PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những dòng nhật kí của tôi......



3m_yeu_anh
21-05-2010, 12:18 AM
Dưới đây là những gì tôi viết bằng chính cảm xúc thật của mình, nếu nó không hay cũng không sao, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn một chút gì đó của cuộc sồng mà theo chính cách nhìn của tôi. Mong các bạn có thể ủng hộ tôi.
12/2/2010 Thử sáu, 8:50am
Trời ơi! Bây giờ mình không thể tin được là chuyện gì vừa xảy ra nữa. Trung-cậu bạn hiền như cục đất khô học cùng lớp, mình mới biết mới một học kì- tặng quà cho mình. Oh my god!, mình điên lên rồi, sock quá, bối rối quá. Mình không biết sẽ đối xử với Tr thế nào đây. Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời mình, mình có quà valentine. Miệng thì Tr luôn nói là mình yêu TH nhưng sao hành động lạ khác như vậy. Mình sẽ gọi điện cho Tr hỏi xem thế này là thế nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
12/2/2010 Thứ sáu 6:45pm
Bây giờ thì mình bình tĩnh lại rội Nhưng quả thật đến mình mình cũng không thể tưởng tượng Tr tặng quà cho mình không phải nhân ngày sinh nhật mà là ngày 14/2. Nếu sau này Tr không còn chơi với mình như trước nữa thì sao, mình sợ Tr sẽ né tránh hay đại loại như là ngại ngùng gì gì đó.B ỏi đùng mơ mọng nữa, điên hay sao chắc gì Tr đã thích mình, còn Th nữa cùng chẳng thích mình đâu, mơ làm gì chứ, tỉnh lại đi!!!!!!!!!!!
13/2/2010 Thú bảy 10:10am
Vậy là mình đã phone cho Tr, mình thật là cô gái trơ trẽn hết múc, không hiểu mình lảm nhảm cái gì nữa nhưng may sao kết cục vẫn có hậu, Amen. Chuyện là thế này, mình đã bày tỏ hết thài độ của mình như là mình cảm ơn về món quà, rát vui và thất là lạ, rồi mình liên hỏi xem Tr có tình cảm với mình không. Và "có" là câu trả lời, mình quá hoảng hồn và không biết cái miệng của mình đã tuôn ra một tràng những câu vô cùng vo tình người. Mình từ chối thẳng thừng không thương tiếc hix. May sau đó Tr chèo sangchuyeenj khác và mình mới cậu đi dự sinh nhật. Mình điên rồi!!
10/3/2010 Thứ tư, 12:40pm(giữa trưa T_T)
Nhật kí ơi, bạn biết chuyện gì vưa xảy ra không. Một chuyên tày trời.......mình bây giờ không biết nói sao nữa. Mình đang rất khó xử
Hôm nay lúc tan học về ý,Tr nói là Tr đi về cùng mình được không. Quỷ tha ma bắt cái thằng Tr ấy đi.Mình khó xử, vô cùng khó xử khi đi cùng cậu ấy.Mình thực sự không thoải mái và rất ngại khi ...... trời ơi khi về cùng cậu ây.. đi trên đường ..... ôi trời ơi.Mính sợ cái cảm giác ấy, mình sợ có ai đó nhìn,mình sợ gặp người quen, nhất là người thân. Đã thế đén lúc về gần nhà, mình đã bảo cậu ấy hãy về đi kẻo muộn nhưng cậu ấy vần lỳ không chịu về và lấy ly do muôn đua mình về gần hơn. Và cậu ấy đã đua mình về tận đến cổng nhà, trước mặt hàng xóm láng giềng, mình như muốn đào cái hố để chui ngay xuống đấy, ở vạn kiếp nơi ấy cũng được huhu, biết làm gì đây, chuyện không ổn rồi.