Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gởi người em yêu



nangmuaha
18-05-2010, 05:19 PM
anh ah thời gian qua giữa em và anh đã xảy ra quá nhiều chuyện em không biêt liệu tương lai sẽ ra sao nhưng hiên tại em rất yêu anh mặc dù có nhiều lúc em cũng rất bực vì anh làm nhiều chuyện quá đáng lắm nhưng anh ơi tại sao hạnh phúc của em và anh cả 2 đều không nắm bắt được nhiều lúc em thấy chán nản vì cứ cãi nhau hoài cũng chán nhưng bây giờ em có muốn cãi nhau với anh nữa thì cũng không được nữa rội Em và anh giờ đây mỗi đứa đã có mỗi con đương riêng em buồn lắm những kỷ niệm ấy vẫn mãi ở trong em nhiều lúc thấy anh đi với người khác không hiểu sao em lại cảm thấy rất đau mặc dù em biêt bây giờ em mất anh thật rồi em phải làm sao để quên anh bây giờ em phải lam sao lúc nào em cũng nhớ đến anh mặc dù em cũng có người thích em thật lòng nhưng sao em vẫn không thể yêu 1 lần nữa hay là vì em vẫn chưa tim được người em yêu em sợ lắm sợ lại bị bỏ rơi 1 lần nữa đau lắm anh ơi anh đâu hiểu rằng em yêu anh đến thể nào nhưng em không thể để cho nhưng người thân của em phai buồn đươc.Em biêt anh là 1 người con trai rất tuyệt nhưng sao hạnh phúc lại không đến với em chứ làm sao để anh không bỏ em mà đi bây giờ có phải đã quá muộn rồi không hả anh em nhớ anh nhiều lăm.:mecry::timvo:

-‘๑’- ♥GRA$$ kute♥ -‘๑’-
19-05-2010, 12:58 AM
tớ thông cảm với cậu Cố lên mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi mà Fighting!!!

bemap20
19-05-2010, 05:49 AM
viết hok có chấm phẩy gì hết.....đọc muốn đứt hơi.....nhưng bạn nè....không có vết thương nào mà ko lành.....hok có nổi đau nào mà đau mãi đâu bạn à....cố gắng rồi cũng qua thôi

Ku_By
19-05-2010, 06:46 AM
cố lên,tóoz tin cậu sẽ vượt qua mà ^+^!

xinhgai1010
19-05-2010, 06:48 AM
hãy quên đi bạn à ! ôm trong lòng làm gì :(

_______________

Bạn thích nhạc (http://nhac.vui.vn), tại sao ko nghe nhạc (http://nhac.vui.vn/nghe-nhac-mp3/) và xem anh world cup (http://www.24h.com.vn/anh-bong-da-nguoi-dep-c507.html) nhỉ ! thật độc đáo cho người yêu nhac (http://nhac.vui.vn) và nghe nhac (http://nhac.vui.vn/nghe-nhac-mp3/) đấy nhỉ :)

lovely_ploy
19-05-2010, 07:27 AM
đúng đó quên đi sống lạc quan lên bạn nhé ng` ta gọi là kái j đời kái j giai ấy nhỉ ak đúng oy đời kòn dài giai còn nhìu ko lo ế hjhj vui lên ak

miu_xinh_tt
19-05-2010, 07:35 AM
Hãy quên đi và sống thật tốt bạn nha

Hận Girl
20-05-2010, 06:52 AM
anh ah thời gian qua giữa em và anh đã xảy ra quá nhiều chuyện em không biêt liệu tương lai sẽ ra sao nhưng hiên tại em rất yêu anh mặc dù có nhiều lúc em cũng rất bực vì anh làm nhiều chuyện quá đáng lắm nhưng anh ơi tại sao hạnh phúc của em và anh cả 2 đều không nắm bắt được nhiều lúc em thấy chán nản vì cứ cãi nhau hoài cũng chán nhưng bây giờ em có muốn cãi nhau với anh nữa thì cũng không được nữa rội Em và anh giờ đây mỗi đứa đã có mỗi con đương riêng em buồn lắm những kỷ niệm ấy vẫn mãi ở trong em nhiều lúc thấy anh đi với người khác không hiểu sao em lại cảm thấy rất đau mặc dù em biêt bây giờ em mất anh thật rồi em phải làm sao để quên anh bây giờ em phải lam sao lúc nào em cũng nhớ đến anh mặc dù em cũng có người thích em thật lòng nhưng sao em vẫn không thể yêu 1 lần nữa hay là vì em vẫn chưa tim được người em yêu em sợ lắm sợ lại bị bỏ rơi 1 lần nữa đau lắm anh ơi anh đâu hiểu rằng em yêu anh đến thể nào nhưng em không thể để cho nhưng người thân của em phai buồn đươc.Em biêt anh là 1 người con trai rất tuyệt nhưng sao hạnh phúc lại không đến với em chứ làm sao để anh không bỏ em mà đi bây giờ có phải đã quá muộn rồi không hả anh em nhớ anh nhiều lăm.:mecry::timvo:


Tình đầu tuy khó phai, nhưng đã phai thì hãy quên và hãy nhớ: khí có cái mình thích thì hãy thích cái mình đang có

nangmuaha
20-05-2010, 05:29 PM
hjx muốn quên thì cũng đễ thôi nhưng quên rồi thì đâu còn gì là những kỷ niệm nữa có lẽ đúng như câu nói yêu nhau lắm cắn nhau đau hix phải làm sao khi ngày nào em cũng gặp anh và lam sao khi cứ phải thấy cái cảnh anh trong tay với 1 người con gái khác khó chịu lắm anh hiểu khộng nhưng thui kệ nó có lẽ thời gian sẽ giúp nỗi đau trong lòng em xóa nhòa huhuhuhu

K3mb0ng2010
20-05-2010, 06:23 PM
hãy cố lên, vượt wa mọi nỗi bùn, đón niềm vui bằng tất cả tâm hồn khoáng đạt của bạn, tương lai và tình iu lun chờ đón bạn ở phía trước.

thuha90
20-05-2010, 11:16 PM
cố lên bạn.hãy nghĩ về ngày mai,bạn sẽ hp thui

congchuahongtra
21-05-2010, 08:16 AM
không có j là không thể cả,hãy đứng lên và bước thẳng về phía trước,bỏ lại sau lưng tất cả những nỗi muộn phiền của quá khứ!!!

nangmuaha
23-05-2010, 01:06 AM
ừ mình sẽ cố gắng để quên đi chuyện buồn này và sẽ cố để ngày mai không phải mất đi người mình thương yêu 1 lần nữa

meoconhayngu_222
23-05-2010, 03:50 AM
1 tình yêu đã đi qua, bạn ko thể dằn vặt vì nó, hãy sống tốt và hạnh phúc nha, bạn thấy đó mọi người luôn ủng hộ bạn mà, phải ko? Chiakj cố lên!!! :D

nangmuaha
26-05-2010, 07:12 PM
hihi uk minh sẽ cố quên đi nhưng nỗi buồn và cố gắng vì mọt người sẽ mang dến cho mình 1 hạnh phúc thật sự và không mát người ấy nữa