PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bí mật của sự lạc quan!!



pe_yoli
21-05-2010, 10:47 PM
Nhiều bạn vẫn thắc mắc: Có lúc mình nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng, lúc khác mình lại thấy nó cực chán chường và u ám, thế phải làm sao để lúc nào cũng lạc quan yêu đời?
Xin thưa, nếu bạn vào mạng gõ vào trang tìm kiếm trực tuyến từ OPTIMISTIC (tiếng anh có nghĩa là lạc quan) thì ở đấy bạn có thể chia sẻ những mẩu chuyện rất đáng yêu: Khi nào tôi cười? Điều tuyệt diệu nhất mà tôi từng nhận được là gì? Hôm nay tôi đã làm việc tốt nào chưa?... Đọc, chia sẻ và bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn có nhiều điều kỳ diệu quanh ta để yeu đời lắm.
Và nếu yêu đời hơn, bạn có thể "triển khai" bí mật nằm trong từng chữ cái của từ OPTIMISTIC theo hướng thể này:
O - open: Mở lòng mình ra với cuộc sống và mở mắt ngắm nhìn thế giới tươi đẹp quanh mình.
P - pleasure: Hãy tìm cho mình một niềm vui thích, một môn thể thao, một niềm đam mê âm nhạc hay đơn giản là việc chăm sóc một cậu hoa trên bệ cửa.
T - tacful: Hãy mở một nụ cười lịch thiệp với một người mà bạn gặp, biết đâu đấy là sự khởi đầu cho một quan hệ mới.
I - I: để yêu cuộc sống, hãy bắt đầu bằng việc yêu mình. Chăm chút cho chính bạn một cơ thể khỏe mạnh, một vóc dáng ưa nhìn...
M - macho: Hãy là một "đại trượng phu". Đơn giản là hãy sống ngẩng cao đầu. Khi đó bạn chẳng phải bận tâm lo lắng gì về những việc mình đã làm, những gì mình đã nói. Tất nhiên, khi đó chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn nhiều.
I - idea: Sao ko nghĩ ra một ý tưởng nào đó làm bản thân hay sự việc nào đó thay đổi tích cực.
S - sabbate: Từ này có nghĩa là nghỉ phép. Nếu bạn cảm thấy buồn tẻ, chán nản, hãy thư giãn để có thời gian cân bằng cuộc sống.
T - tender-hearted: Nhạy cảm, có bản chất tốt bụng và dịu dàng or ca' tinh'. Bạn nghĩ sao nếu mình là một người như thế nhỉ?

3m_yeu_anh
22-05-2010, 01:53 AM
Nhiều bạn vẫn thắc mắc: Có lúc mình nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng, lúc khác mình lại thấy nó cực chán chường và u ám, thế phải làm sao để lúc nào cũng lạc quan yêu đời?
Xin thưa, nếu bạn vào mạng gõ vào trang tìm kiếm trực tuyến từ OPTIMISTIC (tiếng anh có nghĩa là lạc quan) thì ở đấy bạn có thể chia sẻ những mẩu chuyện rất đáng yêu: Khi nào tôi cười? Điều tuyệt diệu nhất mà tôi từng nhận được là gì? Hôm nay tôi đã làm việc tốt nào chưa?... Đọc, chia sẻ và bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn có nhiều điều kỳ diệu quanh ta để yeu đời lắm.
Và nếu yêu đời hơn, bạn có thể "triển khai" bí mật nằm trong từng chữ cái của từ OPTIMISTIC theo hướng thể này:
O - open: Mở lòng mình ra với cuộc sống và mở mắt ngắm nhìn thế giới tươi đẹp quanh mình.
P - pleasure: Hãy tìm cho mình một niềm vui thích, một môn thể thao, một niềm đam mê âm nhạc hay đơn giản là việc chăm sóc một cậu hoa trên bệ cửa.
T - tacful: Hãy mở một nụ cười lịch thiệp với một người mà bạn gặp, biết đâu đấy là sự khởi đầu cho một quan hệ mới.
I - I: để yêu cuộc sống, hãy bắt đầu bằng việc yêu mình. Chăm chút cho chính bạn một cơ thể khỏe mạnh, một vóc dáng ưa nhìn...
M - macho: Hãy là một "đại trượng phu". Đơn giản là hãy sống ngẩng cao đầu. Khi đó bạn chẳng phải bận tâm lo lắng gì về những việc mình đã làm, những gì mình đã nói. Tất nhiên, khi đó chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn nhiều.
I - idea: Sao ko nghĩ ra một ý tưởng nào đó làm bản thân hay sự việc nào đó thay đổi tích cực.
S - sabbate: Từ này có nghĩa là nghỉ phép. Nếu bạn cảm thấy buồn tẻ, chán nản, hãy thư giãn để có thời gian cân bằng cuộc sống.
T - tender-hearted: Nhạy cảm, có bản chất tốt bụng và dịu dàng or ca' tinh'. Bạn nghĩ sao nếu mình là một người như thế nhỉ?

Mình thấy cách suy nghĩ của bạn rất hay và thú vị lắm,sự lạc quan ai cũng muốn có nhưng có lẽ rằng cuộc sồng cũng cần sự tẻ nhạt một chút, không cần luôn nhìn bằng cặp kính màu hồng mới thấy cuộc sống tươi đẹp, ngay chính những cặp kính màu đen cùng có ý nghĩ riêng của nó. Không phải cái tươi đẹp là đủ đâu, đó chỉ là cần thôi!
Nhưng cũng cảm ơn bạn nhiều, đọc bài của bạn mình thấy rất hay,và mình sẽ cố gắng sống lạc quan.