coheo
20-05-2010, 07:29 AM
Anh à. Tính tới ngày hôm nay là mình đã yêu nhau được đúng hai năm 20 ngày.Tuy yêu anh nhưng chưa bao giờ em đòi hỏi anh những gì mà anh không thể làm được. Thời gian em bên anh , anh đã làm cho em rất hạnh phúc.Khi yêu anh em đã thay đổi rất nhiều , từ mpptj tiểu thư không biết quan tâm đến ai thì em đã thay đổi hoàn toàn , không còn ra dáng là một tiểu thư yếu đuối như lúc trước , thực sự khi đó em cũng nhận thấy mình thay đổỉ nhiều.Khi yêu nhau thì mình còn đang đi học , Giờ thì mình đã ra trường và đã đi làm. mỗi người mỗi nơi vì anh làm việc ở thành phố còn em về quê.Nhưng vào ngày kỉ niệm đúng hai năm thì anh đã nói với em một lời mà em chưa bao giờ dám suy nghỉ sẽ xảy ra. Anh nói khi đang yêu em, anh đã có kể cho em một chuyện về một người em có nhớ không và em đã trả lời là em nhớ. Và đó cũng là người anh yêu trước đây. anh và chị ấy đã yêu nhau đã 6 năm rồi nhưng không biết lý do nào mà chị ấy lại ra đi và không nói với anh một lời nào , sau đó anh có nói với em là sau này anh sẽ tìm gặp chị ấy và anh sẽ hỏi chị ấy lý do vì sao mà bỏ anh.khi anh nhắc tới chuyện này thì linh tính đã cho em biết thế nào cũng sẽ có chuyện không hay.
Lúc đầu em hỏi anh nhưng anh không nói nhưng sau đó anh đã nói là mới đây chị ấy đã vào chỗ anh làm và tìm gặp anh, nói chuyện với anh. chị ấy đã nói những chuyện mà quá khứ anh đã không biết được. Khi anh nói tới đó thì em đã khóc rất nhiều vì em biết chuyện gì đến thì nó cũng xảy ra rồi anh ạ. Và anh đã nói với em là chị ấy nói với anh là chị ấy có con với anh rồi. Em không biết là có tin được điều đó hay không vì con tim em mách bảo là anh đã nói dối em về điều đó.Sau đó anh bảo mình chia tay đi. anh không xứng đáng với em đâu. khi đó em thấy thất vọng và mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân em. em dồn tất cả đầu óc vào làm việc không để có khoảng thời gian nào trống nào để nhớ đến anh.
nhưng sau một thời gian em đã suy nghĩ chắc phải có lý do nào đó thì anh mới nói ra như vậy vì trong thời gian yêu nhau anh chưa bao giờ liên lạc với chị ấy. nhưng em biết trong thâm tâm anh thì anh vẫn còn yêu chị ấy. anh chị đã yêu nhau được 6 năm. còn em thì mới chỉ có hai năm. thì chắc chắn tình cảm của tụi mình sẽ không như anh chị , anh có nói với em là em hãy sống thật tốt đừng làm ba mẹ buồn. anh không muốn một đời người vì anh mà tan nát. em cũng đã hứa với anh là em sẽ sống thật tốt và em sẽ không khóc vì anh nữa anh à.
Anh à. Thực sự em rất hận anh , hận nhiều lắm vì thực sự anh chưa cho em bết lý do vì sao anh chia tay em. nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa anh à.em sẽ cố gắng làm và đi học tiếp , thực sự chuyện này với em là quá đau đối với một tiểu thư mơí biết yêu lần đầu như em. và bây giờ nó là một vết sẹo trong tim em rồi anh à .em sẽ đế tình yêu em dành cho anh như một tảng băng trôi và được chôn sâu trong tim ,
nhưng em biết có hận anh thì cũng không làm được gì nữa cũng không có ý nghiã nữa anh à. Mặc dù rất buồn nhưng bây giờ em thì chuyện lý do anh nói chia tay với em có thật hay không thì cũng không còn ý nghĩa với em nữa anh ạ. Nếu thực sự chuyện ấy xảy ra thì anh phải có trách nhiệm với những gì anh đã làm và em thực sự chúc phúc cho anh chị. và anh hãy yêu chị ấy cho thật lòng anh nhé. anh đừng lừa dối chị ấy như những gì anh đã đối xử với em lúc này.
Còn nếu không phải là sự thật thì em cũng không muốn tìm ra lý do nữa đâu anh à. em không muốn dành thời gian cho chuyện này nữa và không suy nghĩ nữa.
Tuy em biết trong sâu thẳm trong tim thì em vẫn còn yêu anh nhiều lắm anh à.
Nhưng em sẽ cố gắng quên anh và em cũng không muốn là cho ba mẹ lo lắng cho em về chuyện này.
Ở phương xa đó anh hãy sống hạnh phúc anh nhé
Tạm biệt anh
Lúc đầu em hỏi anh nhưng anh không nói nhưng sau đó anh đã nói là mới đây chị ấy đã vào chỗ anh làm và tìm gặp anh, nói chuyện với anh. chị ấy đã nói những chuyện mà quá khứ anh đã không biết được. Khi anh nói tới đó thì em đã khóc rất nhiều vì em biết chuyện gì đến thì nó cũng xảy ra rồi anh ạ. Và anh đã nói với em là chị ấy nói với anh là chị ấy có con với anh rồi. Em không biết là có tin được điều đó hay không vì con tim em mách bảo là anh đã nói dối em về điều đó.Sau đó anh bảo mình chia tay đi. anh không xứng đáng với em đâu. khi đó em thấy thất vọng và mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân em. em dồn tất cả đầu óc vào làm việc không để có khoảng thời gian nào trống nào để nhớ đến anh.
nhưng sau một thời gian em đã suy nghĩ chắc phải có lý do nào đó thì anh mới nói ra như vậy vì trong thời gian yêu nhau anh chưa bao giờ liên lạc với chị ấy. nhưng em biết trong thâm tâm anh thì anh vẫn còn yêu chị ấy. anh chị đã yêu nhau được 6 năm. còn em thì mới chỉ có hai năm. thì chắc chắn tình cảm của tụi mình sẽ không như anh chị , anh có nói với em là em hãy sống thật tốt đừng làm ba mẹ buồn. anh không muốn một đời người vì anh mà tan nát. em cũng đã hứa với anh là em sẽ sống thật tốt và em sẽ không khóc vì anh nữa anh à.
Anh à. Thực sự em rất hận anh , hận nhiều lắm vì thực sự anh chưa cho em bết lý do vì sao anh chia tay em. nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa anh à.em sẽ cố gắng làm và đi học tiếp , thực sự chuyện này với em là quá đau đối với một tiểu thư mơí biết yêu lần đầu như em. và bây giờ nó là một vết sẹo trong tim em rồi anh à .em sẽ đế tình yêu em dành cho anh như một tảng băng trôi và được chôn sâu trong tim ,
nhưng em biết có hận anh thì cũng không làm được gì nữa cũng không có ý nghiã nữa anh à. Mặc dù rất buồn nhưng bây giờ em thì chuyện lý do anh nói chia tay với em có thật hay không thì cũng không còn ý nghĩa với em nữa anh ạ. Nếu thực sự chuyện ấy xảy ra thì anh phải có trách nhiệm với những gì anh đã làm và em thực sự chúc phúc cho anh chị. và anh hãy yêu chị ấy cho thật lòng anh nhé. anh đừng lừa dối chị ấy như những gì anh đã đối xử với em lúc này.
Còn nếu không phải là sự thật thì em cũng không muốn tìm ra lý do nữa đâu anh à. em không muốn dành thời gian cho chuyện này nữa và không suy nghĩ nữa.
Tuy em biết trong sâu thẳm trong tim thì em vẫn còn yêu anh nhiều lắm anh à.
Nhưng em sẽ cố gắng quên anh và em cũng không muốn là cho ba mẹ lo lắng cho em về chuyện này.
Ở phương xa đó anh hãy sống hạnh phúc anh nhé
Tạm biệt anh