Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : The last



Eragon31
21-05-2010, 06:14 AM
3 Năm học trôi qua nhanh , nó để ý rất nhiều người con gái , nó vẫn luôn tìm kiếm ngưới mà nó yêu thương và sẽ dành cả đời để chăm sóc người ấy , để rồi nó nhận ra người đó luôn ở gần nó , một con người hoàn mĩ , nhưng thế thì sao? , nó vẫn im lặng ,dõi theo bước người đó , che chở , mong chờ người , nhưng nó không bao giờ thổ lộ tình cảm của mình vì với nó người đó quá hoàn hảo , còn nó thì lại quá tự ti , nó không giỏi , không đẹp trai , cũng nói năng chẳng hay gì , có thể không phải quá tệ nhưng vẫn chưa bằng người ấy , nó thấy gần nàng có quá nhiều chàng trai đẹp trai , học giỏi , nhưng nàng vẫn khong ,màng vậy thì nó là j trong mắt nàng? ,có lẽ chẳng là gì ngoài hình ảnh một con cóc ghẻ mãi mơ ăn dc thiên nga ( tui tự nghĩ thôi T_T) chứ nàng rất hiền lành -----> nó ước j được gặp nàng sớm hơn , quay về tg 3 nẳm trước để có thể phấn đấu cho 1 tình cảm ,để ôm ấp những giấc mộng , để có thể yêu đơn phương một người dù bik người đó có lẽ không bao giờ yêu mình , nói sao thì cóc ghẻ cũng không thể ăn thịt thiên nga , có chăng là trong truyện cổ tích , công chúa chỉ mãi dành cho hoàng tử , không phải là thứ những kẻ không có j có thể mơ có dc. Ai cùng suy nghĩ vào bàn với tui cho vui nhé ! cám:bitmat: ơn!!:step:

♥ღTùng tử tế ♥ღ
21-05-2010, 07:18 AM
Cần phải tự tin lên chứ bạn , bạn đã xem bộ phim " Chàng Sharek tốt bụng " chưa? Chàng trằn tinh Sharek đâu phải là 1 hoàng tử nhưng vẫn chiếm được cảm tình của nàng công chúa fiona. Đó là bởi vì chàng biết tạo ra những ấn tượng đẹp trước mắt nàng... Vẻ đẹp bên ngoài không bao giờ sánh bằng vẻ đẹp tâm hồn đâu bạn ah :hihi:

Ku_By
21-05-2010, 07:26 AM
3 Năm học trôi qua nhanh , nó để ý rất nhiều người con gái , nó vẫn luôn tìm kiếm ngưới mà nó yêu thương và sẽ dành cả đời để chăm sóc người ấy , để rồi nó nhận ra người đó luôn ở gần nó , một con người hoàn mĩ , nhưng thế thì sao? , nó vẫn im lặng ,dõi theo bước người đó , che chở , mong chờ người , nhưng nó không bao giờ thổ lộ tình cảm của mình vì với nó người đó quá hoàn hảo , còn nó thì lại quá tự ti , nó không giỏi , không đẹp trai , cũng nói năng chẳng hay gì , có thể không phải quá tệ nhưng vẫn chưa bằng người ấy , nó thấy gần nàng có quá nhiều chàng trai đẹp trai , học giỏi , nhưng nàng vẫn khong ,màng vậy thì nó là j trong mắt nàng? ,có lẽ chẳng là gì ngoài hình ảnh một con cóc ghẻ mãi mơ ăn dc thiên nga ( tui tự nghĩ thôi T_T) chứ nàng rất hiền lành -----> nó ước j được gặp nàng sớm hơn , quay về tg 3 nẳm trước để có thể phấn đấu cho 1 tình cảm ,để ôm ấp những giấc mộng , để có thể yêu đơn phương một người dù bik người đó có lẽ không bao giờ yêu mình , nói sao thì cóc ghẻ cũng không thể ăn thịt thiên nga , có chăng là trong truyện cổ tích , công chúa chỉ mãi dành cho hoàng tử , không phải là thứ những kẻ không có j có thể mơ có dc. Ai cùng suy nghĩ vào bàn với tui cho vui nhé ! cám:bitmat: ơn!!:step:

cậu hệ hoàn cảnh tớz bây giờ :(

miu_xinh_tt
21-05-2010, 07:36 AM
Bạn phải tự tin lên. Tình cảm đâu có thể đạt ra tiêu chuẩn cho nó đc chứ. Miễn gặp đc ng` mình thật sự thấy thích và quan trọng vs mình là đc rùi

lovely_ploy
21-05-2010, 07:36 AM
oh đừng tự ti như vậy chỉ càn bạn là chính mik chỉ cần bạn ju ng` đó chỉ cần tình cảm của bạn là thật lòng theo như bạn nghĩ mik giả sử cô ấy có thik bạn thật thì chỉ vì bạn đẹp trai vì bạn tài giỏi hay sao? đó chỉ là 1 phần nhỏ trong tình ju thui. điều quan trọng đó chính là tấm lòng những điêù ẩn sâu trong con ng` bạn # hẳn với những ng` khác khiến bạn trở nên đặc biêt. Hãy là chính mik và tự tin là mik ju cô ấy như vậy là thành công 75% oy đó

thu tim
22-05-2010, 05:05 AM
có thể vì thế mà bạn mất rất nhiều , hãy tự tin hơn

cactushb
22-05-2010, 08:03 PM
làm gì mà bi quan như thế. Không co ai là hoàn hảo cả đâu , bạn cũng có mặt mạnh của mình mà. Cố lên đi chứ