Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh sẽ cố



tuanbeo89
20-05-2010, 11:53 PM
Em à!Cho phép anh gọi em như vậy nhé,mặc dù anh biết rằng anh kém em 2 tuổi!Nhưng àm em cũng đã gọi anh là anh và vô số biệt danh khác rồi mà!những ngày vừa qua là những ngày quá đau khổ với anh!niềm tin trong anh gần như đã bị sụp đổ!mọi chuyện đến với anh quá bất ngờ!Quãng thời gian dài chúng ta bên nhau,có nhau thật là một khoảng thời gian đẹp!khi em quyết định ròi xa chốn thành phố thủ đo này để về với gia đình,mình đã trao nhau những lời hẹn ước!xa nhau,anh biết cả 2 đứa chẳng có ai vui cả!Em đã từng nói với anh rằng,em nhớ và yêu anh rất nhiều!Những lúc giận nhau cũng thế,em nói mình đừng giận nhau nữa,làm thế chỉ làm em thấy nhớ và yêu anh nhiều hơn thôi!vậy mà đúng cái ngày định mệnh đó,gia đình một người bạn cũ của em đã đến vào đúng ngày sinh nhật em,đặt vấn đề 2 gia đình đã trở thành thông gia!em đã đồng ý,anh biết em đồng ý chỉ vì bố mẹ em,a biết đối với em bố mẹ là quan trọng nhất!anh nhớ em cũng đã từng nói với anh điều này,em sẽ làm theo mọi việc bố mẹ em muốn!Nhưng với anh việc này quá bất ngờ!vào ngày thứ 7 hôm đó,ngày anh đội mưa đi từ HN về VP để thăm gia đình em,để được nhìn thấy em thấy nụ cười của em!anh nhớ em rất nhiều,lúc đó dường như đoạn đường 70km chỉ còn như là 7m vậy!anh đi,trong lòng vui và sẽ vui thế nào hơn nữa khi anh về đến nơi sẽ thấy được em,thấy được nụ cười của em!nhưng bất ngờ quá,anh đã chờ em đến chiều,em về chỉ hỏi thăm a qua loa với bộ mặt lạnh băng!khi nhận được tin nhắn của em,nó lanh lùng làm sao!a đã quyết định về HN ngay lúc đó!a đã khóc,anh quá buồn,quá thất vọng!khi a về e mới nhắn những tin nhắn quan tâm anh một chút!và dường như tối hôm đó còn khắc nghiệt hơn!em đã nói ra sự thật mà em định sẽ giấu anh đến khi chuyện đã rồi!bố mẹ em đã đồng ý với gia đình kia,cuối năm nay em sẽ cưới!anh đã không làm được việc gì nên hồn!anh như người đang ở dưới đáy vực!em đã gọi và nt cho anh nhiều,khuyên anh nên quên em di,nhưng anh không thể làm được!qua những tin nhắn,nhưungx bài viết trên fb,anh hiểu rằng anh mới là người em yêu!thế nhưng em đã chọn làm theo ý muốn của bố mẹ,em đã k phản đối!anh trai anh nói với anh rằng,em bị điên,nhưng a bảo k,em chỉ làm theo ý bố mẹ e thôi!Chỉ vì em và người đó không hề yêu nhau!anh đã nói với em rất nhiều,bạn em cũng vậy!mọi người đều muốn em hãy làm theo những gì mình muốn!nhưng dường như nó k hiệu quả!em đã nói rất hối hận vì nhưungx quyết định đó,vẫn còn thời gian để sửa mà em!
Mọi người đều ủng hộ em làm thế mà!cuộc đời này là của em chứ không phải bố mẹ em!
Nhưng đến hôm nay,đã được 1 tuần kể từ ngày t7 nghiệt ngã đó,anh vẫn k thể quên đc em,đi đường a nhớ e,a khóc!về nhà,nhìn thấy khuôn mặt em hiện lên trên màn hình laptop,nhìn những bức hình mình đã chụp cùng nhau,nhìn những dự định mình đã dự định làm cho tương lai của 2 đứa,a lại thấy buồn!anh trai anh đã nói với anh nếu em quyết tâm vì gia đình như thếm,rồi em sẽ phải hối hận,anh hãy quên em đi!nhưng a k làm nổi!A mong rằng em sẽ hạnh phúc bên người đàn ông mà gia đình em đã chọn!Nhưng em sẽ mãi ở trong tim anh,sẽ mãi luôn là như thế và anh biết trong trái tim em cũng sẽ luôn có anh!