loại Chelsea và Barca đâu phải dễ?

Trong công tác tổ chức và chỉ đạo, van Gaal cho rằng, cứ phát huy hết sức mạnh thì sẽ thắng mọi đối thủ, nghĩa là ông lấy việc động viên tinh thần làm gốc. Còn Mourinho là bậc thầy về phân tích đối thủ, nên sẽ tùy từng đối tượng mà ông đưa ra lối đá. Chính vì quá dựa vào mình, van Gaal đã để Man Utd vượt lên dẫn trước 3-0 chỉ trong 35 phút, nhưng lại cũng chính vì dựa vào sức mạnh đó mà ông ghi được 2 bàn quyết định sau đó. Còn Mourinho, sức mạnh kinh hoàng của ông nằm ở chỗ “khóa chết” Xavi và Messi, cộng thêm một hàng công mạo hiểm với Eto’o, Milito và Sneijder.

Van Gaal giỏi động viên cầu thủ tin vào mình. Còn Mourinho thì thần tình về những đòn tâm lý, đủ cách đủ kiểu và không cần kiêng khem, giới hạn gì hết! Người ta cứ nói sân Bernabeu có thể là sân nhà của Bayern, chứ không như Inter. Nhưng Mourinho tung ra một tuyên bố chấn động: “Với một cầu thủ hay một HLV vĩ đại, sẽ là lỗ hổng lớn nếu chưa từng đứng trong đội hình Real”. Chẳng hiểu sang năm Mourinho có về Madrid hay không, nhưng chắc rằng tuyên bố đó sẽ khiến sân Bernabeu thân thiện với Inter hơn rất nhiều.

Vì vậy, khó có thể nói trước điều gì cho trận đấu này. Hãy cứ bật màn hình và theo dõi trực tiếp. Khi ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy các cầu thủ, những người quyết định kết quả trận đấu trên sân.

Ai sẽ là anh hùng đêm nay?

Lucio là thủ quân tuyển Brazil, nhưng vẫn bị van Gaal đưa ra ngoài kế hoạch xây dựng đội bóng. Trận gặp Barcelona, anh là thủ lĩnh tuyến phòng ngự dù người khóa chặt Messi là Zanetti và Cambiasso. Lucio cho rằng: “Loại Barca mới là nhiệm vụ cực khó”. Bây giờ Lucio sẽ phải chỉ huy hàng phòng ngự chống lại Robben và những tam giác lấy anh làm một đỉnh, với Lahm, Schweinsteiger, Mueller, Olic… So với Barca, tuyến tiền vệ của Bayern không tinh tế bằng, nhưng sẽ dữ dội hơn, và đó có thể là lý do sinh ra những tình huống khác. Rất có thể, giống như ở Chelsea, Eto’o sẽ là người quyết định trận đấu.

Có lý do để lo lắng cho hàng phòng ngự Bayern. Cả Demichelis lẫn Buyten đều có thể hình tốt, nhưng không có tốc độ và sự khéo léo. Trước những bước nước rút bứt phá của Eto’o và đồng đội, những mối nguy hiểm lúc nào cũng có thể xẩy ra. Bayern khóa được Rooney, nhưng Inter có cả những khối tấn công, mà Milito và Sneijder cũng đủ sức trực tiếp ghi bàn. Như vậy, sức mạnh phòng thủ của Bayern sẽ phải dựa rất nhiều vào cặp van Bommel-Schweinsteiger. Nhất là Schweinsteiger, được cổ vũ bởi sứ mạng mới tại VCK World Cup sau khi Ballack chấn thương, liệu anh có đủ sức vươn lên thành một ngôi sao trong trận này hay không?

Robben từng ở Chelsea dưới thời Mourinho, từng là người của sân Bernabeu, sân nhà của Real Madirid, và hôm nay anh sẽ thi đấu dưới lá cờ của van Gaal. Robben cho rằng: “Mourinho có biệt tài động viên cầu thủ. Ông chuẩn bị cho trận đấu rất kỹ, với những cuộc thảo luận kéo dài hàng giờ”. Nhưng chính ở Bayern, Robben mới có thể đạt phong độ cực đại: “Ở các nơi khác, chỉ bàn đến trận đấu, nhưng ở Bayern, việc luyện tập và chăm sóc cầu thủ thật hoàn hảo”. Trong nền bóng đá hiện đại dựa trên cơ sở tính hệ thống, thậm chí cả đường chạy của cầu thủ và đường bóng cũng được tính trên máy tính, Robben vẫn cảm thấy tự do và có thể phát huy hết năng lực và cá tính của mình. Đó là sự tự do sáng tạo và tự do kết trái. Liệu anh có làm được điều đó hôm nay không? Và Bayern liệu có thể trở thành chủ nhân của thiên đường Madrid?

