PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa chia tay !



☆ snow flowers ☆
20-05-2010, 12:24 AM
Chia tay chỉ ( vỏn ) vẹn những ngày nắng
Mùa lá rơi biết lại gặp nhau
Nhưng cuối cấp ta xa nhau mãi
Lòng rộn ràng, thời gian mãi trôi mau...

Nhìn nhau chỉ biết cười buồn bã
Hẳn trong lòng có nỗi vắng xa xa
Những tấm hình kèm trong lưu bút
Mãi giữ chặt nhé, bạn của ta !

Hè về đến con ve cũng buồn !

MeLjn_Khjn
20-05-2010, 03:35 AM
Ngỡ ngàng phượng đã đơm hoa
Ve dường như đã nhạt nhoà ngân âm
Hè về một mạch âm thầm
Bàng hoàng một sớm tháng Năm xa trường...

☆ snow flowers ☆
21-05-2010, 12:00 AM
Tháng Năm con bạn bần thần:
"Mới chạy nhảy đó lại gần chia tay"
Tôi cười: "Thì sướng chứ hay,
Tạm biệt đi những giờ dạy ôi thôi ".

Nó rượt tôi chạy vòng quanh,
Can tội dám nỡ nói đành xa nhau.
Lớp mình nhốn nháo theo sau
"Ừ thì sẽ nhớ, sao tau ( tao ) quên mày"

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 03:52 AM
^^ Nghe chữ "TAU" của bạn như tiếng người miền Trung ^^
Hè về dang trọn vòng tay
Ôm lũ con nít ngày ngày chăm ngoan
Hè mang phượng đến ngỡ ngàng
Xa rời bè bạn lòng càng đậm sâu
Hè mang cái nắng buồn rầu
Cợt đùa lưng mẹ nặng đau nhọc nhằn!

NamSơn
21-05-2010, 04:21 AM
Gió bay thổi nhẹ tóc ai
Làm lòng tôi mãi luôn sai đắm người
Sân trường mất những nụ cười
Để rồi mỗi đứa mọi nơi chân trời
Xa nàng ta sẽ cách xa
Tình yêu chớp nở mình ta mãi sầu
Bao tà áo trắng u sầu
Nhuộm màu cánh phượng chia tay hôm nào!

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 05:11 AM
Lòng cồn cào, dạ nôn nao
Ngày mai xa cách, làm sao gặp người
Nở chi sớm thế phượng ơi
Kêu chi vội thế ? ngập trời tiếng ve!

☆ snow flowers ☆
21-05-2010, 10:17 AM
Có hè thì mới sang thu
Để khi tới lớp "hu hu" mà mừng
Có khi năm học lưng chừng
Lại bưồn mà thốt: "Ôi mừng hè sang" :D ( có nghĩa mong hè đến )

ôi thơ của mình, mình còn chả hiểu :so_funny: )


^^ Nghe chữ "TAU" của bạn như tiếng người miền Trung ^^


Mình người miền Trung mừ, vào nam lâu rồi :)

[L][Q].[Angel]
21-05-2010, 07:32 PM
Hoa kia mới đó nở rồi
Xưa kia vui thích giờ thì buồn tênh
Nhưng mờ buồn bã chi nhanh
Còn hai năm nữa mới đành xa luôn
Em vầy chứ chị buồn hơn
Phải xa trường lớp, bè bạn chia xa

à chị zj` đấy ơi <tại zì hổng bek tên> chị sắp thi tốt nghiệp phải hông? em chúc chị thi tốt nhé...@

☆ snow flowers ☆
22-05-2010, 12:15 AM
Một người bèo bẹt như mình
Chỉ mong học chóng rồi lỉnh chuồn luôn
Cớ gì mà vẫn thấy buồn
Khi bạn lấy sổ để luồn nhau ghi.




à chị zj` đấy ơi <tại zì hổng bek tên> chị sắp thi tốt nghiệp phải hông? em chúc chị thi tốt nhé...@

Cảm ơn em, còn 10 ngày nữa lên đường rồi. Vừa thi lại vừa nhớ tụi nó cho mà xem :(

MeLjn_Khjn
22-05-2010, 02:03 AM
^^ Chúc Miền Trung thủ khoa! Cố lên hen chị!
Viết vào lưu bút những khi
Vui buồn bên bạn, ướt mi chạnh lòng
Khi vào câu chúc thành công
Forget me not! Mà không nói gì!

☆ snow flowers ☆
24-05-2010, 12:26 AM
Cầm trang lưu bút nghẹn ngào,
Nó đưa mà cứ nhìn vào chăm chăm.
Hỏi : "gì mà cứ lăm lăm ?"
"Mày liệu mà viết dăm ba câu vào,
Chứ mà cứ viết tào lao,
Tao nắm tao đá, đố ( người ) nào nhận ra !"
( ôi con bạn bạo lực của mềnh :so_funny: )

Ok em, chị chỉ bik cố hết sức, thủ khoa thì chị nghĩ có miền Trung chứ ( chắc chắn rồi ^^ )

MeLjn_Khjn
24-05-2010, 08:03 AM
^,,^
Để rồi cứ nghĩ văn hoa
Đôi dòng đã viết sao ta cứ buồn
Ngày mai xa cách nhau luôn
Quyển lưu bút ấy là muôn nỗi niềm!

☆ snow flowers ☆
25-05-2010, 01:41 AM
Sau này cứ đến ve kêu
Lại tụ nhau đến mà rêu cả làng
Nào là: "tao lỡ bỏ nàng,
Giờ thì mới bik là vàng tao đi" ( tên này ham :D )
"Tao thì người ấy bỏ đi,
Ghét không yêu nữa, chai lì còn hơn"...

[ tương lai xa vời :D ]

MeLjn_Khjn
25-05-2010, 07:45 AM
^,,^
Một con bị đứt dây đờn
Nằm im một chổ, mơn mơn nỗi lòng
Ước chi một mảnh tình hồng
Từ trời giáng xuống thoả lòng mộng mơ!
Một con mới tuổi dại khờ
Đã mong có bóng ai chờ, vội bay
(Lời ong, tiếng ve)

☆ snow flowers ☆
25-05-2010, 10:20 AM
^,,^
Một con bị đứt dây đờn
Nằm im một chổ, mơn mơn nỗi lòng
Ước chi một mảnh tình hồng
Từ trời giáng xuống thoả lòng mộng mơ!
Một con mới tuổi dại khờ
Đã mong có bóng ai chờ, vội bay
(Lời ong, tiếng ve)

Chà, sâu xa wá, chị hẻm hỉu :so_funny:

Thôi thì kết thúc tại đây
Trang thơ đã viết đông đầy lòng ai
Chia tay cũng ngày gặp lại
Bưồn chi cho sớm thêm vài nếp nhăn :D

MeLjn_Khjn
25-05-2010, 05:32 PM
^,,^ Khép topic hay khép lời ong tiếng ve hỡ chị???
Chi bằng vui hết con trăng
Còn trời, còn đất, ta rằng còn thương
Tình bạn ta thật can trường
Dù mai xa cách vẫn toả hương ngát lừng!