Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người mẹ quên các con chỉ sau 10 giây



Nhỏ Bạc Hà
18-05-2010, 05:28 PM
GiadinhNet - Với một người mẹ, được chăm sóc và âu yếm những đứa con mình sinh ra là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Tuy nhiên, với Claire Dodd, 35 tuổi ở thành phố Sunderland (Anh) lại khác, cô thậm chí còn không thể nhớ được rằng mình đã sinh cô con gái thứ hai - Charlotte.

http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/05/14/10s.jpg
Claire Dodd cùng chồng và 2 cô con gái

Cơn tai biến định mệnh
8 tháng sau khi sinh cô con gái thứ hai, Claire bị mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp đã hủy hoại dần bộ não của cô. Sau khi hôn mê trong vòng một tuần, một ngày kia cô tỉnh dậy nhưng cô lại hoàn toàn không nhận ra bất cứ ai, kể cả những người thân yêu nhất của mình là chồng và hai cô con gái.
Ian, 40 tuổi – chồng của Claire cho biết, từ tháng 9/2008, cả anh và Claire đều nhận thấy cơ thể của cô có dấu hiệu bất thường và đang dần suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, họ chỉ đơn thuần cho rằng những dấu hiệu bất thường đó là do cô đang mang thai. Vào một đêm tháng 3/2009, Ian cảm thấy vợ mình bắt đầu co giật và khi bật đèn lên, anh thấy vợ mình đang co rúm lại và sùi bọt mép. Ngay lập tức, cô được đưa tới Bệnh viện Hoàng gia Sunderland. Tại bệnh viện, Claire còn trải qua 12 cơn co giật liên tiếp và rồi cô chìm vào trạng thái hôn mê.


Các bác sĩ đã thực hiện hàng loạt các cuộc kiểm tra rồi đưa ra kết luận rằng cô đã bị nhiễm một loại virus cực hiếm. Chính loại virus này đã và đang hủy hoại dần bộ não của cô. Chuyên gia về thần kinh, bác sĩ Uma Nath, người trực tiếp điều trị cho Claire cho biết căn bệnh mà cô gặp phải theo y học được gọi là chứng viêm não rìa và trường hợp của cô được xem là duy nhất từ trước tới nay. Một virus hiếm tấn công từng phần bộ não của Claire khiến cô mất toàn bộ trí nhớ và cũng không thể ghi nhớ được những kí ức mới. Theo bác sĩ Uma, loại virus này mới chỉ được xác định trong vài năm gần đây. Các bác sĩ hiện vẫn đang nghiên cứu thêm về những triệu chứng khác nhau mà loại virus này có thể gây ra. Sau khi Claire nhập viện, các bác sĩ ở khắp nơi trên thế giới đã liên lạc với Bệnh viện Hoàng gia Sunderland để trao đổi về trường hợp của cô.


Một tuần sau khi lâm vào tình trạng hôn mê, Claire đã tỉnh lại nhưng khi nhìn Ian, cô lại không hề nhận ra chồng mình mà nghĩ rằng anh là một bác sĩ. Khi Ian nói cho Claire biết anh là chồng của cô thì Claire đã vô cùng lúng túng. Thậm chí cô còn hỏi lại liệu họ đã kết hôn hay chưa. Ian cho biết họ đã có hai cô con gái kháu khỉnh và đáng yêu thì Claire lại khăng khăng rằng cô chưa hề có con. Cô nghĩ Ian đã lừa cô và không còn muốn nghe những gì anh nói.

Lúc mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Claire không nhớ bất cứ điều gì và cô cũng chỉ nhớ mọi thứ xảy ra trong vòng 10 giây. Nếu như có ai đó nói với cô điều gì thì chỉ trong vòng 10 giây sau đó, cô lại quên hết những gì mình đã được nghe. Các bác sĩ thậm chí còn lo ngại rằng sau đó Claire sẽ có thể quên cả cách đi lại và cách nói chứ không phải chỉ quên những người thân trong gia đình.

ÔNG ANH
20-05-2010, 02:51 AM
như thế thì các con và gia đình của cô ấy sẽ ra sao ?

~*ẢO ẢNH*~
21-05-2010, 02:21 AM
thật là bất hạnh ! mong các bác sỹ sẽ có cách.

『…~♥ princess sOoHeE ♥~… 』
21-05-2010, 03:40 AM
uồi, nghe tin này r' giống ` bộ phim mình xem, nhg cô gái trg film tthif bị ngã đập đầu chứ 0 phải bị nhiễm virus

Ku_By
21-05-2010, 06:57 AM
tội nghiệp cô ấy, cả gia đình họ nữa :(