PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥ღ… Hè xôn xao ... ღ♥



muaquadang
19-05-2010, 11:42 PM
Chợt nhận ra là hè đã về.

Sáng ghé qua thư viện, ra công viên và cảm thấy rất nhớ bé Hạ. Lâu rồi bé không hề liên lạc gì cả. Cả khoảng không rộng rãi không biết chia sẻ với ai, cũng không ai tựa vào vai mình. Cảm thấy nhẹ tênh, nhớ. Bé bây giờ đang làm gì nhỉ? Có cuộc sống mới nên quên chị còi mất rồi, cô đơn. Tự dưng nhớ vị mặn nước mắt của bé. Ghét em quá đi!

Mùa hè, ve kêu râm ran. Ai bảo đó là lãng mạn, là đặc trưng mùa hè nhỉ? Mình thì ghét, ghét một cách không thương tiếc vì điếc cả tai, vì nó át cả tiếng của mình. Ganh tị với cái âm thanh cực tốt của chúng. Nhưng vớt vát là có thể tối tối đi bắt ve non, muốn vậy phải chịu lang thang lúc chạng vạng tối. Ve non đem về chiên bột là … chậc, tâm hồn tô đĩa lại trỗi dậy. Tội lỗi, tội lỗi. Chắc mình bị nguyền rủa mất.

Hè, còn 2 ngày nữa hè. Hè là những ngày lịch được lên một cách chính xác và tỉ mỉ nhất. Hè là những ngày được hò hét nhiều nhất, được chăm chỉ rèn chữ một cách cẩn thận chứ không phải ngồi type cọc cạch. Hè là không được ngủ nướng, không được cà phê sáng, không được thỉnh thoảng trốn đi chơi. Hè là ……….

.nhoh2t.
20-05-2010, 01:22 AM
Mùa hè đến với bao nhiêu dự định và kế hoach. Hôm nay mình đã phát hiện ra một điều lý thú ,vui vì điều đó... nhưng cũng có những nỗi buồn, những nỗi buồn về bạn bè mà mùa hè làm ta khó có thể giải toả được. Với một sự việc mà ta là người có lỗi, rất muốn gặp và xin lỗi người bạn của ta nhưng nghỉ hè rồi,không liên lạc được, khó gặp...may mà còn có những buổi học thêm mùa hè... ta ghét học thêm hè, nhưng cũng phải cảm ơn vì đã cho ta học thêm hè... thật là trái ngược,thật là khó hiểu và mệt mỏi.... Ôi cái tuổi teen, ôi mùa hè !!!!!!!!

~*ẢO ẢNH*~
20-05-2010, 03:46 AM
Vậy là mùa hè đã đến rồi ! Nó đến mang theo cái nóng ghê người. Mình chỉ thích mùa đông thôi , trời lạnh ra ngoài đường lại thấy vui. Còn bây giờ ra ngoài đường thì chỉ thấy bụi và khói
Nhanh thật, đã là mùa hè thứ 4 của đời sinh viên. Chỉ còn 1 năm nữa thôi là ra trường. Mình vẫn còn nhớ cái cảnh chen chúc, xếp hàng trong những lớp học thêm để có thể ra được Hà nội. Bây giờ thì lại chẳng thích ở Hà Nội. Mùa hè thủ đô chỉ có : mất điện , mất nước , và nhớ nhà !

muaquadang
20-05-2010, 05:22 AM
Chiều gió, tưởng mưa về. Cuối cùng gió cũng đi mất.

Mốt là sẽ đám cưới cái H, sẽ bận rộn lắm đây. Lần này không dám nhận làm phụ dâu nữa nhưng lại ôm show tiếp khách. Số hưởng rõ rành rành ra đấy. Chết thật, lũ gà, lợn của mình sẽ bị đói lắm đây, nhờ ai chăm chúng nhở ?

Lúc nãy đi lấy ảnh cưới của nhỏ, nhìn nhỏ nổi cáu tự nhiên thấy buồn cười. Đúng là thay đổi thật, sắp cưới có khác. Mẹ lại bảo nhỏ vẫn như từ trước đến giờ. Uhm, mẹ thì chỉ được cái luôn nói đúng.

Chưa chính thức hè đã lắm việc thế rồi. À à, tối mai phải tổ chức tiệc cho nhỏ nữa chứ. Úi, cơ mà tối mai mới thứ sáu, làm sao tập hợp nhỉ? Gay rồi đây! Thôi dời lại tối thứ bảy luôn. Mình thật thông minh :sr: (nói xong lại nổi cả da gà da vịt )

Mà sao lảm nhảm khiếp quá! :so_funny:
Chẹp, tối nay lại mất show rồi. Haiz ya!!! Đỡ mệt.
------
P/s: Ai cũng có ấn tượng với hè hết nhỉ ! ^^
@ Danchoi008: Nhưng hè thì đỡ vất vả việc học mà.
@ Hienkute94: đừng chán việc học hè em, học hè thoải mái mà, với lại sẽ được gặp bạn bè, vui chứ sao!

hư vô
20-05-2010, 05:24 AM
Vậy là đã đến hè rùi . Nhắc đến hè mình lại nhớ thầy cô và bạn bè . Hồi còn đi học mỗi lần đến hè mình đều rất vui nhưng mình cũng ko biết vui vì vấn đề gì . Có thể chỉ vì hàng ngày đi chăn trâu mình có thể tha hồ nô đùa với dòng sông quê hương . Nhưng đến cuối năm lớp 9 thì mình lại gét mùa hè vì nó đã mang lại cho mình sự chia tay . Hè là thế đó nó vừa mang đến cho ta niềm vui và theo đó là nỗi buồn

☆ snow flowers ☆
20-05-2010, 06:04 AM
Đúng đấy, gì chẳng có hai mặt nhỉ !

Hè này với mình lại khác với những mùa hè khác, có lẽ nó sẽ ngắn hơn, thay vào đó là bù đầu vào ôn thi :)

Nhưng vì vậy mà mình cũng vui lắm, được ở chơi thêm với bạn bè một tháng nữa... :D

Ở lớp luyện thi lại còn khối thời gian để cười, tụi bạn í là "chúa hề" trong lớp, đến vỡ bụng vì cười luôn !

Nhưng thi xong đồng nghĩa với việc bắt đầu mùa-hè-đối-với-mình, bắt đầu phải xa... xa... xa... với mấy đứa bạn...

Uh thì đành chịu, lâu lâu phone tụi nó cũng đỡ nhớ.

Mọi người ơi, mọi người yêu hè đến bao nhiêu % trong lòng mình ? Mình chiếm tới 60%, còn lại thì yêu các ngày lễ khác :so_funny:

nắng thiên đường
20-05-2010, 07:14 AM
Hè đến có ai lấy những cánh hoa phượng thành những cánh bướm không nhỉ . Có ai đi bắt những con ve sầu chưa lột sác ko . Còn tớ tớ rất thích những con bướm bằng hoa phượng . Mỗi lần trong lớp nge thấy tiếng ve kêu mình rất gét nó nó làm mình ko thể nào tập trung được . Nhưng giờ đây nge thấy tiếng ve kêu lại làm mình nhớ tới bạn bè thầy cô nhớ những giờ lên lớp , cùng bạn bè nô đùa ngoài sân trường . Nếu ai có hỏi mình yêu hay gét mùa hè thì mình cũng ko thể trả lời câu hỏi này , còn các bạn thì sao

Ozhi
20-05-2010, 07:43 AM
Với mình, chẳng bao giờ có mùa hè, cũng như chẳng có ai bị mất-tích cả! Trừ khi con người đó đang lẩn-tránh.

Đại hiệp mỏ nhọn
20-05-2010, 09:19 AM
Tên của tớ đã được đặt theo mùa hạ. Hạ ni :sr:

Ngoại tớ thích mùa hạ lại thích một cô ca sĩ nào đó tên Ni ni, và thế là tên tớ đã có.

Mùa hạ năm nay làm cho tớ buồn, buồn ghê gớm. Thế là một năm học lại trôi qua.

Mấy ngày nay tớ đang hát bài "Nỗi buồn hoa phượng". Còn nhớ khi xưa mỗi lần hè thì tớ thường rủ chị đi nhặt hoa phượng rơi trong trường về ép làm cánh con bướm. Giờ chẵng còn cây phượng, chẵng còn những buổi chiều lang thang nhặt cánh hoa rơi.

Xa...!!
20-05-2010, 09:19 AM
Mạn phép chủ topic.
.
.
.
Mùa hè, mùa của ve, mùa của sự chia tay và nhữg giọt nc mắt. Kí ức vẫn luôn còn đọg lại trog ta, hè ạ. Ta khóc thật nhìu, nhưg đã vội quên mi nhanh chóg ... Ta muốn xóa hết kí ức về mi, về tất cả. Ta sắp trưởg thành rôi, cái ngưỡg cửa ấy... Ta chạm vào, và sắp bc wa, 1 năm nữa thôi.
.
.
.
Giờ thì hạ sag, mưa đến.

.nhoh2t.
20-05-2010, 07:56 PM
mùa hè đến thật rồi, ôi sao mà lại xao xuyến thế này chứ.... bao nhiêu nỗi nhớ dồn vào mùa hè, mình thì rảnh rang người ta thì bận rộn, thành ra ngồi không lại thấy buồn thấy nhớ.... nhớ đến những ng bạn những người đã đem lại cho ta bao nhiễu tiếng cười và bao nhiêu những giọt nước mắt... những cảm xúc cứ thế thăng hoa, bao nhiêu ký ức hiện về trên vòm hoa phượng...Yêu lắm hao bằng lăng, yêu lắm những gọc phố buồn thiếu vắng !!!!

muaquadang
21-05-2010, 03:20 AM
Có lẽ thích hè vì một điều duy nhất, được gặp nhóm nhiều hơn. Năm nay hè các bạn đi thực tế hết rồi, mình lại một mình mất thôi.
Có chút tiếc vì năm nay không chịu học cùng, sang năm mất cơ hội được học tiếp rồi. đúng thật là, chịu thôi. Sao mỗi lần nghe nhắc đến việc này vẫn thấy ấm ức.

Mùa này trường đầy bằng lăng.
Hôm gặp nhóc, em bảo em cũng không ghé lại trường, vì buồn, vì chẳng quen ai. Bây giờ mình ghé lại cũng chẳng còn ai nhỉ? Tự nhiên nhớ hồi ấy ghê! Mà lại muốn được nghịch một chút như khi đấy. Hôm nào rủ cả nhóm lên ngủ bụi trên ấy như hồi xưa, chắc là vui!

☆ snow flowers ☆
21-05-2010, 06:04 AM
Hôm gặp nhóc, em bảo em cũng không ghé lại trường, vì buồn, vì chẳng quen ai. Bây giờ mình ghé lại cũng chẳng còn ai nhỉ? Tự nhiên nhớ hồi ấy ghê! Mà lại muốn được nghịch một chút như khi đấy. Hôm nào rủ cả nhóm lên ngủ bụi trên ấy như hồi xưa, chắc là vui!

Hử, ngủ bụi ở trường luôn hở chị ? Hì, nghe vui quá. Những kỉ niệm đẹp bao giờ chẳng làm ta bùi ngùi khi nhớ lại, ss nhỉ !

Đại hiệp mỏ nhọn
21-05-2010, 06:19 AM
ôi! lần đầu tiên tôi ghét hè, hè năm nay buồn làm sao khi nghĩ tới phải xa thầy giáo mà tôi yêu mến :( đã học thầy 2 năm rồi. Thầy dạy rất hay, tỉ mỉ lại cũng dễ thương... nghĩ tới sang năm phải học người nào đó tôi thật muốn ở lại lớp học chung với thầy thêm nửa học kì nữa :((

còn hai tuần, ráng làm hoa tặng thầy, phải làm hoa thật đẹp, thật to hơn những người kia :D

.nhoh2t.
21-05-2010, 06:51 PM
hjhj, mùa hè của mỗi người thật là khác nhau chị nhỉ?
Mùa hè này của em khác nhiều so với những mùa hè khác...vui hơn và cũng buồn hơn....
em yêu chị lắm dê ạh !!!!!!!!!

☆ snow flowers ☆
22-05-2010, 12:55 AM
Chắc hè này rất... rất... đặc biệt đến mức ai Hiền cũng yêu :)

Có j ko zị ta :D

Đại hiệp mỏ nhọn
22-05-2010, 07:22 AM
Dê ạ, tớ thấy ai cũng kêu Dê bằng chị trong khi những người khác cũng hơn tuổi tớ, tớ thấy mình thật hỗn hào =))

Hè năm nay chắc mình cũng chỉ ở nhà thôi nằm coi phim thôi, hoặc là học tiếng anh, năm sau nếu ko lên lớp thì môn cũ có thể hiểu được. Dù sao còn hai tuần nữa cũng phải cố, nếu ko ba tháng hè này mình sẽ bức rức lắm

muaquadang
22-05-2010, 08:27 AM
Ngày kết thúc năm học và bắt đầu hè là hôm nay.
Tớ cảm thấy thế nào thì bây giờ cũng không rõ, vì đầu cứ trống rỗng. Chắc là do dư vị của buổi trưa. Thôi cứ tạm xếp hôm nay là một ngày vui vậy nhé ^^
Hè, bao nhiêu dự định phải hoàn thành. Cần nhiều nỗ lực hơn nếu không muốn lại hối tiếc. Phải luôn nhớ động viên mình cố lên cố lên Dê nhé!

Hani yêu quý, đối với tớ, xưng hô thế nào không hề quan trọng, cái mà tớ quan tâm là tình cảm dành cho nhau ấy. Gọi thế nào thì tuỳ thích nhé! Không sao hết! Hè của tớ là chăm lũ trẻ, nên tớ cảm thấy tuy bận rộn nhưng vui, hai tháng qua mau thôi. Dù hiện tại, tớ cảm thấy thời gian như dừng lại, tất cả rất rất rất dài.

Hien ơi! Cảm ơn em đã yêu Dê nha. Không ngờ em yêu Dê nhiều thế ^^ Hạnh phúc lắm lắm luôn á!

Snow_flo à, với Dê những kỉ niệm ngày ở trường là không bao giờ quên được, bởi ở đấy có rất nhiều yêu thương. Có những kỉ niệm luôn ở trong tim, không bao giờ phai được.

.nhoh2t.
22-05-2010, 06:25 PM
Chắc hè này rất... rất... đặc biệt đến mức ai Hiền cũng yêu :)

Có j ko zị ta :D

hjhj đặc biệt lắm nh hok fải gặp ai cug yêu.... tớ chỉ yêu nh ng bạn của mình thui... yêu cả bạn nữa nè !tanghoa

babybaby_kute92
22-05-2010, 08:30 PM

mọi ngừi xa nhau!
lớp mềnh 12 oy`!hjk
có 3 đưa vô miền Nam nè!nhớ chúng mày nhìu....................................
bùn ghê nhỉ?????
cơ mờ hum wa con T với con H khóc,mềnh ứ khóc đc,nói thiệt,mềnh chưa cảm nhạn đc mùi vị của sự chia ly,hay tại mềnh wa' vô tâm nhỉ???????????
ôi!con bé ngốc!TT!
tự nhin hè vìa!sắp phải chia ly,nên mọi cảm xúc nó bộc lộ hít.
cảm xúc trong sáng,tủi học trò
đẹp thiệt,nhớ mãi.........................
sẽ gi nhớ mãi!hehe!

☆ snow flowers ☆
23-05-2010, 06:13 AM
hjhj đặc biệt lắm nh hok fải gặp ai cug yêu.... tớ chỉ yêu nh ng bạn của mình thui... yêu cả bạn nữa nè !tanghoa

E hèm, hoa thì xin nhận...

Nhưng phải gọi tớ à ko gọi ss = ss nhá ( hix, tại ham có em hơn :so_funny: )

Nhưng gặp ai cũng yêu tốt chứ sao, đỡ đi kẻ thù nhiều :bto:

muaquadang
23-05-2010, 08:37 PM
Được nghỉ hai ngày, toàn là lê la với đám bạn thân. Vui... Tranh thủ gặp nhau hết tuần này, hic,
Chả rõ bị dụ dỗ sao mà cuối cùng thành ra mình phải khao chúng nó nhỉ? Chết mất thôi! :so_funny: Đợt này sẽ có khối đứa cho mềnh thử nghiệm "chất độc mới". Ôi, tha thứ cho con vì con lỡ có ý định không tốt. Dù hơi không siêng nhưng cũng nguyện chăm chỉ một hôm để giết chúng nó. :bto:

.nhoh2t.
23-05-2010, 09:03 PM
E hèm, hoa thì xin nhận...

Nhưng phải gọi tớ à ko gọi ss = ss nhá ( hix, tại ham có em hơn :so_funny: )

Nhưng gặp ai cũng yêu tốt chứ sao, đỡ đi kẻ thù nhiều :bto:

hjhj, snow chị..........hjhj nghe tên wen wa, có fải chị cũng làm bài trên moon hok?:om:

lastday
23-05-2010, 09:08 PM
Hè đến rồi. Ngày này năm trước sẽ là tất bật với thi cử. sẽ vội vàng viết cho nhau những dòng lưu bút. Sẽ man mác buồn với sự chia xa và bao nỗi niềm khi rời xa một thời để nhớ.

Hè năm nay? Sẽ không buồn vì chia xa, không quá lo lắng vì thi cử, không còn ai nhớ tới quyển lưu bút (còn sinh viên nào viết lưu bút không ta?). Có chăng là nỗi mừng vui vì sắp gặp lại, là những cảm xúc mới đong đầy con tim. Là những kế hoạch "mang tầm vĩ mô" mà ngày xưa lu bu vói học hè không thể thực hiện. Một năm, khoảng thời gian tưởng như dài mà sao ngắn vậy? Quen thêm được bao nhiêu người bạn mới nhưng cũng lại quên đi bao người cũ. Gặp lại nhau có gọi hai tiếng cố nhân?

Hè về, sẽ gặp lại nhau nhé, bạn tôi ơi. Xa nhau lâu quá rồi.

Chúc cho những ai sắp qua tuổi học trò sẽ giữ mãi được tình cảm này mãi trong tim.

☆ snow flowers ☆
23-05-2010, 11:40 PM
hjhj, snow chị..........hjhj nghe tên wen wa, có fải chị cũng làm bài trên moon hok?:om:

Làm bài trên moon hở ? Là sao ta ?? :D Nghe lạ vậy thì chắc ko phải rồi :bto: