nangtatnoicuoithem
19-05-2010, 04:16 AM
bế tắc là khi bạn không có lối thoát cho 9 mình , là khi cuộc đời dường như đang đóng cánh cửa duy nhất còn lại của bạn .
bế tắc dường như rắc rối hơn nhiều so với mức bạn có thể tưởng tượng được rằng : chỉ là tạm thời. vì dường như mọi cơ hội của mình bạn đều không cảm thấy tự tin để đón nhận.bạn như đang cố chui vào cái vỏ ốc của mình để lại là lẩn trốn. chỉ vì bạn đang bị gọi là bế tắc
bế tắc khiến bạn mệt nhoài trong suy nghĩ , không có chút thời gian thôi suy nghĩ về những gì là tiêu cực là bế tắc , không lối ra.
bế tắc đem bạn ra khỏi cuộc sống hiện tại , nơi mà đôi khi chỉ là khó khăn tí xíu nhưng vẫn có thể còn có lối ra hay giải pháp nào đó tốt hơn đang đợi bạn hay tâm linh một tí thì : dường như đó là thử thách của ông trời và tạo hóa được tạo ra để đợi chờ bạn giải quyết.
bế tắc là khi bạn mất bình tĩnh , bạn cứ như chú chó nhỏ dễ thương mãi đuổi theo cái đuôi của mình mà không biết rằng : mình nên ngừng lại và nhìn thật kỹ cái đuôi đó.
bế tắc khiến bạn có thể cáu giận với bất kỳ ai cho dù họ đang quan tâm đến bạn. mặc dù đôi khi những lời khuyên của họ là đúng. nhưng có thể vào lúc đó bạn không muốn nghe vì bạn đang mất bình tĩnh , đang bế tắc chăng?
vì thế hãy thôi dùng từ "bế tắc " trong cuộc đời mình đi nào. hãy chấp nhận và đứng lên mặc dù bạn sẽ phải rất khó khăn để tìm thấy thứ gì đó khiến bạn dễ chịu hơn , bình tĩnh hơn.
hãy thôi có ý nghĩ rằng bạn sẽ từ giã cuộc đời này sớm hơn cái tuổi mà đáng lẽ ra bạn phải tồn tại chỉ vì bạn đang bảo với mình rằng : bạn đang bế tắc !
hãy thôi khóc bù lu bù loa lên mà than trời trách đất. vì không ai bỏ mặc bạn cả. chỉ là bạn đang tự hành hạ mình đấy thôi.
hãy đứng lên trên đôi chân bạn mặc dù đất dưới chân bạn có thể không bằng phằng , mặc dù bên bạn không có ai cùng nắm tay bạn , không có ai chia sẻ với bạn dù một nụ cười hay câu nói : cố lên , mình sẽ mãi bên bạn , sau lưng bạn hay trước mặt bạn !
hãy là bạn , trước khi bạn là ai đó !đừng là cái bóng của bất kì ai ! hãy mạnh mẽ lên khi trong bạn bắt đầu có " bế tắc " !
p/s : hãy yêu con người bên trong bạn để có thể giúp cả 2 tốt đẹp hơn ! yêu bạn và yêu cả 9 tôi !
bế tắc dường như rắc rối hơn nhiều so với mức bạn có thể tưởng tượng được rằng : chỉ là tạm thời. vì dường như mọi cơ hội của mình bạn đều không cảm thấy tự tin để đón nhận.bạn như đang cố chui vào cái vỏ ốc của mình để lại là lẩn trốn. chỉ vì bạn đang bị gọi là bế tắc
bế tắc khiến bạn mệt nhoài trong suy nghĩ , không có chút thời gian thôi suy nghĩ về những gì là tiêu cực là bế tắc , không lối ra.
bế tắc đem bạn ra khỏi cuộc sống hiện tại , nơi mà đôi khi chỉ là khó khăn tí xíu nhưng vẫn có thể còn có lối ra hay giải pháp nào đó tốt hơn đang đợi bạn hay tâm linh một tí thì : dường như đó là thử thách của ông trời và tạo hóa được tạo ra để đợi chờ bạn giải quyết.
bế tắc là khi bạn mất bình tĩnh , bạn cứ như chú chó nhỏ dễ thương mãi đuổi theo cái đuôi của mình mà không biết rằng : mình nên ngừng lại và nhìn thật kỹ cái đuôi đó.
bế tắc khiến bạn có thể cáu giận với bất kỳ ai cho dù họ đang quan tâm đến bạn. mặc dù đôi khi những lời khuyên của họ là đúng. nhưng có thể vào lúc đó bạn không muốn nghe vì bạn đang mất bình tĩnh , đang bế tắc chăng?
vì thế hãy thôi dùng từ "bế tắc " trong cuộc đời mình đi nào. hãy chấp nhận và đứng lên mặc dù bạn sẽ phải rất khó khăn để tìm thấy thứ gì đó khiến bạn dễ chịu hơn , bình tĩnh hơn.
hãy thôi có ý nghĩ rằng bạn sẽ từ giã cuộc đời này sớm hơn cái tuổi mà đáng lẽ ra bạn phải tồn tại chỉ vì bạn đang bảo với mình rằng : bạn đang bế tắc !
hãy thôi khóc bù lu bù loa lên mà than trời trách đất. vì không ai bỏ mặc bạn cả. chỉ là bạn đang tự hành hạ mình đấy thôi.
hãy đứng lên trên đôi chân bạn mặc dù đất dưới chân bạn có thể không bằng phằng , mặc dù bên bạn không có ai cùng nắm tay bạn , không có ai chia sẻ với bạn dù một nụ cười hay câu nói : cố lên , mình sẽ mãi bên bạn , sau lưng bạn hay trước mặt bạn !
hãy là bạn , trước khi bạn là ai đó !đừng là cái bóng của bất kì ai ! hãy mạnh mẽ lên khi trong bạn bắt đầu có " bế tắc " !
p/s : hãy yêu con người bên trong bạn để có thể giúp cả 2 tốt đẹp hơn ! yêu bạn và yêu cả 9 tôi !