PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có bao giờ ko mày...???



zen_luv
20-05-2010, 09:03 AM
...Giờ phải nói như thế nào đây? rối? mệt mỏi? hay là muốn buông xuôi...hì..chẳng biết nữa. Trước đây sống tự do, 1 mình nhiều lúc hơi tủi thân nhưng thoải mái lắm, đâu phải suy nghĩ vớ vỉn, đâu fai ngồi tưởng tượng linh tinh rồi lại tự...làm khổ mình.
...chỉ cần 1 câu thôi mà, tại sao lại ko nói đc chứ? chỉ 1 câu nói thôi sẽ chẳng phải khó nghĩ nữa...uk chỉ cần nhận lời thôi mà. Nhưng...tại sao lại ko thể nói đc hả mày?
2 đường thẳng song song thì có khi nào cắt đc nhau ko??? mày đã từng hỏi tao câu này. Tao vẫn đang...đi tìm lời giải. 2 đường song song luôn đi cạnh nhau, gần nhau đấy nhưng có khi nào chạm đến....Có phải nên đi tìm cho mình 1 đg chéo ko?
...tao chưa thể định nghĩa được cái tình cảm hiện giờ trong tao là như thế nào, tao chưa từng biết nhớ 1 ng, biết chờ đợi tin nhắn của 1 ng, biết quan tâm đến cảm nhận của 1 ng là như thế nào từ...trc khi mày đến. Nhưng mày vs tao khác nhau nhiều lắm mày biết ko? vì tính cách, suy nghĩ và cả cách sống. Nhiều lúc mày kéo t lại gần...thật gần. Nhưng nhiều lúc mày lại đẩy tao ra xa lắm. Tao không đủ can đảm, tao sợ lắm mày có biết không?....đến bao giờ mày mới cho tao có đủ can đảm hả mày???

_thachthao_
20-05-2010, 09:19 AM
hãy cứ để nó tự nhiên rùi cũng sẽ cso 1 ngày, 1 đường chéo xuất hiện như 1 chiếc cầu để nối tình cảm của 2 bạn lại với nhau thui
đừng lo lắng

zen_luv
20-05-2010, 09:22 AM
...nếu như tớ nhớ không nhầm. Có phải bạn là ng đã từng đưa cho t lời khuyên từ rất lâu trc đây ko nhi? Bạn là ng có cùng ngày sinh vs t phải ko vậy?? ^^...

_thachthao_
20-05-2010, 09:26 AM
uhm. hình như là thế đấy bạn ah
cốt yếu của mọi chuyện là ở chính bản thân bạn thui
tự tin
hãy tin vào những j mình đang có
nhất định bạn sẽ thành công

zen_luv
20-05-2010, 09:29 AM
^_^ lâu ko gặp rồi nhỉ? chuyện của t vẫn rắc rối như ngày nào. Còn bạn thì vẫn giữ thói quen chăm đi làm quân sư cho ng khác. :D

_thachthao_
20-05-2010, 09:31 AM
^_^ lâu ko gặp rồi nhỉ? chuyện của t vẫn rắc rối như ngày nào. Còn bạn thì vẫn giữ thói quen chăm đi làm quân sư cho ng khác. :D

hãy cố gắng thì sẽ chanửg có rắc rối nào cản đc bước chân của bạn đâu
còn t thì, bạn nói là thói quen cung hok đúng cho lém vì lâu rùi t mới vào diễn đàn này, cũng từ tết đến jo mới ghé wa ah
hj

zen_luv
20-05-2010, 09:36 AM
còn tớ thì hôm nay "mát trời" tự nhiên nổi hứng mới vào lại diễn đàn. Uk. biết là cố gắng. Nhưng sao tớ thấy nản quá ! chuyện của tớ từ đầu chắc bạn biết rồi. Lằng nhằng lắm. 1 phần là cũng do độ "lì" của tớ hơi cao. Nhưng thật sự t ko muốn xì-tốp nó. hihi đúng hơn là chưa có đủ can đảm.

_thachthao_
20-05-2010, 09:42 AM
cái tôi của bạn wa lớn nên hok châp nhận nép vế người khác
nhưng hãy biết điều chỉnh đúng lúc bạn ah
hiều lúc cái tôi wa lớn sẽ làm bạn thất bại đấy
bạn hok muốn thất bai????????
vậy hãy đừng để cái tôi laná át tình cảm của bản thân
hãy cho nhau cơ hội trước khi wa muộn
hok j là hok thể
quan trọng là ta có đủ can đảm thực hiên nó hay hok thui

zen_luv
20-05-2010, 09:52 AM
nếu như nhận lời. thì về tình cảm có lẽ tớ sẽ không còn phải bận tâm suy nghĩ. Nhưng tớ sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện. Rắc rối theo kiểu khác. Bố mẹ sẽ ko ủng hộ đâu (đấy là chưa nói đến việc cấm), bạn bè chắc cũng sẽ bàn tán sôi nổi lắm...có thể tớ sẽ phải chịu khá nhiều áp lực vì tớ và "hắn" khác nhau nhiều lắm bạn ak ! tớ phải chọn thế nào cho đúng đây? mệt quá! Rối quá!

_thachthao_
20-05-2010, 10:03 AM
bố mẹ chúng ta vẫn vậy
vẫn cấm chúng ta yêu cho dù tuổi của chúng ta hok còn nhỏ nữa
nhưng phải chấp nhận thui bạn ah vì trong mắt bố mẹ, chúng at vẫn ầ những đứa trẻ
hãy cố gắng
1 khi bạn đã chấp nhận là đồng nghĩa với việc bạn đã bước vào cuộc chơi đầy thử thách
có thử ththì tình cảm của bạn mới đẹp và bền bỉ bạn ah
vì vậy đừng cso nản, phải dũng cảm bước tiếp chứ
hãy làm cho bố mẹ bạn hiểu chuyện tình cảm của bạn hok ảnh hửong đến chuyện học hành cảu bạn là đươc. Vì vậy ngày từ bj giờ hãy cố ganứg học thatạ tốt
còn bạn bè, kệ họ, dù sao họ cũng là những người ngoài cuộc nên bạn cũng chang cần bận tâm, họ luôn thế mà, luôn tò mò, hiếu kì với những chuyenẹ mới thui
nếu bạn đủ tự tin vào tình cảm của 2 ngừoi thì sẽ chẳng có j là chởe ngại lớn với bạn cả
chúc may mắn
tự tin lên nha bạn
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!