Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : _Năm Cuối Cấp_



Khúc Nhạc Buồn
19-05-2010, 07:15 AM
"Có nhiều đâu những khoảnh khắc như thế , khi thấy lòng mình trôi êm trong phút êm ả và bình lặng...Đâu phải bụi bặm và loang lỗ đã kịp xoá hết vết dấu. nhưng khi ta đã biết gắp gọn phẳng phiu kí ức thành một con hạt giấy , rồi khẽ nhẹ xếp vào một ngăn trong tim...sẽ thấy lòng mình bớt đi những yêu ghét vô lối , những toan tính , những lo âu và những nỗi buồn không tên..."
15 hôm nữa...là lại bắt đầu một chương mới của cuộc đời , không biết một ngày nào đó khi nhìn lại , sẽ nhớ lắm những ngày tháng còn ngồi dưới mái trường , có khi lại nghẹn ngào mong ước thời gian có thể quay lại..quay về cái thời "ăn chưa no lo chưa tới "...

"Tạm biệt nhé thời cắp sách đến trường
Chia tay nhé màu áo trắng tinh tươm
Rồi sẽ nhớ bảng đen cùng phấn trắng
Thuở học trò hai đứa một bàn chung..."

Nhỏ Bạc Hà
19-05-2010, 08:59 AM
Chỉ 3 hôm nữa là kết thúc năm học rồi.
Những ngày này khu nhà A xao xuyến lạ.......Bạn bè ơi , chúc cho ước mơ của tất cả chúng ta sẽ thành sự thật.

Mưa_ Công Chúa
19-05-2010, 10:35 AM
sắp chia tay tuổi họ trò đầy hồn nhiên và vui tươi rồi bùn quá

nguoidangju_915
20-05-2010, 02:01 AM
hjx, cuoi cung cai ngay chia tay roi cung da den. Cu nghi den cai giay phut dó, long toi lai cam thay xuc dong kho ta. Con dau nhung ngay thang ban be cung nhau vui dua, cung nhau song trong nhung ngay thang am ap. vay ma gio day, mõi dúa sap mot noi biet den bao giò gap lai. ươc gi thoi gian quay tro lai nhi du mot lan thoi. oi! A1 than yeu oi, toi se mai mai ko bao gio quen cac bạn dau, dung quen toi nhe. chuc cac ban dat dươc nhung j minh mong muôn. "Super Team" Forever.

☆ snow flowers ☆
20-05-2010, 04:16 AM
Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn lạ với ngôi trường khi vào cấp 3, thế mà...

Mình hờ hững nói chuyện với con bạn ngồi kế ( ngồi gần nó tận 3 năm thêm mấy tháng hè lun í ):

_Gần nghỉ học rồi, tuần sau nữa thôi !

Hình như lúc ấy mình có cười "sung sướng" nữa, - mô phật -

_Bộ bà thích lắm hả, gần xa tụi trong lớp rồi !

Mình ngẩn ngơ người. Ừ nhỉ, mình đã ko nghĩ đến điều đó luôn. Lúc ấy tâm trạng chỉ có một từ: BUỒN...

_thachthao_
20-05-2010, 09:35 AM
những tháng ngày bên nhau, sống chung 1 lớp , biết bao kỉ niệm mà ta hok nhận ra
chỉ những ngỳa cuối cùng của thời cắp sách đến trường ta mới nhận thaýa những kỉ niệm đó wan trọng với ta biết chừng nào
hãy lưu giữ lấy những kỉ niệm trước khi còn wa muộn vì thời học sinh sẽ chẳng chờ đợi ai đâu, đừng để nó đi wa trong tiếc nuối
" lưu lại nơi đây 1 chút tình
mai này gặp lại chắc lênh đênh
bạn ơi hãy nhớ cùng tôi nhé
kỉ niệm buồn vui của chúng mình"

3m_yeu_anh
22-05-2010, 02:14 AM
Bạn viết làm mình buồn quá, có lẽ mình cũng sắp hải chia tay ngôi trường cấp ba yêu dấu, những người bạn thân thiết nhất cuộc đời.
Sao sợ cái ngày ấy quá, mong sao thời gian ngưng lại để chúng tôi kịp chào nhau.....chỉ vài lần thôi