Thống kê:

1 & 8 - Đây là trận chung kết thứ 8 của giải đấu số Một châu Âu trong lịch sử Bayern (thắng 4, thua 3 trong 7 trận trước) nhưng mới là lần đầu Hùm Xám xứ Bavaria chạm trán một đại diện của Italia ở cuộc đấu cuối cùng.

3 - Nếu hạ gục Inter trong trận chung kết, Bayern sẽ loại đội bóng Italia thứ 3 ở mùa này sau khi đã biến Juventus (vòng bảng) và Fiorentina (vòng 1/8) trở thành khán giả bất đắc dĩ.

4 - Với 4 trận thua, Bayern trở thành đội bóng lọt vào chung kết có nhiều thất bại nhất, bằng Milan mùa 2002/03.

6 & 10 - Trận đấu rạng sáng mai sẽ là lần thứ 10 Bayern thi đấu tại sân Bernabeu. Tại 9 trận trước, Bayern chỉ thắng 2, hòa 1 và thua tới 6. Trong khi Inter cũng đã 6 lần làm khách tại đây với duy nhất 1 chiến thắng.

9 - Inter sẽ tranh tài trận chung kết thứ 9 tại các Cúp châu Âu. Ở 8 trận trước, ĐKVĐ Serie A thắng 5, bại 3.

17 - Van Bommel là cầu thủ Bayern có nhiều danh hiệu nhất (17): 1 chức vô địch Champions League 2006, 4 lần VĐQG Hà Lan, 1 cúp Quốc gia Hà Lan, 4 Siêu Cúp Hà Lan, 1 chức vô địch La Liga, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 2 chức VĐQG Đức, 2 cúp Quốc gia Đức, 1 cúp Liên đoàn Đức.

21 - Bên phía Inter, cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất là Stankovic (21): 1 cúp C2, 1 Siêu Cúp châu Âu, 5 lần vô địch Serie A, 5 Coppa Italia, 5 Siêu Cúp Italia, 1 VĐQG Nam Tư, 3 cúp Quốc gia Nam Tư.

28 - Cả Bayern lẫn Inter đều từng 28 lần đối đầu các đại diện từ Italia (Bayern) và Đức (Inter) với lợi thế nghiêng về Nerazzurri. Bayern đối đầu các CLB Italia với thành tích 9 thắng, 7 hòa và 12 bại. Trong khi kết quả chạm trán các CLB Đức của Inter là 13 thắng, 8 hòa và 7 bại.




baobongda.com.vn

sasa
21-05-2010, 11:28 PM
Sao k có cá cược trận này nhể.
Inter cố lênnnnnnnnnnnnnnnnn

hoabinhtronven
22-05-2010, 12:04 AM
chủ độ đâu nhể:rang:
ra độ đê:Ngoc:

Noisy*
22-05-2010, 12:47 AM
Đây! ^__^

Trận này đặc biệt, mình làm luôn. Bạn nào muốn cược thì cm ở đây 1 bài với nội dung: "CLB bạn chọn & số tiền cược" ; sau đó chuyển tiền cược vào nick mình. Chỉ nhận $ đặt cược đến trước trận đấu 15' nhé!

hoabinhtronven
22-05-2010, 01:34 AM
Inter Milan : 7.000$

Noisy*
22-05-2010, 02:00 AM
Inter Milan : 7.000$

Đã nhận của hoabinh.

Đặt cược $7000 mà mình nhận đc có $6650 +_+ bị banking thuốc hết $350 rùi...

hoabinhtronven
22-05-2010, 02:09 AM
khà khà... quên hok trả phí chuyển xiền:hihi:
vậy ghi sổ hoabinh nợ 350$ nha:Ngoc:

Jack
22-05-2010, 03:06 AM
Inter milan : 900$ ( e hèm tui có 1252$ , nhà nghèo tiền ít , trừ cước đi còn 900. Noisy* Nhận nốt đi , kiếm chút đỉnh mua cho mấy đứa nhỏ cái kẹo :D: )

Dốc hết cả tay vào trận cầu này. Dù ngày mai ko còn tiền có phải ăn cháo. hehe

bắt tay hoabinhtronven cái em ! Inter Milan vô địch . Đêm nay cả Châu âu phải quỳ trước Inter Milan hát vang bản giao hưởng J.Mourinho

Noisy*
22-05-2010, 05:01 AM
Inter milan : 900$

Đã nhận của Jack, trong hộp tin của Noisy* là $1203 ^_^

sasa
22-05-2010, 08:20 AM
Inter Milan: 5000$

Vinh danh nước Ý nào!

K'Shadow
22-05-2010, 08:32 AM
Theo chân em sasa :cr:

Inter Milan : 5000$.

DanHuy
22-05-2010, 08:41 AM
ủng hộ inter Milan : + nửa trái

sasa
22-05-2010, 08:41 AM
Tiền cược là đi vay của 1088, thua là bị cả bọn nó bem :so_funny:

H thấy có mems 1088 nổi cùng bè và chìm cùng xuồng, vui dã man :so_funny:

K'Shadow
22-05-2010, 08:47 AM
Thảo nào nãy vào p5 1088 thấy đang managing đô :so_funny:
Cơ mà thua bị bem không chìm nổi cùng đâu , thắng thì được :laugh:
Tý xem hoh thế?

sasa
22-05-2010, 08:54 AM
Xem chứ, k xem để chết à :laugh:

Giật cho chìm cùng chứ ở đấy mà đồng ý vs chà accept =))

Noisy*
22-05-2010, 09:05 AM
Inter Milan: 5000$



inter milan : 5000$.

Đã nhận của sasa & K'Shadow

p.s: sao toàn đổ Inter thế này... :nhi:

Phong Linh
22-05-2010, 09:38 AM
Vừa vác cả nhà của cửa đi cược cho bác Mourinho :D

@ Bạn Noisy* : Tớ bắt Inter - 5700$ :dance:

(Chả bít banking sau khi trừ phí còn bao nhiêu :rain: )


Các bạn Ý đẹp zai mà làm cho tớ mất nhà là tớ xách vali qua chỗ Sa ngủ :so_funny:

chyp_alone
22-05-2010, 09:54 AM
2500 $ cho InTer..................................

Phong Linh
22-05-2010, 10:03 AM
Chưa có ai bắt B.M :D
Pre quả này được ăn cả ngã về 0 rùi :hihi:

K'Shadow
22-05-2010, 10:06 AM
Pre phá sản thì còn sang nhà bạn ở title được :cr: . Mềnh mà phá sản thì :mecry:

Noisy*
22-05-2010, 10:07 AM
@ Bạn Noisy* : Tớ bắt Inter - 5700$ :dance:



2500 $ cho InTer..................................

Đã nhận của PL & chyp_alone. ^_^

p.s: sau khi có kết quả, nếu các bạn thắng cược, mình sẽ gửi lại các bạn đúng số tiền cược & tiền thắng cược. Còn Banking trừ thuế bao nhiêu thì mình không biết. Vậy là ổn hết nha! ^.^

Phong Linh
22-05-2010, 10:10 AM
Tớ nghi trận này lắm :D
Tài sản của tớ ban đầu có tận ~50K cơ. Đem cá độ dần --> bây giờ sạch trơn :rain: (Cứ đặt bạn nào là bạn ý toi :so_funny: )

Mong là Inter bình an vô sự, thích ngắm bác Mourinho cười tươi ăn ảnh cơ :D

Noisy*
22-05-2010, 10:14 AM
- Phong Linh: bật mí nè :cr: trận này, tỷ số có thể là Bayern thắng 1 - 0 đó :5: =))

- bạn H: phá sản thì sao... :Ngoc:

Phong Linh
22-05-2010, 10:17 AM
Nếu 1-0 tớ thề đêm nay có nóng bao nhiêu độ cũng đắp chăn bông đi ngủ :rain:

K'Shadow
22-05-2010, 10:20 AM
- bạn H: phá sản thì sao... :Ngoc:

Bạn H này có phải mềnh không ta :rain:

Phá sản thì...gây dựng sản nghiệp mới khi có.... cá độ mới :cr:

@ PL : E là bạn ý cất chăn bông đi rồi :cr:

Phong Linh
22-05-2010, 10:24 AM
phòng tớ lúc nào cũng sơ cua 2 cái là ít, ko thiếu :rain:

Gây $$$ đi, sắp đến mùa World Cup rồi, ko thiếu nơi để đốt đâu :D:D

Noisy*
22-05-2010, 10:28 AM
Nếu 1-0 tớ thề đêm nay có nóng bao nhiêu độ cũng đắp chăn bông đi ngủ :rain:

Nói thì ráng mà nhớ thực hiện nhé! :Ngoc:


Bạn H này có phải mềnh không ta :rain:

Phá sản thì...gây dựng sản nghiệp mới khi có.... cá độ mới :cr:


chứ đây ko phải là bạn Huyền_ gì đó hồi chưa đổi nick à? :Baby:

p.s: quên nói với mấy bạn đặt cửa Inter!! Kèo là Inter chấp đồng nửa (đồng banh nửa trái), vậy nếu tỷ số hoà là các bạn thua một nửa số tiền đã cược nhé!! =))

K'Shadow
22-05-2010, 10:32 AM
Má ơi, không ngờ mềnh bị nhận diện sai lầm thảm hại thế này :mecry:

Bạn PL tốt bụng dễ thương gây dựng rồi chia sẻ cho bạn với nhé :D

Đấy, lúc gửi đã định hỏi tỷ lệ cược cơ mà nghĩ đây là trân chung kết nên chỉ cược ai vô địch thôi :meo: Bạn Pre chả nói sớm gì :rain:

Phong Linh
22-05-2010, 10:38 AM
Trận này mờ toi thì bạn "tốt bụng dễ thương" (:blushing: ) chỉ có cách đem rao bán nick để W.cup có $$$ mà cá độ tiếp thôi bạn Huyền à :D

Noisy*
22-05-2010, 10:41 AM
Pre thiếu sót, tại lúc đầu ko định làm cá cược ^^~ bạn nào muốn thay đổi phơi cược thì cứ cm, miễn là trước trận đấu 15' thì hợp lệ hết. ^_^

à, nếu pre nói sai tên bạn thì cho pre sr nhé!! ^^~ tại vì đang không tỉnh táo cho lắm...

K'Shadow
22-05-2010, 10:42 AM
Mềnh không biết bạn Huyền :mecry: Cơ mà không có gì :sr: Mí khi được mang tên ấy :so_funny:

@ PL :gian: .

Phong Linh
22-05-2010, 10:47 AM
à, nếu pre nói sai tên bạn thì cho pre sr nhé!! ^^~ tại vì đang không tỉnh táo cho lắm...

Nếu chỉ xin lỗi là xong thì còn cần gì đến cảnh sát nữa :meo:

( Nhớ đọc được câu này trong manga thì phải, truyện của Adachi chăng, quên mất tiêu gòy :D )

Thay mặt bạn K, bạn Pre chuyển tiền bồi thường tên gọi vào tài khoản cho tớ đi :D:D

Noisy*
22-05-2010, 10:50 AM
không biết không có tội mà cũng phải chịu bồi thường ha bạn PL ^.^~

K'Shadow
22-05-2010, 10:56 AM
Adachi mới có truyên Misora ấy bạn ý :D
Bạn Pre : bồi thường để rút kinh nghiệm cũng được :cr:

Noisy*
22-05-2010, 11:02 AM
Người lạ sao biết Noisy* là Pre hay vậy? ^_^~

Phong Linh
22-05-2010, 11:05 AM
@ Pre: Một khi đã kiếm tiền là... bất chấp thủ đoạn lẫn sự vô tội của người không có tội ( ơ mà có gì khác nhau :so_funny: )

--> Phải bồi thường thật ý :om:

Biết là vì hóng được bạn K gọi bạn Noi là Pre. Bản thân tớ lại là người ... nhạy cảm với thời cuộc :")


@ K
uh, Misora :D Em gái tớ xách quyển 1 về cho tớ coi rùi :D Cơ mờ thấy ko thích bằng các bộ trước.
Tớ khoái Adachi với phong cách tưng tửng "Hút thuốc chóng chết - Đọc manga nhiều có hại cho sức khoẻ" :so_funny:

K'Shadow
22-05-2010, 11:36 AM
Sắp đến h đá roài :dance:


Một khi đã kiếm tiền là... bất chấp thủ đoạn lẫn sự vô tội của người không có tội

Bạn ý rất hợp với kinh doanh...tàn nhẫn :sr:

ps : ngoài ra còn có kiểu kết hợp câu chữ vs hoàn cảnh để giới thiệu manga hay kêu ca mí anh biên tập :sr:

Jack
22-05-2010, 12:24 PM
*Hehe ! Vào rồi , phút 36 Tiền đạo Diego Milito của Inter Milan đã ghi bàn. 1-0 cho Inter , Phen này mình sắp giàu rồi :D:
Bình luận trực tiếp luôn ....

*2-0 Cho Inter , Thật không còn gì có thể tả được nỗi vui sướng của CDV và các Fan hâm mộ , Vào phút 70 , Tiền đạo Diego Milito từ 1 đường chuyền của đồng đội , phá bẫy việt vị lao thẳng về phía khung thành , lừa qua hậu vệ Bayer , 1 cú Kứa lòng má trong chân phải quá đẹp , Cố lên Diego Milito hat-trick trong tầm chân ^^ , ( Tin trực tiếp , bây giờ là 4h20 phút theo giờ ở ShenZen China )

Giọt Sương
22-05-2010, 01:26 PM
Đúng hôm mình quyết định theo Bayern thì nó lại chơi thảm hại đến thế này :rain: Phút thứ 76 , lên giường xem phim luôn cho rồi. Càng xem càng tức :meo::meo::meo:

Jack
22-05-2010, 01:36 PM
Hehe ,hết giờ ... Vinh quang thuộc về Inter ... sân Bernabeu Vinh danh Diego Milito , anh là người hùng .....Inter Vô địch ,

PS : @Giọt Sương : Ko phải là Bayer chơi ko hay mà Inter chơi quá xuất sắc thui . Một cú ăn 3 đáng tự hào và cuối cùng tiền cũng vào túi mình , đấy mới là điều quan trọng :D:

Giọt Sương
22-05-2010, 01:38 PM
Chán chả buồn chết rồi anh ơi. Khỏi xem tiếp cũng thấy thua trắng tay rồi :meo:

Jack
22-05-2010, 01:45 PM
Em trắng tay đâu mà trắng tay. Nhà giàu, tiền nhiều thế kia :phu: hihi
May mắn luôn mỉm cười với kẻ nghèo khổ như Anh nè :D:

Đi ngủ thoai , đêm nay sẽ ngủ ngon lắm đây :P:

chyp_alone
22-05-2010, 01:47 PM
Tiền đi nào bạn hiền ơi =)) 2500 $ của tôi....ăn cả tiền ngoài lẫn tiền trong này nữa chứ...thật tuyệt vời

Giọt Sương
22-05-2010, 01:56 PM
Em không trắng tay nhưng sẵn cục tức anh áhh :meo: Còn tắng tay là BM kìa :rain:

sasa
22-05-2010, 02:15 PM
Vinh quang Inter, Vinh quang Mourinho, Vinh quang Milito nhưng trên hết là

VINH QUANG ITALIA :laugh:

Bây h thì ta có đủ tiền trả nợ.
Thừa tiền cá độ Worldcup.
Và không phải nuôi bạn PL (và nhiều khả năng là kèm mèo của bạn ấy) :haha:

Phong Linh
22-05-2010, 07:18 PM
Và không phải nuôi bạn PL (và nhiều khả năng là kèm mèo của bạn ấy) :haha:

:so_funny: :so_funny:

Inter chơi hay ghê, bạn Milito xuất sắc ghê :X:X Nhìn bác Mourinho hạnh phúc ghê :D:D

Lại có tiền để tháng sau nộp cho W.cup rùi :dance:

Tớ rất ngoan, mèo rất xinh, nuôi cả 2 cũng được mờ =))

~*ẢO ẢNH*~
22-05-2010, 11:42 PM
Mourinho chỉ ngại núi lửa mà ! Đâu có ngại Bayern. Mình nghĩ chơi hay nhất là Wesley Sneijder.

chyp_alone
23-05-2010, 12:37 AM
Ơ thế chưa được trả tiền lại à ! Noisy đâu rồi *_*

Jack
23-05-2010, 01:24 AM
Bác chủ thớt này đâu nhể ?:think: Thò mẹt ra nột tiền chung độ để J làm bữa thịt chó ăn mừng..:so_funny:

Noisy*
23-05-2010, 09:02 AM
Mọi người thông cảm nha, sáng giờ cúp điện nên ko onl chuyển $ cho mọi người đc. ^_^

P.s: đã chuyển xong hết nhé!

Phong Linh
23-05-2010, 09:46 AM
Lần đầu tiên biết thế nào nào thắng cược khi đem $$$ đi cá độ :blushing: