-‘๑’- ♥GRA$$ kute♥ -‘๑’-
19-05-2010, 01:22 AM
Đã hơn nửa năm từ khi tớ và cậu ấy quen nhau. Cậu ấy là một người rất vui tính luôn làm tớ cười. Mỗi khi được nói chuyện với cậu ấy tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc ý tớ nghĩ rằng bọn tớ sẽ chẳng bao giờ phải xa nhau, sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau như thế này
NHưng hình như thời gian đã làm phai mờ đi tình cảm của cậu ấy dành cho tớ. Cậu ấy trở nên lạnh nhạt với tớ hơn, bọn tớ ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Tớ buồn lắm chẳng biết phải làm gì chỉ biết ngồi khóc một mình trong phòng:mecry:
Có lúc tớ đã quyết tâm chia tay nhưng cậu ấy ko đồng ý vì cậu ấy nói là cậu ấy còn rất y0 tớ, tình cảm của cậu ấy dành cho tớ chưa bao giờ thay đổi cả. Thật sự là tớ hoang mang lắm Nghe những lời nói ấy mà nước mắt tớ cứ tuôn rơi. Tớ đã quay lại với cậu ấy và hi vọng cậu ấy sẽ không làm tớ phải khóc nữa nhưng xem ra tình hình chẳng khá hơn chút nào. Chẳng có gì thay đổi ở cậu ấy cả. 1 tuần rồi cậu ấy tắt máy, tớ liên lạc kiểu gì cũng ko đc , nhắn qua YH thì chẳng thấy trả lời. :timvo:
Có phải cậu ấy đã thay đổi k? có phải cậu ấy đã hết y0 tớ rồi ko? Tớ phải làm gì bây giờ , giúp tớ với:ow::cry1:
NHưng hình như thời gian đã làm phai mờ đi tình cảm của cậu ấy dành cho tớ. Cậu ấy trở nên lạnh nhạt với tớ hơn, bọn tớ ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Tớ buồn lắm chẳng biết phải làm gì chỉ biết ngồi khóc một mình trong phòng:mecry:
Có lúc tớ đã quyết tâm chia tay nhưng cậu ấy ko đồng ý vì cậu ấy nói là cậu ấy còn rất y0 tớ, tình cảm của cậu ấy dành cho tớ chưa bao giờ thay đổi cả. Thật sự là tớ hoang mang lắm Nghe những lời nói ấy mà nước mắt tớ cứ tuôn rơi. Tớ đã quay lại với cậu ấy và hi vọng cậu ấy sẽ không làm tớ phải khóc nữa nhưng xem ra tình hình chẳng khá hơn chút nào. Chẳng có gì thay đổi ở cậu ấy cả. 1 tuần rồi cậu ấy tắt máy, tớ liên lạc kiểu gì cũng ko đc , nhắn qua YH thì chẳng thấy trả lời. :timvo:
Có phải cậu ấy đã thay đổi k? có phải cậu ấy đã hết y0 tớ rồi ko? Tớ phải làm gì bây giờ , giúp tớ với:ow::cry1: