PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạ buồn!



sangsang
20-05-2010, 08:41 PM
Hạ lại đến như bao mùa hạ trước
Vậy mà lòng ta vẫn thấy bâng khuâng
Đã qua lâu cái thuở học đường
Mà ta cứ tưởng mới vừa hôm qua ấy

Rất lâu rồi ta lục tìm vẫn thấy
Mãnh vỡ trái tim người ấy xé tơi bời
Và hôm nay ta nhìn cánh phượng rơi
Trong khoé mắt chợt tuôn rơi dòng lệ.:rain:

Ngày Hôm Qua
24-05-2010, 11:18 AM
Hạ lại đến như bao mùa hạ trước
vận vội vàng cho ta những ưu tư
Đạ lâu rồi ta không còn nhớ nữa
Mùa hạ vàng chỉ còn những tàn dư

Đã lâu rồi ta không còn tìm thấy
Nước mắt buồn rơi đẫm trái tim ta
bao lưu luyến chỉ còn là trong mộng
Giấc mơ nao sao đã mãi xa xôi

kyniem1989
25-05-2010, 05:09 AM
hạ xưa ta chia tay trường cũ
mưa rơi buồn người ấy bước bên ta
những điều ấp ũ như tuân trào
nhưng e ngại nên ở mãi trong tim

hôm nay cơn mưa rơi như hạ cũ
lòng bồi hồi nhớ những kỷ niệm xưa
giá ngày ấy ta và em dam..... nói
bây giờ có phải mãi xa nhau????????

sangsang
26-05-2010, 08:55 PM
Ngày xưa ấy ta yêu nhau mà không nói
Để hạ về làm đau nhói tim nhau
Nhìn mưa rơi ta thấy buồn nao nao
Lòng buồn tự hỏi vì sao ta buồn?

Giá ngày xưa ta đừng vội buông xuôi
Mặc thời gian nổi trôi tình yêu ấy
Thì ngày nay ta đâu buồn đến vậy
Mỗi khi hạ về làm thức dậy nỗi đau.

Ngày Hôm Qua
26-05-2010, 11:23 PM
Ngày xưa ấy ta yêu nhau mà không nói
Để xa rồi ta nhớ mãi không thôi
Ôi kỷ niệm lại dân trào trong kí ức
Mùa hạ về cho ta những đơn côi

Giá ngày xưa ta đừng vội buôn xuôi
Giờ hai đứa có lẽ là vui lắm
Chẳng như bây giờ không biết phải làm
Đành thôi vậy giấu nỗi buồn trong xa thẳm

kyniem1989
27-05-2010, 05:09 AM
hạ xưa ta tiễn đưa người ấy
lệ hoen mi chỉ biết đứng trong theo
cánh chim bay xa mãi xa xa mãi
mang theo người xa mãi mãi...còn tôi

sangsang
27-05-2010, 05:53 PM
Bên hiên cửa mưa buồn rơi tí tách
Hạ ngậm ngùi tủi phận biết trách ai?
Đắng cay cho tình yêu thuở học đường
Giờ xa cách muôn phương không gặp lại

Tôi vốn biết theo tình là tình chạy
ấy vậy mà tôi vẫn cứ chạy theo
Bến đợi hoài mà thuyền chẳng về neo
Để cho bến mang sầu theo ngày tháng./.

Ngày Hôm Qua
27-05-2010, 07:03 PM
Mưa đã cố giấu nỗi buồn trong kỉ niệm
Mà vì sao vẫn ướt đẩm tâm hồn
Mưa mùa hạ có bao giờ như cũ
Đã xa rồi ôi những phút giấy xưa

sangsang
27-05-2010, 08:25 PM
Người ra đi không một lần ngoảnh lại
Để mưa về nghe tê tái tâm can
Phải chăng là do duyên số an bày
Nên xa cách không có ngày gặp lại

kyniem1989
28-05-2010, 06:11 AM
người ra đi trong hạ buồn hôm ấy
tiễn bước người xa mãi 1....trường xưa
mưa rơi rơi như giọt buồn lặng lẽ
và đi vào ky niem mãi không wên

Ngày Hôm Qua
28-05-2010, 02:29 PM
Tôi trở lại tìm em mùa hạ cuối
Hạ ngỡ ngàng chẳng thể nhận ra tôi
Nhiều năm trước tôi vẫn còn trẻ lắm
Nhưng bây giờ tóc cũng đã pha sương

Em đi vội bỏ tôi và hạ cũ
Để tôi buồn ôm một nỗi ưu tư
Tôi cứ ngỡ thời gian rồi phai xóa
Chẳng thể ngờ lại nhớ mãi không thôi

sangsang
30-05-2010, 07:48 PM
Mùa hạ xưa đã qua đi từ lâu lắm
Tận đáy lòng em vẫn nhớ không nguôi
Em vẫn đợi vẫn chờ mãi không thôi
Dù em biết xã xa xuôi từ lâu lắm./.

Ngày Hôm Qua
30-05-2010, 09:35 PM
Có một người vẫn đợi một người kia
Còn tôi giờ hai người hai lôi
Con đường cũ giờ đây dài vô tận
Hai tâm hồn hai lối rẽ xa xôi

sangsang
01-06-2010, 06:21 PM
Anh có còn về lối củ hay không?
Hạ lại đến Phượng hồng rơi khắp lối
Em vẫn vậy vẫn ngồi đây chờ đợi
Đợi mõi mòn đợi mãi chẳng thấy anh./.

Ngày Hôm Qua
03-06-2010, 11:48 AM
Cảm giác đó rồi giờ cũng đã quen
Mùa hạ đến vẫn chỉ là như vậy
Ta đã quen và không còn nhớ nữa
Dù hạ buồn có đến nữa hay không

Ta đã quyết hạ chỉ là dĩ vãng
Chỉ là thơ với mộng ước xa vời
Dù hạ đến ta cũng làm ngơ không thấy
Như chưa từng một phút luyến lưu chi

Ta vẫn thế cố quên đi rồi lại nhớ
Mùa hạ nào vẫn không thể phôi pha
Ta cố xa nhưng dường như không thể
Muốn trở về lại sợ phải xa nhau

Hạ ơi hạ, có bao giờ hạ biết
Hạ đến chi cho ta mãi ưu phiền
Ngỡ kỉ niệm ngủ vùi trong ký ức
Hạ lại về gieo rắc những ưu tư

sangsang
13-06-2010, 06:14 PM
Mùa hạ đến em vẫn ngồi chờ đợi
Biết hạ buồn nhưng em vẫn cứ mong
Biết ngồi trông anh chẳng ghé một lần
Nhưng em vẫn ngóng trông mùa hạ đến
Em vốn biết nên chôn vào vĩ dãng
Kỷ niệm buồn nên quên lãng là hơn
Để hạ về lòng trống vắng cô đơn
Ngồi chờ đợi cô đơn trong nối tiếc
Em cũng biết anh quên rồi không luyến tiếc
Hạ có về anh cũng chẳng biết chẳng hay
Anh vô tình để em mang đắng cay
Em ngồi đợi chua cay rơi dòng lệ./.